1 Xã Hội Học Mà Đi Nói Chuyện Kinh Tế! Tue Dec 07, 2010 7:33 pm
thanhhai
Thành Viên Tích Cực
Đây là một vấn đề khá phổ biến trong đa số các bạn sinh viên!
Tội lỗi cho những bạn sinh viên đã chọn sai lầm ngành học. Đây là một vấn đề nang giải của tất cả mọi người, mọi học sinh, sinh viên.
Cái này xảy ra vì chuyện gì chăng? Một câu hỏi đã được đặt ra, câu trả lời như thế nào nhỉ:"gia đình ép buộc, vì sai lầm, vì thiếu điểm...." một loạt câu trả lời, đó là 1 vấn đề chung!
Cái này tôi lấy tiêu đề không sai, ai mà hiểu thì sẽ rõ thôi ah, câu chuyện diễn biến như thế nào các bạn sẽ hiểu rõ ngay dòng dưới đây!........
Bắt đầu là câu chuyện ngồi trên lớp học, đang tranh luận về vấn đề "kinh tế vi mô", một tình huống về diễn biến cung, cầu về vàng như sau:1. Đông nam Á vào mùa cưới 2. công ty khai thác vàng giảm năng suất và trữ lượng 3.Các nhà giàu đổ sô di vua vàng dự trữ. Mọi người đang tranh luận rất sôi nỗi, bất chợt một chàng trai tranh luận một lèo, tranh luận xong giảng viên nhận xét rằng: " câu trả lời của em xuông sẽ và rất hay, cô rất hài lòng là em trả lời đúng, mà em đúng về xã hội học, bên kinh tế thì em chả đúng cái gì hết", "em thích hợp với nhưng ngành nghề mà bên xã hội đó, em rất tài vễ xã hội, em không thích hợp với kinh tế đâu, hãy chọn ngành lại cho phù hợp với năng lực của bản thân mình, em rất giỏi về xã hội học đó em, cô chỉ khuyên em thôi, vì tương lai của em nữa".
Vấn đề là như thế, hãy là chính mình và làm gì cho phù hợp với những gì mà ta đã có.
Cố lên tôi tin tưởng ở chính các bạn, xin đừng "XÃ HỘI HỌC ĐI NÓI CHUYỆN KINH TẾ NHÉ !" đó là một lời khuyên hoàn toàn đúng, còn thực hiện không là ở chính các bạn.
Chúc các bạn sẽ thành công!
Tội lỗi cho những bạn sinh viên đã chọn sai lầm ngành học. Đây là một vấn đề nang giải của tất cả mọi người, mọi học sinh, sinh viên.
Cái này xảy ra vì chuyện gì chăng? Một câu hỏi đã được đặt ra, câu trả lời như thế nào nhỉ:"gia đình ép buộc, vì sai lầm, vì thiếu điểm...." một loạt câu trả lời, đó là 1 vấn đề chung!
Cái này tôi lấy tiêu đề không sai, ai mà hiểu thì sẽ rõ thôi ah, câu chuyện diễn biến như thế nào các bạn sẽ hiểu rõ ngay dòng dưới đây!........
Bắt đầu là câu chuyện ngồi trên lớp học, đang tranh luận về vấn đề "kinh tế vi mô", một tình huống về diễn biến cung, cầu về vàng như sau:1. Đông nam Á vào mùa cưới 2. công ty khai thác vàng giảm năng suất và trữ lượng 3.Các nhà giàu đổ sô di vua vàng dự trữ. Mọi người đang tranh luận rất sôi nỗi, bất chợt một chàng trai tranh luận một lèo, tranh luận xong giảng viên nhận xét rằng: " câu trả lời của em xuông sẽ và rất hay, cô rất hài lòng là em trả lời đúng, mà em đúng về xã hội học, bên kinh tế thì em chả đúng cái gì hết", "em thích hợp với nhưng ngành nghề mà bên xã hội đó, em rất tài vễ xã hội, em không thích hợp với kinh tế đâu, hãy chọn ngành lại cho phù hợp với năng lực của bản thân mình, em rất giỏi về xã hội học đó em, cô chỉ khuyên em thôi, vì tương lai của em nữa".
Vấn đề là như thế, hãy là chính mình và làm gì cho phù hợp với những gì mà ta đã có.
Cố lên tôi tin tưởng ở chính các bạn, xin đừng "XÃ HỘI HỌC ĐI NÓI CHUYỆN KINH TẾ NHÉ !" đó là một lời khuyên hoàn toàn đúng, còn thực hiện không là ở chính các bạn.
Chúc các bạn sẽ thành công!