Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
MÓN QUÀ TẾT TỪ ĐẢO LÝ SƠN 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
MÓN QUÀ TẾT TỪ ĐẢO LÝ SƠN 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1MÓN QUÀ TẾT TỪ ĐẢO LÝ SƠN Empty MÓN QUÀ TẾT TỪ ĐẢO LÝ SƠN Fri Feb 04, 2011 5:54 pm

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
Món quà Tết từ đảo Lý Sơn
Đăng ngày Thứ tư, tháng hai 02, 2011 bởi Phạm Đạo • 0 comments


MÓN QUÀ TẾT TỪ ĐẢO LÝ SƠN

MÓN QUÀ TẾT TỪ ĐẢO LÝ SƠN Ch%25C3%25BAc+tet-+PT+Chi%25E1%25BA%25BFn

Sáng 30 Tết Tân Mao-2011, ngày 2 tháng 2 năm 2011!
9 giờ 45 phút, một nhân viên bưu điện mang đến cho tôi một gói quà với yêu cầu của người gửi là “phát tại nhà”! Lý Sơn, trời ơi, anh Phạm Thoại Tuyền từ đảo Lý Sơn xa xôi đã gửi về cho tôi món quà đặc sản của đảo Lý Sơn nơi tiền tiêu của Tổ quốc trong sự nghiệp bảo vệ biển đảo! Mấy ngày nay tôi luôn theo dõi qua các phương tiện thông tin đại chúng, biết rằng đảo đang bị cô lâp vì biển động, chính quyền còn đang lo tìm cách đưa đồng bào về đảo ăn Têt và đem hàng Tết ra cho đảo! Lòng tôi vẫn để ở đảo Lý Sơn, nơi có rất nhiều bà con họ Phạm đang sinh sống, nơi đã gần như gắn bó máu thịt với tôi bởi tấm lòng của những người dân đảo với đất nước, quê hương nói chung, với dòng họ Phạm và với riêng cá nhân tôi. Và bây giờ, trước mặt tôi là những củ hành củ tỏi bé nhỏ kết tinh bao tình cảm thân thương của không chỉ riêng gia đình anh Tuyền mà cuả cả bà con từ đảo Lý Sơn, mang theo cả hương vị mặn mòi của gió biển, đượm cả mồ hôi của bà con Lý Sơn, vượt qua chặng đường gần 1.000 cây số, vượt qua sự cô lập của biển động đã về tới tay tôi ở Thủ đo Hà Nội! Anh lại còn chu đáo biết tôi bận rộn nên dã dùng dịch vụ “phát tại nhà” cho tôi khỏi phải ra Bưu điện nhận! Tôi hiểu rằng đây không phải là tình cảm mà Lý Sơn dành cho riêng tôi, mà là đại diện cho bà con họ Phạm cả nước, tôi không thể nào kìm được những giọt nước mắt xúc động trước tấm lòng của Lý Sơn!

Kính chúc gia đình anh chị Phạm Thoại Tuyền cùng bà con dòng tộc Phạm Văn và bà con ở Lý Sơn một năm mới dồi dào sức khỏe, dồi dào phúc lộc, bình an, biển lặng sóng yên, mưa thuận gió hòa và mọi sự tốt lành!
Tôi cũng xin kính chuyển đên bà con họ Phạm cả nước tấm lòng và lời chúc Tết tốt đẹp nhất của bà con họ Phạm ở đảo Lý Sơn xa xôi mà vô cùng gần gũi!






Nhân đây xin chuyển đến bà con bức thư của anh Phạm Thoại Tuyền gửi cho tôi cũng là gửi cho BBT BTNT, Ban Liên lạc Họ Phạm VN và bà con họ Phạm cả nước, cùng tấm ảnh biển trời Lý Sơn.

Lý Sơn, ngày 18 tháng 6 năm 2010
Phạm Thoại Tuyền

Cô Thúy Lan
cùng bà con cô bác ở Hà Nôi kính mên,

Đầu thư cho phép Tuyền kính lời thăm hỏi và sức khỏe, hạnh phúc đến cô Lan cùng gia quyên. Qua đây nhờ cô Lan chuyển lời kính thăm và chúc vạn sự như ý đên với Ban Biên tập Bản tin Nội tộc và bác Phạm Đạo Trưởng Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam, cầu chúc Bản tin nội tộc Thông tin họ Phạm Việt Nam ngày càng khởi sắc và bổ ích, cầu chúc họ Phạm ta ngày càng thịnh đạt,..

Như đã trao đổi qua điện thoại, từ ngày nhận được thư, thông tin, hình ảnh, tư liệu của nội tộc cũng như quà của Hà Nội do cô Lan gửi ra, Tuyền đã làm nhiệm vụ liên lạc thông báo để mẹ Phẩm, anh Đa, cháu Đoàn, anh Ngọc,...cùng bà con trong tộc để mọi người cùng đọc Thông tin nội tộc, xem hình ảnh qua chuyến Đoàn đại biểu BLL Họ Phạm VN về thăm và dự Lễ khao lề tế lính Hoàng Sa. Mọi người rất súc động và cám ơn sự chu đáo, cung cách nghĩa tình của các cô chú – đặc biệt là của cô Thúy Lan, con gái họ tộc ta ở Hà Nội, đúng là “liền anh liền chi” ở Trung ương có khác. Lẽ ra Tuyền phải tranh thủ viết thư hồi âm, đáp lại tấm “thịnh tình” sớm, nhưng như đã báo trong các lần gặp cô Thúy Lan ở điện thoại là do bận nhiều chuyện linh tinh quá nào gia đình, nào xã hội...và đặc biệt là tập trung sửa lại ngôi nhà cho cháu Thạnh-Âu ở (đến nay cũng tạm ổn), hôm nay mới thực hiện được, kính mong cô, dượng, chú Hồng cảm thông cho nhé!
Trong mấy ngày gần đây, cũng liên quan đến Hoàng Sa, vừa qua các anh chị em các báo đài đã nhận được nhiều giải thưởng (đối với các bàì viết về Lý Sơn - Hoàng Sa - PTL) nên cũng tiếp tục ra Lý Sơn thăm hỏi và điện thoại cho Tuyền luôn.

Được thằng cháu làm dịch vụ Internet cho xem báo điện tử HỌ PHAM VIỆT NAM, thấy được nhiều thông tin của dòng họ, Tuyền cũng thấy như Lý Sơn đỡ xa xôi hơn với dòng tộc, lại thấy có hình ảnh của Lý Sơn được đưa lên Trang tin điện tử của dòng họ nhờ cô Lan đưa lên nên cũng vui vui. Đặc biệt cô Lan lại đã giới thiệu cho đăng lại bài viết của Quốc Trung và Huy Minh Sơn, và chủ đề bài báo này cô Bảo Hòa ở Báo Quảng Ngãi và báo Vietnamnet cho biết là hầu hết các báo đài đã sử dụng, do đó cô Lan cho đăng tải lên Báo điện tử nội tộc là phù hợp và kịp thời, một sự động viên đồng thời cũng vì quê hương đất nước. Như cô Lan vẫn nói: “Đến Lý Sơn như đến với Hoàng Sa vì Lý Sơn có quá nhiều di tích gắn với Hoàng Sa”. Đặc biệt là các vị chánh đội trưởng Đội Hoàng Sa thời Gia Long, Minh Mạng đều là họ Phạm như các ông Phạm Hữu Nhật, Phạm Quang Ảnh, Phạm Văn Sanh, Phạm Văn Nguyên, v.v... Rất tiếc là tên tuổi các vị này ở nhà thờ lại khác với tên ở quân ngũ, vì ai đi cũng phải lấy biệt danh, nên chưa tìm ra gốc gác các cụ này thuộc chi nhánh nào...

Chi hội khuyến học Lý Sơn đang chờ nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học VN (đã được thông báo là có Bằng khen) tặng trong năm nay, khi nào có vả tổ chức Lễ Tổng kết và đón nhận Bằng khen thì Tuyền sẽ gửi hình và tin sau. Tuyền cứ ao ước ngày nhận Bằng khen đó có đại diện họ Phạm mình, không được của TW thì của Tỉnh Quảng Ngãi thì hay quá!

Việc đăng ký mua Thông tin Họ Phạm dài hạn Tuyền chờ anh Ngọc đi học về sẽ báo cáo cho cô Lan nhé.
Ngoài ra việc gì có ý nghĩa gắn kết từ Lý Sơn đến BLL Họ Phạm VN mà chúng ta tâm đắc, mục đích có lợi cho quê hương Tổ quốc – đặc biệt là Hoàng Sa, xin cô Lan hãy “mạnh dạn” linh hoạt taọ điều kiện tham mưu hướng dẫn cho bà con họ Phạm Lý Sơn nhé, như lâu nay chúng ta đã làm, đến với lãnh đạo BLL họ Phạm VN - cô Lan làm cầu nối cho Lý Sơn với lãnh đạo BLL Họ Phạm VN nhé.

Ngoài lời kính chúc “vạn sự như ý” của Tuyền và gia đình đến gia đình, gia quyến cô dượng, chú Hồng, tiện đây có ít quà thổ sản Lý Sơn xin chân thành gửi tặng gọi là “quà Hà Nội gửi ra đảo Lý Sơn và quà Lý Sơn gửi ra Hà Nội” để thêm ý nghĩa mặn mà tình dòng tộc, mong cô dượng và bà con vui vẻ đón nhận.

Kính nhờ cô Lan chuyển lời cám ơn đến các bác, chú, cô trong Ban lãnh đạo BLL Họ Phạm VN, lời cầu chúc : sức khỏe, thịnh đạt và Họ ta gắn kết, phát triển của bà con họ Phạm đảo Lý Sơn và của riêng gia đình Tuyền

Kính thư
Phạm Thoại Tuyền
Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn

Phạm Thị Thúy Lan
Tổng Biên tập BTNT
THÔNG TIN HỌ PHẠM VIỆT NAM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết