hình đẹp ghê thích nhất tấm thứ 3.
xem mấy tấm ảnh lại nhớ đến ngày mùng 3 tết, đó là ngày để lại nhiều kỉ niệm nhất trong tết năm nay. một ngày mà đi không biết bao nhiêu nơi với đầy đủ những người bạn thân cùng với BF của bạn nữa, rất chi là zui. và cũng chính ở 2 nơi này mình đã lướt qua rất nhiều người, mà thật sự là không thấy chứ không phải là cố tình không thấy đâu hình như đi qua rồi mới nhận ra, chắc mang thêm một tội danh nữa quá, mà chắc cũng không sao lâu nay có liên lạc đâu, cũng chỉ là bạn của anh với bạn của bạn thôi mà. chỉ tiếc là đã vô tình lướt qua một người đặc biệt thôi
nhớ không nhầm thì hôm đó cũng thấy david mà không chắc lắm nên đi qua luôn, sau đó nhận ra khi nghe david nói chuyện với đứa bạn thân của mình thôi.