Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Chào mừng ngày 20/11 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Chào mừng ngày 20/11 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Chào mừng ngày 20/11 Empty Chào mừng ngày 20/11 Tue Nov 16, 2010 12:30 pm

bui thi my loi

bui thi my loi
Level 1
Level 1
Chào mừng 20/11 tới thầy
20 tháng 11 những năm trước chúng em còn được gặp Thầy để chúc mừng Thầy. Nhưng năm nay thì không còn được nữa rồi. Hình ảnh Thầy sao mà gần gũi và thân thuộc thế. Không bao giờ chúng em tin là Thầy đã ra đi. Thầy ơi!

Chúc Thầy 20 tháng 11 thật vui. Chúng em sẽ luôn cố gắng phấn đấu để đạt được kết quả tốt nhất như Thầy đã mong đợi.

Thầy ơi! Đã đặng mấy mươi
Mà Thầy đã vội về nơi xa nào
Giật mình ngỡ tưởng chiêm bao
Đất trời ứa lệ, nhuốm vào hư không.
Một đời Thầy đã quản công
Một đời tâm huyết có mong tưởng gì
Đôi chân không mỏi bước đi
Mái đầu nhuốm sợi có chi nản lòng.
Ánh đèn ghét cả căn phòng
Vì Thầy không ngủ mắt quầng nghĩ suy
Thầy ơi! Sao nỡ vội đi.
Xót xa muôn nỗi đành ghi tạc lòng.
Ngày tiễn Thầy tới Bình Long
Con đường ướt lệ, trời cùng đổ mưa
Tiếc thương! Thương mấy cho vừa
Tiếc thương cho đến bao giờ thầy ơi.

mình mới sưu tập được đó, mời các bạn tham gia bình luãn nha. Không rõ tác giả là ai.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]