1 Và hình ảnh sưu tầm nữa về Lý Sơn !!! Mon Oct 19, 2009 2:01 pm
Everlasting
I ♥ U
Trước mắt bạn những ngọn núi nhô lên – dấu tích của
những đỉnh núi lửa còn sót lại của triệu năm trước – một phong cảnh an bình của
đảo biển he dần
những ngọn núi nhô lên – dấu tích của
những đỉnh núi lửa còn sót lại
Chỉ có 2 nhà trọ hai bên bến phà dành cho du khách ghé chơi
.Đảo Lý sơn diện tích khõang 12 km2 , dân số khá đông gần 20 ngàn người làm 2
nghề chính là nghề cá và trồng tởi ( từ tháng 6 đếng 1 ) sau đó trồng hành .
Dù là đảo nhỏnhưng bề dày lịch sử rất đáng quan tâm và thời
sự liên quan đến đảo Hòang sa và Trường
sa hôm nay và mai sau ...–
Những dấu tich trên đảo chắc chắn làm nhiều kẻ lãng du thích thú , có điểm
cho người bơi lặn ngắm san hô, cho những ai thích câu cá, cho ai thả hồn theo sóng biển màu xanh lục óng ánh lạ lùng ( tôi chưa bao giờ thấy - khác sóng biển HAWAII, khác sóng xanh Cà ná ,NHA TRANG ...V...V )
chèo thuyền từ đảo lớn đến
hòn Bé , chèo quanh đảo ngắm xem phong cảnh hang động ,dấu tích miệng
núi lửa, dấu tích về tôn
giáo dòng họ xưa củ vẫn còn đó …kể cho ai thích ăn hải sản, nghiên cứu
nền văn
hóa Sao hùynh của Việt Nam, bao nhiêu lể hội trên hải đảo từ 4 tháng
giêng âm lich đến lễ hội cá Voi, cầu an...cho những con người trên sóng
nước vỗ về không nguôi .
...thuyền neo đậu
Thấp thóang đảo Lý sơn ,xa xa là hòn BÉ ... TRÊN mặt nước sóng Lục màu mắt mèo
Lên bến phà – bên trái đi theo đường
lớn quanh đảo hướng về phía chùa Đục phạm vi xã An Vinh , phía trái đường về An
Hải , cái hòn Bé mới nhìn thấy là xã An Bình …
Hãy rẽ trái ,đầu tiên bạn sẽ đi qua một làng chài yên
bình phía Bắc – hang trăm thuyền thúng
nhấp nhô lung linh trên song nước long
lanh, trẻ thơ hồn nhiên bơi lội ,bên
đàncá rực sang dưới nắng trời …xa xa sóng vẫn vỗ trên đảo nhỏ mong manh buồn tênh.
thuyền thúng
bơi lặn ngây ngô
… sóng vẫn vỗ trên hòn Bé
Đi về cuôi con đường , ngang qua nghĩa địa xuất hiện 1 núi đá hùng vĩ cao, dáng dâp nhọn giống hinh kim tự tháp như muốn hướng về biển Đông, hướng về những
con người ra đi từ vùng đất này để trấn giữ Hòang sa ,Trường sa của mấy trăm
năm trước và cho đến thời gian gần đây …
mộ thật và mộ gió
đá nhắn gởi
khuôn mặt đá
..Lịch sử của những hải đảo như Bai
Cat Vang" - Yellow Sand or Hoang Sa từ thế kỷ 17 trong bản đồ Tòan tập Thiên Nam Tự Chí, cái thời còn Chúa Nguyễn và triều đại các vua Nguyễn
và nay còn lưu dấu nhiều dòng họ sinh sống trên đảo hiện nay
NHỚ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ MẤT
trong bóng mờ bể dâu
Bên phải lối đi , sau bức tượng Phật
có những bậc cấp lên cao, lên dôc đứng, nơi bạn có thê thấy tòan bộ miệng núi
lửa. – hình dáng như miệng chén , bao
quanh những vách đá đen xù xì mạnh mẽ, được khắc đẻo tinh vi, như một pháo đài
muôn thuở …
bs Cường - Bs Hậu bên mép núi ...
Trong miệng núi lửa nơi dòng nham
thach đen xưa kia , thực vật cằn cỗi chen nhau sống nỗi bật nhất là những cây
Dương xỉ , thấy cỏ khô chen lẫn cây lá mọc lên …một cảnh lạ chỉ có thể tìm thấy
trong hải đảo Big Islan Hawaii, trong hải đảo Rénuion … người dân nơi đây gọi ngọn
núi tên là núi Giếng Tiên
suối nước trong trong vườn địa đàng
lỗ tai đá lắng nghe lời trần thế
dấu chân người bên tiếng thì thầm
trước ngôi chùa Đục , đang xây dựng 1 bức tượng Phật lớn
nhìn ra biển Đông ( do 1 việt kiều bỏ tiền ra làm ) nhìn ra đảo Hòang sa
( Paracel ) ,Trừong sa ( Spartly ) …bên dưới là nghĩa trang dành cho người đã mất và cho những người
mất ( không có thây người và không trở lại ) – những người
con trên chiến thuyền xưa đã ra đi không
vê – gọi là Mộ Gío.
