1 CẢNH LÝ SƠN Tue May 18, 2010 9:00 am
vandayit
Một đảo mênh mông giữa biển trời
Lý Sơn này đẹp lắm ai ơi
Cờ tiên tung cánh cao vòi vọi
Cảnh Phật vô tình đá nghi ngơi
Bốn phía sóng giăng mây tuyết phủ
Năm hòn non đứng nắng sương phơi
Thánh thoát ỷ ôi lao ngựa đá
Mời khách thùa nhàn dạo đến chơi !
PHẠM CHÂU
Lý Sơn này đẹp lắm ai ơi
Cờ tiên tung cánh cao vòi vọi
Cảnh Phật vô tình đá nghi ngơi
Bốn phía sóng giăng mây tuyết phủ
Năm hòn non đứng nắng sương phơi
Thánh thoát ỷ ôi lao ngựa đá
Mời khách thùa nhàn dạo đến chơi !
PHẠM CHÂU