TL sinh ra và lớn lên tại LS, nhưng hiện TL đang sống tại TP.HCM, công việc hiện giờ là buôn gỗ.
Chính vì buôn gỗ, TL mới có dịp len lỏi trong những cánh rừng ở Nam bộ này và TL luôn hỏi tại sao người ta có thể trồng và bảo vệ được những cánh rừng như thế mà LS lại không!!
Đi thực tế và tìm hiểu TL mới biết được việc trồng rừng ở LS thất bại một phần là vì ý thức người dân, một phân là vì cách làm thiếu khoa học, không có phương án cụ thể, chỉ làm theo phong trào. (TL đã từng 3 lần tham gia trồng rừng ở LS: 2 lần thời còn đi học, 1 lần khi làm việc tại Đài Truyền Thanh Lý Sơn).
Khi ngồi gõ những dòng này thì TL đang ở biên giới Tây Ninh nên cái phương án mà hôm trước TL nói post lên vẫn chưa làm được.
Các bạn à! Biết rằng trồng rừng ở LS là một việc rất khó, không phải một sớm một chiều mà phải cần thời gian dài, không phải một người làm mà phải cần cả một cộng đồng dân cư, Chính vì vậy mình mình rất mong các bạn ủng hộ, phát động và tuyên truyền để làm sao mỗi người dân sống trên đảo hiểu biết được lợi ích của việc trồng và bảo vệ rừng. Mỗi người dân là một người bảo vệ rừng. Còn lợi ích như thế nào thì TL không nói các bạn cũng biết rồi!!!