đế tượng PHẬT đang xây...
cửa chùa Đục
Môt hải
đảo lạ lùng vê cảnh sắc , thấp thóang bóng người xưa như sót lại, trùm
vây khí thiêng của những con người anh hùng vô danh đất nước.
Chuyến xe từ bến phà rẽ về phía Tây – phía xã An Hải .
Khõang 1km trước khi đến bệnh viện huyện , tay phải có 1 cái giếng cổ xưa gọi
là giếng Gia Long còn gọi là giếng xó la … giếng nhìn về đất hứa
nghe sóng vỗ đêm ngày .Người dân nơi đây vẫn thích lấy nước đem về nhà nấu ăn
và uống vì tin nhiều điều tốt lành .
giếng GIA LONG hướng về đất liền
bên miệng giếng xưa kia
bạn đi
qua những cánh đồng dưới chân núi Thới Lới chuyên trồng hành từ tháng 1- tháng 5 ,sau đó họ sẽ trồng Tỏi ( garlic ) . Tỏi Lý
sơn là xem Vua tỏi của Việt nam ( Garlic
Kingdom ) – bạn nên cố
tìm mua tỏi cô đơn còn gọi tỏi mồ côi –
củ tỏi chỉ có 1
múi – thơm ngon nhưng đắc gấp 5 lần tỏi nhiều múi – dung để
chửa bệnh ngâm rượu .
góc ngã ba Ủy ban ,rẽ trái khõang 3km , cuối con đường lên núi có một
thắng cảnh rất đẹp là chùa Hang - bước những gót chân xuống trần thế
trước mắt là sóng NGỌC, THẤP THÓANG trong khu rừng lá tượng Qúan thế âm
đôi mắt đăm chiêu tìm kiếm những linh hồn vắng bóng , hoa sứ trắng thơm
ngát một góc trời, bên trong một hang động ươm mùi hương khói.
Phật Bà nhìn ra biển Đông ... nỗi khổ còn đó
bóng chiều bu
sát mép biển có 1 cái hang nhỏ - hang Thiên Ý.
Lý Sơn có vài hang như hang Câu (câu cá ) , hang Cò ( An Hải ) ...hang Tò Võ ( An Vinh ) hang KẺ CƯỚP ( AN BÌNH )
Qua khu nhà UBND Huyện , khỏi cánh đồng rẽ phải con đường nhỏ ghé
thăm cái Đình Lý Hải khá xưa củ nhưng rất đẹp thong dong nhìn ra biển.bên cạnh nhà thờ Tiền Hiền
Hải
đảo nhỏ lạ lùng có nhiều chùa - chùa Ốc ,chùa Bà Điếc , chùa Trời ...và
khá nhiều dòng tộc sống vài trăm năm như họ Đặng ,họ Dương ,họ Nguyễn ,
họ Sỹ...
Nhắm vào
ngọn hải đăng một bải biển hoang sơ bên ngòai cảng cho tàu neo đâu . Sóng xanh
vỗ rì rào .Nhớ mang theo kính lặng , bạn để song vỗ trôi theo DÒNG HẢI LƯU mặc sức nhìn bên
dưới vùng đàn cá lội , ốc sò mơ ngủ …đời bềnh bồng BÊN SÓNG BIỂN NGỌC MẮT MÈO .
bạn
nên đem theo kính lặng , đắm chìm trong dòng hải lưu xanh ngọc , nhìn
đàn cá bơi ngập tràn quanh những san hô và lớp đá trầm tích lạ lẫm ...
bám đầy những con sò im đậu
những
thuyền đánh cá neo đậu xả An Hải trong phiền buồn , lo lắng ... khi ra
khơi đầy nguy hiểm không phải mưa bảo ,sóng to ...nhưng sợ cái nguy
hiểm của kẻ láng giềng gây hấn
du
khách nơi đây sẽ tân hưởng những món hải sản trên đảo - có vài tiệm ăn
trên đảo nỗi tiếng nhất là quán Hòang Nguyên cách bến phà 100 mét bên
trái , bên mép biển , rộng rãi thóang lạnh nghe gió thì thào ... cực rẽ
một dĩa ốc hương , ốc bàn tay , ốc nón ...đã bỏ võ to đùng khõang 3
đôla . Nên ăn ốc Rò cực ngoa,lạ , rẽ ...
sóng vẫn vỗ vẫn xanh sáng trên những đám san hô , rong tảo triệu năm ... vùng đất bỗng dưng không còn an bình
nguồn: http://bshung.com.vn
những đỉnh núi lửa còn sót lại của triệu năm trước – một phong cảnh an bình của
đảo biển he dần
những ngọn núi nhô lên – dấu tích của
những đỉnh núi lửa còn sót lại
Chỉ có 2 nhà trọ hai bên bến phà dành cho du khách ghé chơi
.Đảo Lý sơn diện tích khõang 12 km2 , dân số khá đông gần 20 ngàn người làm 2
nghề chính là nghề cá và trồng tởi ( từ tháng 6 đếng 1 ) sau đó trồng hành .
