Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Có đôi lúc.......!! 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Có đôi lúc.......!! 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Có đôi lúc.......!! Empty Có đôi lúc.......!! Mon Sep 27, 2010 11:25 am

ngthki

avatar
Ban ĐH
 Ban ĐH

Có đôi lúc, niềm tin không làm nên chiến thắng; chỉ có đoàn kết mới có thể tạo nên thành công!

Có đôi lúc, mọi việc không như ta mong muốn; nhưng rồi vẫn phải để nó qua đi trong niềm uất ức nghẹn ngào...

Có đôi lúc, ta thật thất vọng về bản thân vì đã không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; nhưng rồi mọi chuyện đâu cũng vào đấy khi ta kịp nhận ra mình vừa nhận được bài học lớn nhất từ cuộc sống, đó là: "Chiến thắng được bản thân mình!"...

Có đôi lúc, ta thầm oán trách ai đó sao quá đỗi vô tâm trước nỗi buồn của người khác; nhưng rồi cũng vội tha thứ cho họ khi kịp nhận ra mình cũng đã từng mắc phải lỗi lầm tương tự.

Có đôi lúc, phút giây vinh quang đến và đi chỉ trong cái nháy mắt; để lại trong ta sự hụt hẫng đến tột cùng...

Có đôi lúc, ta cố gắng làm một việc gì đó với tất cả tấm lòng, với niềm hăng say và ý chí quyết tâm cao độ; và rồi tất cả những gì nhận được chỉ là nỗi buồn sâu thẳm...

Và thế là...

Có đôi lúc, ta thầm trách cuộc sống sao tồn tại quá nhiều bất công; để ta phải ngậm ngùi chôn vùi hy vọng cho ngày mai tươi sáng đang vẫy chờ ngay phía trước...

Như dẫu có thế nào đi chăng nữa...

Có đôi lúc, ta lại thầm ước ao được một lần chuyện trò cùng cuộc sống, vốn thật ngắn ngủi, đầy đau thương, cay đắng như ẩn chứa sau nó là chuỗi dài niềm vui bất tận, là sức mạnh đoàn kết rất đỗi diệu kì; để ta thấy mình đang lớn lên từng ngày trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, thầy cô và những người bạn thân thương!!!

Và...

Có đôi lúc, ta muốn nói lên những lời yêu thương đến tất cả mọi người, rằng: "Tôi yêu bạn biết dường nào!!!" và rồi cùng xiết chặt vòng tay yêu thường với họ...

Có đôi lúc, ta luôn ghi khắc mãi trong tim câu nói ”Thấy Mặt trời là thấy niềm tin”

Và...

Có đôi lúc...

2Có đôi lúc.......!! Empty Re: Có đôi lúc.......!! Tue Sep 28, 2010 8:15 am

ngoisaotuyet116

ngoisaotuyet116
Level 2
Level 2
mìn thít bài này

3Có đôi lúc.......!! Empty Re: Có đôi lúc.......!! Tue Sep 28, 2010 5:40 pm

Kristian

Kristian
Level 6
Level 6
Có đôi lúc yêu mà ko dám nói

4Có đôi lúc.......!! Empty Re: Có đôi lúc.......!! Tue Sep 28, 2010 6:03 pm

ngocthau007

ngocthau007
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
có đôi lúc tỏ tình mà bị từ chối............ôi đau lòng quá đi thôi.............. soti

https://www.facebook.com/

5Có đôi lúc.......!! Empty Re: Có đôi lúc.......!! Tue Sep 28, 2010 9:59 pm

minhan

minhan
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Vì, có đôi lúc bạn ngocthau007 chỉ mới tỏ tình mới 1 lần nên bị từ chối ^^,cố gắng tỏ tình vài lần nữa,bít đâu, có đôi lúc người ta động lòng thì seo? ^^

6Có đôi lúc.......!! Empty Re: Có đôi lúc.......!! Tue Sep 28, 2010 10:23 pm

anhai

anhai
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Anh ngocthau007 ơi anh không nên nản thất bại là mẹ thành công chị minhan khuyên đúng đó.

http://hùngđảolýsơn.vn

7Có đôi lúc.......!! Empty Re: Có đôi lúc.......!! Tue Sep 28, 2010 11:29 pm

ngocthau007

ngocthau007
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
anhai đã viết:Anh ngocthau007 ơi anh không nên nản thất bại là mẹ thành công chị minhan khuyên đúng đó.
thất bại càng thất bại hơn chứ mẹ thành công cái nỗi ji 56

https://www.facebook.com/

8Có đôi lúc.......!! Empty Re: Có đôi lúc.......!! Wed Sep 29, 2010 12:02 am

anhai

anhai
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Vậy anh đành chịu với số phận mình hay sao mà anh lại nói như thế!

http://hùngđảolýsơn.vn

9Có đôi lúc.......!! Empty Re: Có đôi lúc.......!! Wed Sep 29, 2010 9:47 am

ngthki

avatar
Ban ĐH
 Ban ĐH
Cố lên ác bạn ơi! Có đôi lúc......!

