1 LÝ SƠN NGÀY TÔI ĐẾN Mon Oct 05, 2009 3:36 pm
li_te_vuong_2212
Thành Viên VIP
Nơi tôi đến bình yên hòn đảo nhỏ
Gió bốn mùa man mác vị xa khơi
Sóng hồn nhiên ru tiếng nhạc không lời
Lung linh nắng đường trưa đầy bóng lá.
Đây chùa hang thâm trầm cùng năm tháng
Tiếng chuông chùa thanh thoát thuở ban sơ
Những đình chùa,miếu mạo của xa xăm
U uất cháy khói nhang vòng tịch lặng.
♪♪♪♪♪♪
Núi thới lới đứng giữa trời im nắng
Nghiêng đôi vai gánh nặng một vùng trời
Vỗ mệt nhoài con sóng thoát ra khơi
Tím ai đây nhớ loài hoa muống biển.
********
Những con tàu chân trời xa chợt hiện
Rực trời chiều vầng dương đỏ xa xa
Rộn niềm vui người dân đảo hiền hoà.