Dù là đảo nhỏnhưng bề dày lịch sử rất đáng quan tâm và thời
sự liên quan đến đảo Hòang sa và Trường
sa hôm nay và mai sau ...–
Những dấu tich trên đảo chắc chắn làm nhiều kẻ lãng du thích thú , có điểm
cho người bơi lặn ngắm san hô, cho những ai thích câu cá, cho ai thả hồn theo sóng biển màu xanh lục óng ánh lạ lùng ( tôi chưa bao giờ thấy - khác sóng biển HAWAII, khác sóng xanh Cà ná ,NHA TRANG ...V...V )
chèo thuyền từ đảo lớn đến
hòn Bé , chèo quanh đảo ngắm xem phong cảnh hang động ,dấu tích miệng
núi lửa, dấu tích về tôn
giáo dòng họ xưa củ vẫn còn đó …kể cho ai thích ăn hải sản, nghiên cứu
nền văn
hóa Sao hùynh của Việt Nam, bao nhiêu lể hội trên hải đảo từ 4 tháng
giêng âm lich đến lễ hội cá Voi, cầu an...cho những con người trên sóng
nước vỗ về không nguôi .
...thuyền neo đậu
Thấp thóang đảo Lý sơn ,xa xa là hòn BÉ ... TRÊN mặt nước sóng Lục màu mắt mèo
Lên bến phà – bên trái đi theo đường
lớn quanh đảo hướng về phía chùa Đục phạm vi xã An Vinh , phía trái đường về An
Hải , cái hòn Bé mới nhìn thấy là xã An Bình …
Hãy rẽ trái ,đầu tiên bạn sẽ đi qua một làng chài yên
bình phía Bắc – hang trăm thuyền thúng
nhấp nhô lung linh trên song nước long
lanh, trẻ thơ hồn nhiên bơi lội ,bên
đàncá rực sang dưới nắng trời …xa xa sóng vẫn vỗ trên đảo nhỏ mong manh buồn tênh.
thuyền thúng
bơi lặn ngây ngô
… sóng vẫn vỗ trên hòn Bé
Đi về cuôi con đường , ngang qua nghĩa địa xuất hiện 1 núi đá hùng vĩ cao, dáng dâp nhọn giống hinh kim tự tháp như muốn hướng về biển Đông, hướng về những
con người ra đi từ vùng đất này để trấn giữ Hòang sa ,Trường sa của mấy trăm
năm trước và cho đến thời gian gần đây …
mộ thật và mộ gió
đá nhắn gởi
khuôn mặt đá
..Lịch sử của những hải đảo như Bai
Cat Vang" - Yellow Sand or Hoang Sa từ thế kỷ 17 trong bản đồ Tòan tập Thiên Nam Tự Chí, cái thời còn Chúa Nguyễn và triều đại các vua Nguyễn
và nay còn lưu dấu nhiều dòng họ sinh sống trên đảo hiện nay
NHỚ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ MẤT
trong bóng mờ bể dâu
Bên phải lối đi , sau bức tượng Phật
có những bậc cấp lên cao, lên dôc đứng, nơi bạn có thê thấy tòan bộ miệng núi
lửa. – hình dáng như miệng chén , bao
quanh những vách đá đen xù xì mạnh mẽ, được khắc đẻo tinh vi, như một pháo đài
muôn thuở …
bs Cường - Bs Hậu bên mép núi ...
Trong miệng núi lửa nơi dòng nham
thach đen xưa kia , thực vật cằn cỗi chen nhau sống nỗi bật nhất là những cây
Dương xỉ , thấy cỏ khô chen lẫn cây lá mọc lên …một cảnh lạ chỉ có thể tìm thấy
trong hải đảo Big Islan Hawaii, trong hải đảo Rénuion … người dân nơi đây gọi ngọn
núi tên là núi Giếng Tiên
suối nước trong trong vườn địa đàng
lỗ tai đá lắng nghe lời trần thế
dấu chân người bên tiếng thì thầm
trước ngôi chùa Đục , đang xây dựng 1 bức tượng Phật lớn
nhìn ra biển Đông ( do 1 việt kiều bỏ tiền ra làm ) nhìn ra đảo Hòang sa
( Paracel ) ,Trừong sa ( Spartly ) …bên dưới là nghĩa trang dành cho người đã mất và cho những người
mất ( không có thây người và không trở lại ) – những người
con trên chiến thuyền xưa đã ra đi không
vê – gọi là Mộ Gío.
đế tượng PHẬT đang xây...
cửa chùa Đục
Môt hải
đảo lạ lùng vê cảnh sắc , thấp thóang bóng người xưa như sót lại, trùm
vây khí thiêng của những con người anh hùng vô danh đất nước.
Chuyến xe từ bến phà rẽ về phía Tây – phía xã An Hải .
Khõang 1km trước khi đến bệnh viện huyện , tay phải có 1 cái giếng cổ xưa gọi
là giếng Gia Long còn gọi là giếng xó la … giếng nhìn về đất hứa
nghe sóng vỗ đêm ngày .Người dân nơi đây vẫn thích lấy nước đem về nhà nấu ăn
và uống vì tin nhiều điều tốt lành .
giếng GIA LONG hướng về đất liền
bên miệng giếng xưa kia
bạn đi
qua những cánh đồng dưới chân núi Thới Lới chuyên trồng hành từ tháng 1- tháng 5 ,sau đó họ sẽ trồng Tỏi ( garlic ) . Tỏi Lý
sơn là xem Vua tỏi của Việt nam ( Garlic
Kingdom ) – bạn nên cố
tìm mua tỏi cô đơn còn gọi tỏi mồ côi –
củ tỏi chỉ có 1
múi – thơm ngon nhưng đắc gấp 5 lần tỏi nhiều múi – dung để
chửa bệnh ngâm rượu .
góc ngã ba Ủy ban ,rẽ trái khõang 3km , cuối con đường lên núi có một
thắng cảnh rất đẹp là chùa Hang - bước những gót chân xuống trần thế
trước mắt là sóng NGỌC, THẤP THÓANG trong khu rừng lá tượng Qúan thế âm
đôi mắt đăm chiêu tìm kiếm những linh hồn vắng bóng , hoa sứ trắng thơm
ngát một góc trời, bên trong một hang động ươm mùi hương khói.
Phật Bà nhìn ra biển Đông ... nỗi khổ còn đó
bóng chiều bu
sát mép biển có 1 cái hang nhỏ - hang Thiên Ý.
Lý Sơn có vài hang như hang Câu (câu cá ) , hang Cò ( An Hải ) ...hang Tò Võ ( An Vinh ) hang KẺ CƯỚP ( AN BÌNH )
Qua khu nhà UBND Huyện , khỏi cánh đồng rẽ phải con đường nhỏ ghé
thăm cái Đình Lý Hải khá xưa củ nhưng rất đẹp thong dong nhìn ra biển.bên cạnh nhà thờ Tiền Hiền
Hải
đảo nhỏ lạ lùng có nhiều chùa - chùa Ốc ,chùa Bà Điếc , chùa Trời ...và
khá nhiều dòng tộc sống vài trăm năm như họ Đặng ,họ Dương ,họ Nguyễn ,
họ Sỹ...
Nhắm vào
ngọn hải đăng một bải biển hoang sơ bên ngòai cảng cho tàu neo đâu . Sóng xanh
vỗ rì rào .Nhớ mang theo kính lặng , bạn để song vỗ trôi theo DÒNG HẢI LƯU mặc sức nhìn bên
dưới vùng đàn cá lội , ốc sò mơ ngủ …đời bềnh bồng BÊN SÓNG BIỂN NGỌC MẮT MÈO .
bạn
nên đem theo kính lặng , đắm chìm trong dòng hải lưu xanh ngọc , nhìn
đàn cá bơi ngập tràn quanh những san hô và lớp đá trầm tích lạ lẫm ...
bám đầy những con sò im đậu
những
thuyền đánh cá neo đậu xả An Hải trong phiền buồn , lo lắng ... khi ra
khơi đầy nguy hiểm không phải mưa bảo ,sóng to ...nhưng sợ cái nguy
hiểm của kẻ láng giềng gây hấn
du
khách nơi đây sẽ tân hưởng những món hải sản trên đảo - có vài tiệm ăn
trên đảo nỗi tiếng nhất là quán Hòang Nguyên cách bến phà 100 mét bên
trái , bên mép biển , rộng rãi thóang lạnh nghe gió thì thào ... cực rẽ
một dĩa ốc hương , ốc bàn tay , ốc nón ...đã bỏ võ to đùng khõang 3
đôla . Nên ăn ốc Rò cực ngoa,lạ , rẽ ...
sóng vẫn vỗ vẫn xanh sáng trên những đám san hô , rong tảo triệu năm ... vùng đất bỗng dưng không còn an bình
nguồn: http://bshung.com.vn