Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Gạo đã đến với người dân Lý Sơn  3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Gạo đã đến với người dân Lý Sơn  3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
Gạo đã đến với người dân Lý Sơn
08/11/2010 10:09

(TNO) Đúng 9 giờ 30 phút sáng 8.11, tàu cứu nạn SAR 412 (Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II - Đà Nẵng MRCC) đã cập cầu cảng huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) trong sự ngóng đợi của người dân đảo tỏi.
Sóng lớn khiến tàu SAR 412 xoay trở khó khăn khi cập bến, xuồng cao tốc được hạ xuống để đón bộ đội biên phòng làm hoa tiêu dẫn đường vào cầu cảng.

Tại đây, hàng trăm người dân đảo Lý Sơn chờ sẵn, trông ngóng những chuyến tàu hàng từ đất liền.

Một tấn gạo từ tàu SAR 412 đã được các thủy thủ và người dân bốc lên bến cho bà con.

Ngay sau đó, thủy thủ đoàn SAR 412 nhanh chóng thẳng tiến Quy Nhơn, bắt đầu nhiệm vụ trực cứu hộ cứu nạn trên biển trong hai tháng sắp đến.

Gạo đã đến với người dân Lý Sơn  H1
Sóng lớn khiến tàu SAR 412 rất khó cập cầu cảng Lý Sơn

Gạo đã đến với người dân Lý Sơn  H2
Hạ xuồng cao tốc để dẫn đường

Gạo đã đến với người dân Lý Sơn  H3
Người dân đảo tỏi ngóng chờ những chuyến hàng từ đất liền

Gạo đã đến với người dân Lý Sơn  H4
Gạo đã được chuyển lên đảo cho người dân

Nguyễn Tú (thực hiện)

duongtanthanh

duongtanthanh
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
thế thì vui rồi nhưng lại sắp có đợt áp thấp nhiệt đới nữa ,mong là nó đi qua nhanh

bof(business of future)

bof(business of future)
Level 2
Level 2
được cứu sống rồi bà con ơi....!!!

Cu Đời

Cu Đời
Level 1
Level 1
Hồi xưa đảo bị 2 cơn bảo liên tiếp bị cô lập cả tháng mà có ai chết đâu.
Thiếu gạo thì ăn cháo, ăn cơm độn...Bây giờ mới bị cô lập mới ngày ma la ó um xùm.
Kẹt lắm nhờ hậu cần quân đội hổ trợ gạo vậy. Đã thiếu thốn mà muốn ăn ngon sao được. Cứ tìm hiều vụ sập mỏ khai thác vàng ở Chi Lê xem người ta sống như thế nào?

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]