Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Nhật Kí Thành Viên Lyson Island Online!!! - Page 23 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Nhật Kí Thành Viên Lyson Island Online!!! - Page 23 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 23 trong tổng số 40 trang]

thienthan

thienthan
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
First topic message reminder :

Đây là 1 cuốn sổ lưu bút Online nho nhỏ để mọi người ghi lại những hoạt động trong ngày!!!

Nhật Kí Thành Viên Lyson Island Online!!! - Page 23 8896
Những chuyện xảy ra trong ngày hoặc những chuyện trên thế giới online của bạn!






Nhật Kí Thành Viên Lyson Island Online!!! - Page 23 Logo_411

-------------------
Mỗi ngày 1 châm ngôn sống


http://www.lyson.org/t97-topic

thienthan

thienthan
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
không biết nói gì.......

thanhhai

thanhhai
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
hy! một ngày mới lại đến, chúc mọi người vui vẻ nha!

https://www.facebook.com/daothanhhai.cosmetic

ThamPham

ThamPham
Ban ĐH
 Ban ĐH
E cho Ta xin chút lơ đãng, mênh mông đến chơi vơi . Ảo giác.

Khách vi

avatar
Khách viếng thăm
... thật là khó hiểu, mỗi khi đĩ xa người ta thường nhớ về ngày xưa hay sao zạy trờì? thế là lại muốn trở về thời học sinh ah, thật là phiền chết đi được. thế này cũng không được thế kia cũng không xong.

Davidcuong_lyson

Davidcuong_lyson
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quá khứ buồn!
[url][/url]
Đúng là con gái! nhìn thấy has.

http://vuongquoctoi.tk/

Khách vi

avatar
Khách viếng thăm
chắc mình thay đổi nhưng không phải thay đổi giống cô gái trong bài hát của david: khoấy động một chút, tự tin hơn một chút, nói nhiều hơn một chút, cũng có thể làm cho người khác suy nghĩ theo nhiều chiều hướng khác nhau... chung quy lại một câu là được, nhưng có người vẫn nói thích mình như xưa, botay lun.mình thích mình bây giờ mà.

ngocthau007

ngocthau007
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
pjpj cả nhà nhé !
mấy hum nay chẳng khi nào được vui. chắc có lẽ .... hazzz, chán quá zời ơi.........
cả nhà ngủ ngon nhé.........."xí quên"
cả nhà mua quà bứu
@ngọcthau đi. ốm mới đi viện zìa đấy.
khổ thế không bik.
honsua
chúc cả nhà ngủ ngon nhé !

https://www.facebook.com/

cobe_haidao

cobe_haidao
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
ngocthau007 đã viết:pjpj cả nhà nhé !
mấy hum nay chẳng khi nào được vui. chắc có lẽ .... hazzz, chán quá zời ơi.........
cả nhà ngủ ngon nhé.........."xí quên"
cả nhà mua quà bứu
@ngọcthau đi. ốm mới đi viện zìa đấy.
khổ thế không bik.
honsua
chúc cả nhà ngủ ngon nhé !
hihi sao mà nghe chán hoài vậy anh! thui hãy vui lên nào! :D
em k có quà gì biếu hết! hi chúc anh thâu mau hết bệnh vậy! :D
g9 cả nhà!

thienthan

thienthan
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
đừng bệnh nữa

bupbe_kute

bupbe_kute
Level 3
Level 3
Một ngày nữa lại sắp trôi qua mang theo những nỗi niềm trôi xa theo thời gian.
Thế là một tuần cũng đã qua,một tuần gặp nhau,ko đt,ko nt,ko............????????
Tại sao mình phải đợi nhỉ????????????
Phải chấp nhận sự thật thui "bupbe_kute" ơi!!!!!!(Tự an ủi mình thui ) buonlam

╬khoadkt╬

╬khoadkt╬
Cựu BQT
bupbe_kute đã viết:Một ngày nữa lại sắp trôi qua mang theo những nỗi niềm trôi xa theo thời gian.
Thế là một tuần cũng đã qua,một tuần gặp nhau,ko đt,ko nt,ko............????????
Tại sao mình phải đợi nhỉ????????????
Phải chấp nhận sự thật thui "bupbe_kute" ơi!!!!!!(Tự an ủi mình thui ) buonlam
"Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia..."
Tặng bạn bupbe_kute đó ^_^

http://vn.360plus.yahoo.com/kata_1412646/

Davidcuong_lyson

Davidcuong_lyson
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
bupbe_kute đã viết:Một ngày nữa lại sắp trôi qua mang theo những nỗi niềm trôi xa theo thời gian.
Thế là một tuần cũng đã qua,một tuần gặp nhau,ko đt,ko nt,ko............????????
Tại sao mình phải đợi nhỉ????????????
Phải chấp nhận sự thật thui "bupbe_kute" ơi!!!!!!(Tự an ủi mình thui ) buonlam
Nh0c này thất tình rùi! tội kin, yêu khổ quá nhỉ? thui hay cố vượt qua đi......thời gian sẽ giúp nh0c mau quên đi quá khứ thui!

http://vuongquoctoi.tk/

Davidcuong_lyson

Davidcuong_lyson
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Thời gian cứ trôi qua nhanh,nhưng nó đã mang những gì tôi yêu quý nhất đi xa và xa hơn thế nửa, để rồi 1 ngay nào đó tôi tự suy ngẫm lại quá khứ, dù đó là quá khứ buồn lẫn vui nhưng đó là kỷ niệm, e không còn như ngày nào em tôi đã quen. Sau đây mời các bạn thưởng thức bài hát " Anh thích em như xưa" hj.........
[url][/url]

http://vuongquoctoi.tk/

bupbe_kute

bupbe_kute
Level 3
Level 3
╬khoadkt╬ đã viết:
bupbe_kute đã viết:Một ngày nữa lại sắp trôi qua mang theo những nỗi niềm trôi xa theo thời gian.
Thế là một tuần cũng đã qua,một tuần gặp nhau,ko đt,ko nt,ko............????????
Tại sao mình phải đợi nhỉ????????????
Phải chấp nhận sự thật thui "bupbe_kute" ơi!!!!!!(Tự an ủi mình thui ) buonlam
"Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia..."
Tặng bạn bupbe_kute đó ^_^
Cũng có thể là như thế!
THANKS A.Khoa nha!
"Chưa đủ quên để thành xa lạ",em ấn tượng với câu này?????????????????

╬khoadkt╬

╬khoadkt╬
Cựu BQT
"Chưa đủ quên để thành xa lạ"
Quên nhớ, nhớ quên ở 2 chiều nghiệt ngã ^_^ đôi lúc muốn quên mà lòng mình cứ nhớ... Nhưng a biết thời gian sẽ là liều thuốc hiệu quả nhất để xóa nhòa tất cả, để đến với bến bờ tương lai, phải biết sống với thực tại bạn j đó ạh =.= chúc may mắn!

http://vn.360plus.yahoo.com/kata_1412646/

bupbe_kute

bupbe_kute
Level 3
Level 3
╬khoadkt╬ đã viết:"Chưa đủ quên để thành xa lạ"
Quên nhớ, nhớ quên ở 2 chiều nghiệt ngã ^_^ đôi lúc muốn quên mà lòng mình cứ nhớ... Nhưng a biết thời gian sẽ là liều thuốc hiệu quả nhất để xóa nhòa tất cả, để đến với bến bờ tương lai, phải biết sống với thực tại bạn j đó ạh =.= chúc may mắn!
Đúng là phải sống với thực tại thôi."quên nhớ,nhớ quên",hy vọng thời gian sẽ là liều thuốc hiệu quả.

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
Ai giữ hình họp 4rum vào dịp Tết thì up lên 4rum hộ cái nhé !!!

Mọi người đang trông đợi :D :D chờ mỏi cổ :D

-p/s: sợ gì lăng quăng

http://my.opera.com/khoilv

starfish

starfish
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Hình tết đâu anh em ....một ngày buồn.........

http://letot.chaoban.info

Khách vi

avatar
Khách viếng thăm
không có ý định như thế, chỉ là thử nghiệm mà thôi. ôi đúng là ngoài sự mong đợi, nhưng dù sao cũng biết mà tránh...

ngocthau007

ngocthau007
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
daovo đã viết:không có ý định như thế, chỉ là thử nghiệm mà thôi. ôi đúng là ngoài sự mong đợi, nhưng dù sao cũng biết mà tránh...
nhân vật "đaovo" là ai nhỉ ? mình tò mò quá đi. Hahaha

https://www.facebook.com/

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
milu_bibi đi mấy ngày nay 4rum thiếu thiếu gì đó liền... nhớ bạn quá .hehe

http://my.opera.com/khoilv

╬khoadkt╬

╬khoadkt╬
Cựu BQT
Có ai bị lỗi trên Firefox ko, jo mình chỉ sài đuợc Chrome thôi?

http://vn.360plus.yahoo.com/kata_1412646/

angel_cry

angel_cry
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
╬khoadkt╬ đã viết:Có ai bị lỗi trên Firefox ko, jo mình chỉ sài đuợc Chrome thôi?
xài chrome lun đi anh :D ff ngốn nhiều tài nguyên quá :Dko thì chờ Microsoft tug ra IE 10 xài lun thể :D

ngocthau007

ngocthau007
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP

nghe thử thui nha các bác haha

https://www.facebook.com/

ngocthau007

ngocthau007
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
mọi người ngủ ngon nhé !
:ilove:

https://www.facebook.com/

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 23 trong tổng số 40 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40  Next