1 Nổi bức xúc của người nông dân về cách buôn bán ở Lý Sơn. Wed Nov 10, 2010 1:48 pm
vandayit
Mình đóng góp ý kiến và mong các bạn hưởng ứng kêu gọi và xóa dần sự phong kiến bóc lột còn đọng lại trên đảo Lý Sơn để tiến dẫn về của thời văn hóa, thời đại mới, thời đại văn minh.
Mình cũng cùng ý nghĩ của những người nông dân chân đất tay bùn lo làm ăn, vất vả khổ cực từng ngày, từng giờ, sự đồng cảm sự chia sẽ và căm phẩn vì thời đại đã văn minh mà vẫn còn người bóc lột người trên đảo Lý Sơn như sau :
1. Không hiểu tại sao các vật phẩm của người nông dân làm ra như là : Tỏi, Hành, khoai, Mì, Ngô, Dưa,...nếu bán thì có cân được đo lường chất lượng, được kiểm định đúng kg, nhưng mà không hiểu tại sao các dân buôn lại vặn qua 0,5 đến 1 kg trước khi cân.
2. Nếu nông dân bán Tỏi, Hành,... thì 10kg là lại trừ đi 01 kg ( chuyện này khó hiểu đúng là cướp trắng trợn mà nông dân lại bó tay) bắt buột, vì nông dân là không phải ai cũng khá giả, dư ăn dư mặt mà 2/3 là thiếu và vay mượn để thu nhập về bán để trả nợ, lo cho gia đình và cho con cái ăn học,... nếu không bán thì biết đâu lấy tiền, nên phải bóp bụng để bán, mà bán thì lại bị trừ ( như kiểu ấy ).
3. Còn bị trừ vật dụng được sản phẩm ( vật dụng đó nếu bỏ lên cân thì khoảng 01gam đến 0,5 kg là cao ) còn đây là bị trừ đi luôn 01 kg đến 03 kg nữa.
4. nhân dân nói nhiều, nói mãi nhưng không tới đâu, đành chấp nhận, không có sự quản lý chặc chẽ giá cả thị trường, minh bạch rõ ràng.
5. Vì điều kiện Lý Sơn là nơi đảo nên dể bị cô lập vì thời tiết, thì các dân buôn bán nguyên vật liệu, lương thực thực phẩm lại bắt đầu tự lên giá vọt vọt, cắt cổ.
Những điều kiện trên không những làm cho Lý Sơn không phát triển, công bằng, mà còn trì tuệ, nãn chán của bà con nông dân.
Mong rằng các bạn có ý kiến lên cấp lãnh đạo huyện nhà để sớm tìm giải pháp tuyệt để đem lại hiệu quả, công bằng cuộc sống cho bà con nông dân huyện đảo.
..........................thân ái...............................
Mình cũng cùng ý nghĩ của những người nông dân chân đất tay bùn lo làm ăn, vất vả khổ cực từng ngày, từng giờ, sự đồng cảm sự chia sẽ và căm phẩn vì thời đại đã văn minh mà vẫn còn người bóc lột người trên đảo Lý Sơn như sau :
1. Không hiểu tại sao các vật phẩm của người nông dân làm ra như là : Tỏi, Hành, khoai, Mì, Ngô, Dưa,...nếu bán thì có cân được đo lường chất lượng, được kiểm định đúng kg, nhưng mà không hiểu tại sao các dân buôn lại vặn qua 0,5 đến 1 kg trước khi cân.
2. Nếu nông dân bán Tỏi, Hành,... thì 10kg là lại trừ đi 01 kg ( chuyện này khó hiểu đúng là cướp trắng trợn mà nông dân lại bó tay) bắt buột, vì nông dân là không phải ai cũng khá giả, dư ăn dư mặt mà 2/3 là thiếu và vay mượn để thu nhập về bán để trả nợ, lo cho gia đình và cho con cái ăn học,... nếu không bán thì biết đâu lấy tiền, nên phải bóp bụng để bán, mà bán thì lại bị trừ ( như kiểu ấy ).
3. Còn bị trừ vật dụng được sản phẩm ( vật dụng đó nếu bỏ lên cân thì khoảng 01gam đến 0,5 kg là cao ) còn đây là bị trừ đi luôn 01 kg đến 03 kg nữa.
4. nhân dân nói nhiều, nói mãi nhưng không tới đâu, đành chấp nhận, không có sự quản lý chặc chẽ giá cả thị trường, minh bạch rõ ràng.
5. Vì điều kiện Lý Sơn là nơi đảo nên dể bị cô lập vì thời tiết, thì các dân buôn bán nguyên vật liệu, lương thực thực phẩm lại bắt đầu tự lên giá vọt vọt, cắt cổ.
Những điều kiện trên không những làm cho Lý Sơn không phát triển, công bằng, mà còn trì tuệ, nãn chán của bà con nông dân.
Mong rằng các bạn có ý kiến lên cấp lãnh đạo huyện nhà để sớm tìm giải pháp tuyệt để đem lại hiệu quả, công bằng cuộc sống cho bà con nông dân huyện đảo.
..........................thân ái...............................