10Có đôi lúc.......!! Empty Re: Có đôi lúc.......!! Wed Sep 29, 2010 10:20 pm

minhan

minhan
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Có đôi lúc người ta cảm thấy mình hok đủ tự tin ( vd: bạn ngothau007) ^^

11Có đôi lúc.......!! Empty Re: Có đôi lúc.......!! Wed Sep 29, 2010 11:42 pm

ngocthau007

ngocthau007
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
minhan đã viết:Có đôi lúc người ta cảm thấy mình hok đủ tự tin ( vd: bạn ngothau007) ^^
Hahaha
không có ji. chỉ chuyện nhỏ thui kaka

https://www.facebook.com/

12Có đôi lúc.......!! Empty Re: Có đôi lúc.......!! Thu Sep 30, 2010 7:37 am

╬khoadkt╬

╬khoadkt╬
Cựu BQT
đừng nên nếu kéo làm j mệt lắm, người ta đã ko có cảm tình với mình thì thôi đi cu thâu Hahaha

http://vn.360plus.yahoo.com/kata_1412646/

13Có đôi lúc.......!! Empty Re: Có đôi lúc.......!! Thu Sep 30, 2010 11:47 am

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
Có đôi lúc.................. cảm thấy cuộc sống này thật đẹp !

Có đôi lúc ....muốn giết tất cả thế giới!!!

Có đôi lúc ....................................

Và có 1 người ........lá la lá la là là.....bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta buon

http://my.opera.com/khoilv

14Có đôi lúc.......!! Empty Re: Có đôi lúc.......!! Thu Sep 30, 2010 11:53 am

ngocthau007

ngocthau007
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
khoadkt đã viết:đừng nên nếu kéo làm j mệt lắm, người ta đã ko có cảm tình với mình thì thôi đi cu thâu Hahaha
chính xác. ...
'' hết keo này ta bày keo khác '' mà Hahaha

https://www.facebook.com/

15Có đôi lúc.......!! Empty Re: Có đôi lúc.......!! Thu Sep 30, 2010 1:01 pm

duongtanthanh

duongtanthanh
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
có đôi lúc ..............được bày này hay nà nghe

16Có đôi lúc.......!! Empty Re: Có đôi lúc.......!! Fri Oct 01, 2010 8:59 pm

Nh0oc_rua

Nh0oc_rua
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Everlasting đã viết:Có đôi lúc.................. cảm thấy cuộc sống này thật đẹp !

Có đôi lúc ....muốn giết tất cả thế giới!!!

Có đôi lúc ....................................

Và có 1 người ........lá la lá la là là.....bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta buon
Cố lên em trai yoyo yoyo yoyo
Có đôi lúc...muốn buông xuôi tất cả, vứt đi mọi trách nhiệm, gánh nặng để sống đúng với khát khao, hoài bão của mình...Nhưng...
Có đôi lúc nhìn lại thì không cho phép mình sống ích kỉ...
Có đôi lúc muốn sống theo đúng con tim
Nhưng....lại làm theo lí trí...
Có đôi lúc lỡ lầm, biết mình sai nhưng đã trễ...
Và có đôi lúc, chính mình cũng chẳng hiểu rõ mình muốn gì, nghĩ gì...
tungtung tungtung tungtung

http://my.opera.com/minhtram170992

17Có đôi lúc.......!! Empty Re: Có đôi lúc.......!! Sat Oct 02, 2010 4:14 pm

noiaybinhyen

noiaybinhyen
Ban ĐH
 Ban ĐH
Nhìn đi, nhìn lại mà xem.............thế nào rồi ??? có gì không ???
Uh nhỉ !!! sao thế này ??? Không có gì ngoài một tâm hồn "...."
Có đôi lúc thấy gét mình, nhưng chưa hối hận về những gì mình làm.
Biết chấp nhận ở hiện tại mình sẽ đạt được điều mình mong muốn ở tương lai.
Đó là cuộc sống của mình.

18Có đôi lúc.......!! Empty Re: Có đôi lúc.......!! Sat Oct 02, 2010 4:27 pm

non nuoc ly son

non nuoc ly son
Tiều ngư
Tiều ngư
yêu đi để rồi biết mình có bao dung hay không.
chỉ vài lần đắng cay thôi, xem như mình đã già.
hay hiểu rõ mình hơn, còn hơn là hiểu rõ người khác

19Có đôi lúc.......!! Empty Re: Có đôi lúc.......!! Sat Oct 02, 2010 4:58 pm

nghphuong261084

nghphuong261084
Level 1
Level 1
Các bạn có nghĩ rằng
"Có đối lúc trên đường đời tấp nập,
Ta vô tình đi lướt qua nhau,
Phút lơ đễn ta không hề để mắt
Một chút tình đã chờ đợi từ lâu."

20Có đôi lúc.......!! Empty Re: Có đôi lúc.......!! Sat Oct 02, 2010 8:24 pm

ngthki

avatar
Ban ĐH
 Ban ĐH
"cuộc đời ơi sao lắm diệu kì
có những năm tháng đi qua mà chẳng thành nổi nhớ
nhưng nhiều khi chỉ một lần gặp gỡ
một ánh nhìn mà trăn trở trong nhau"

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết