1 Trang thơ...............Lý Sơn! Mon Nov 29, 2010 10:02 am
vandayit
Lời đầu tiên mình gởi đến các bạn đọc một vài bài thơ, để khuyến khích các nhà thơ 4rum không dể bị mai một, phấn đấu thì đua phát triển trên nền văn học của thời đại hì. chứ lâu nay mình không thấy ai có cảm hứng làm thơ, làm văn nữa từ khi có cuộc thì " văn thơ,...nói về Lý Sơn".
...............................................................................................................
Đêm nay lạnh, trời Lý Sơn trở gió,
Ở trong lòng thao thức nổi bâng khuân
Cái nổi nhớ một tâm hồn thời đại
Tình yêu thương đem san sẽ bao dung.
.................................................................
................................................................
các bạn viết tiếp theo tâm trạng của mình nhé ( về quê hương, về tình cảm thiêng liêng, ông , bà , cha mẹ, anh, chị em và người mình yêu nữa nhé........) đây là lời chia sẽ để giảm bớt streess,..hì
...........................................vandayit...........................
Mọi người chú ý: quản lý "Trang thơ...................Lý Sơn" này? Để tránh quá nhiều Spam và đi chệch hướng, người tạo ra phần này sẽ xóa các bài thơ ko nói về Lý Sơn và các spam ko cần thiết mà không cần thông báo.
...............................................................................................................
Đêm nay lạnh, trời Lý Sơn trở gió,
Ở trong lòng thao thức nổi bâng khuân
Cái nổi nhớ một tâm hồn thời đại
Tình yêu thương đem san sẽ bao dung.
.................................................................
................................................................
các bạn viết tiếp theo tâm trạng của mình nhé ( về quê hương, về tình cảm thiêng liêng, ông , bà , cha mẹ, anh, chị em và người mình yêu nữa nhé........) đây là lời chia sẽ để giảm bớt streess,..hì
...........................................vandayit...........................
Mọi người chú ý: quản lý "Trang thơ...................Lý Sơn" này? Để tránh quá nhiều Spam và đi chệch hướng, người tạo ra phần này sẽ xóa các bài thơ ko nói về Lý Sơn và các spam ko cần thiết mà không cần thông báo.