Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Đối phó với biến cố thế nào? 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Đối phó với biến cố thế nào? 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Đối phó với biến cố thế nào? Empty Đối phó với biến cố thế nào? Mon Oct 04, 2010 10:12 am

ngthki

avatar
Ban ĐH
 Ban ĐH
Trong cuộc sống với biết bao những biến cố có thể ập tới bất ngờ. Hãy trang bị cho mình những cách để đối phó.

Chẳng biết là phải làm như thế nào để đạt được những gì mà mình đã vạch ra trước đó. Và có những lúc điều không mong muốn lại xảy đến với mình.
Nếu không trang bị cho bản thân những cách giải quyết để đối phó với các vấn đề, với những biến cố trong cuộc sống... rồi thì dần dần bạn sẽ trở nên tuyệt vọng mất thôi.
Vậy bạn sẽ ra sao nếu như không tìm ra được một lối thoát cho bạn thân. Nếu muốn thì hãy cùng tham khảo nhé:
_ Khi bị mất phương hướng bạn đã chọn để đi ( Ví dụ như là bạn đã tốt nghiệp cấp III nhưng rồi lại trượt đại học ở cả 3 nguyện vọng hay trượt ngành mà bạn yêu thích ):
Thì bạn đừng nên suy nghĩ điều gì cả, hãy bình tâm rồi nhờ đến sự giúp đỡ của những người thân xung quanh bạn. Bạn hãy chịu khó lắng nghe và tiếp thu những lời khuyên bổ ích từ họ và học hỏi kinh nghiệm của các anh chị đi trước cũng đã rơi vào tình trạng như bạn ấy. Họ sẽ tận tình chỉ bảo thêm cho bạn thật nhiều điều thú vị...
_ Khi bạn bị đánh cắp niềm tin ( lòng tin của bạn bị xâm chiếm bởi sự hoài nghi, dối trá và sự lừa gạt từ xung quanh ):
Thì bạn hãy cố gắng đi tìm lại nó cho bằng được. Tìm lại sự thật, niềm tin tuy không phải là một điều gì đó là dễ dàng nhưng không là khó nếu bạn chịu khó tin rằng bạn sẽ tìm lại được niềm tin bị đánh cắp đó. Hãy học cách chấp nhận và rồi bạn sẽ được thanh thản hơn...
_ Khi bạn bị đẩy vào một ngõ cụt ( bị dồn vào một góc chân tường, bạn nghĩ rằng không có điều gì có thể cứu vãn bạn được nữa, bạn bị ức chế ):
Thì bạn hãy lấy một mẫu giấy trắng và một cây bút rồi viết vào đó những điều đã khiến bạn phải rơi vào tình trạng này. Viết ra tất cả rồi, bạn chịu khó đọc lại chúng thêm một lần nữa rồi dồn lực vào tay xé vụn, xé nhỏ tờ giấy ấy cho đã rồi đứng dậy tung chúng lên bầu trời cao, những cơn gió mát và sự tự do, tự tại của vũ trụ bao la sẽ khiến bạn phần nào được chấp cánh, bay lên...thoát ra khỏi cái ngõ đó...
_ Khi những điều bạn không mong muốn lại cứ xảy đến với bạn ( chúng khiến bạn phải lo lắng, đau đầu... ):
Thì bạn hãy cứ thử một lần bước vào điều đó và tranh đấu với nó đến cùng bằng cách từ từ gỡ từng nút thắt. Có như vậy bạn mới thật sự là một người bản lĩnh. Không một ai lại muốn những điều không may sẽ xảy đến với mình và những người thân yêu nhưng mọi điều nếu đều là tốt đẹp thì liệu có khiến bạn không tự mãn và kiêu ngạo...rồi thì thể nào bạn cũng sẽ bị gục ngã khi nhìn lại sẽ thấy bên mình chẳng còn ai...
Có đi qua những khó khăn, đối đầu với thách thức, với những biến cố thì bạn mới thực sự thấy được giá trị đích thực của cuộc sống này đúng không nhỉ. Ví như có đi xa nhà, xa gia đình thì bạn mới thật sự thấy yêu hơn gia đình mình và trân trọng nó biết bao nhiêu và bạn sẽ thấy không đâu bằng nhà của bạn, bằng nơi bạn đã sinh ra và lớn lên...
Và cách hữu hiệu nhất để đối phó với những biến cố là hãy chấp nhận chúng, đối mặt với chúng và không bao giờ ngưng nuôi niềm hi vọng... vì đó là cuộc sống kia mà...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]