1 Nỗi nhớ Sun Aug 29, 2010 10:09 am
tandao24
Level 2
Tôi tiễn em trong mùa biển giận,
Sóng rì rào, thao thức con tim.
Biển ngàn thu vẫn đợi chờ ai,
Gío vẫn thổi, cho buổi sáng thêm não nề....
Em đi rồi, đi xa, mãi mãi
Để tôi về trong nỗi nhớ cô đơn,
Chiều hoàng hôn, sắc màu tím biếc.
Chợt nỗi lòng, đôi ngã chia ly.
Em, em à...
Sao phải chia ly?
Sóng rì rào, thao thức con tim.
Biển ngàn thu vẫn đợi chờ ai,
Gío vẫn thổi, cho buổi sáng thêm não nề....
Em đi rồi, đi xa, mãi mãi
Để tôi về trong nỗi nhớ cô đơn,
Chiều hoàng hôn, sắc màu tím biếc.
Chợt nỗi lòng, đôi ngã chia ly.
Em, em à...
Sao phải chia ly?