Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
“Mắt thần” giữ biển…  3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
“Mắt thần” giữ biển…  3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1“Mắt thần” giữ biển…  Empty “Mắt thần” giữ biển… Sun Mar 06, 2011 8:35 pm

thanhduocanbinh

thanhduocanbinh
Ban ĐH
 Ban ĐH
QĐND Online - Sau cả tháng trời biển động, những bước chân đất liền nóng lòng ra với đảo xa - đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Cái nắng hanh khô của mùa đông miền Trung càng làm cho biển - trời Lý Sơn quyện chặt. Chúng tôi theo đoàn cán bộ của tỉnh lên với thăm anh em chiến sĩ Trạm Ra-đa 550 - nơi được nhân dân Quảng Ngãi trìu mến đặt tên "Mắt thần" giữ biển.

Hải quân… trên non!

Trạm Ra-đa 550 đóng quân trên đỉnh núi Thới Lới. Trạm trực thuộc Tiểu đoàn 351 – Vùng 3 Hải quân. Tuy là lính hải quân, nhưng công việc, cuộc sống của các cán bộ, chiến sĩ nơi đây lại gắn liền với đỉnh núi đá cao vòi vọi quan sát tình hình, phát hiện tất cả các mục tiêu trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo quê hương vững chắc…

Từ chân núi Thới Lới, giong xe trên con đường nhựa vòng vèo uốn lượn, chúng tôi đến Trạm Ra-đa 550. Buổi trưa, trời trong xanh bao la. Gió biển lồng lộng thổi vào mát rượi. Thiếu tá Nguyễn Sỹ Vượng – Trạm trưởng và các chiến sĩ Trạm Ra-đa 550 trong quân phục ra đón chúng tôi. Những cái bắt tay giữa non cao trước trùng khơi sóng vỗ thật ấm áp, cảm động. Thiếu tá Vượng nói với chúng tôi: “Lính hải quân nhưng anh em ở đây chỉ “ngắm” biển chứ không lênh đênh bám biển như những đơn vị khác, vất vả nhưng đam mê lắm! Chính vì cái đam mê ấy mà tất cả đều vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ở nơi thừa nắng, thừa gió này”.

Sau khi thăm quan một vòng nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt của các chiến sĩ, chúng tôi cùng leo núi với anh em chiến sĩ lên trạm quan sát tít tận trên đỉnh núi Thới Lới - cao hơn mặt nước biển khoảng vài trăm mét, toàn đá là đá. Đứng ở nơi đây giữa trưa nắng, đảo Lý Sơn hiện lên hệt một bức tranh sơn thủy đủ màu sắc. Bờ biển xanh như dải đăng ten viền quanh uốn lượn càng làm cho bức tranh ấy thêm tuyệt mỹ. Không ai bảo ai chúng tôi cũng cố tĩnh lặng để tận hưởng khí trời, thả hồn theo cánh sóng của biển khơi…

“Mắt thần” giữ biển…  06032011tcq04181948593
Phút giải lao ngắm biển của các chiến sĩ trẻ Trạm ra-đa 550 Lý Sơn.

Hôm nay là ca trực của Đại úy Phan Công Khoa. Anh Khoa quê ở Hà Tĩnh, tình nguyện về đây công tác được gần 2 năm. Anh Khoa bảo: “Ngày nào cũng ngắm, nghe sóng biển vỗ thành quen. Đã thành quen thì không thể thiếu được”. Chúng tôi đi tham quan thiết bị phát điện mặt trời phục vụ điện sinh hoạt cho Trạm; rồi nơi tăng gia sản xuất của đơn vị. Thật sự ngỡ ngàng vì giữa non cao quanh năm nắng, gió, bão giông, nước tưới chỉ dựa vào trời, ấy vậy mà vẫn có những mảnh vườn rau cải xanh nõn nà. Chỉ tay về phía đàn bò đang cặm cụi “mót” những cọng cỏ khô trên lưng chừng núi, chiến sĩ trẻ tên Thắng của Trạm Ra-đa 550 nói với chúng tôi: “Đấy là đàn bò của đơn vị. Sáng chúng tự đi ăn, chiều tà chúng lại tự dắt nhau về. Ở đây còn nuôi cả gà, ngan để cải thiện bữa ăn cho anh em trong đơn vị”.

Trở lại nơi làm việc của chiến sĩ, những vật dụng sinh hoạt tự tay anh em cán bộ chiến sĩ làm, giúp chúng tôi như hiểu thêm về tinh thần sống, chiến đấu, học tập, bảo vệ chủ quyền biển đảo của chiến sĩ Trạm Ra-đa 550. Đại úy Phan Công Khoa chỉ tay vào trụ ăng - ten được đúc bê tông cố định đặt ở giữa phòng làm việc, rồi giải thích: “Đây là cần ăng – ten chịu được mọi cấp độ gió. Sống cùng biển phải hiểu với tính nết của biển, khi hiền hòa nhưng cũng nhiều khi giông bão. Cần ăng - ten này gió chẳng bao giờ lay đổ được đâu!".

Cánh sóng quê hương vẫy gọi!

Trò chuyện cùng các chiến sĩ Trạm Ra-đa 550 thật thú vị, cởi mở, thân tình, nhiều khi xúc động đến khó tả. Mỗi người một quê hương, một hoàn cảnh, lứa tuổi khác nhau nhưng họ lại có cùng quyết tâm, ý chí: Vững vàng bên cánh sóng canh giữ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Thiếu tá Cảnh - Chính trị viên Trạm Ra-đa 550 cho biết: "Các chiến sĩ công tác tại Trạm đều là "lính tình nguyện" cả. Trong đó có khoảng 50% đã se duyên cùng con gái đảo Lý Sơn. Vì thế, họ luôn an tâm hết lòng vì nhiệm vụ được giao". Thượng tá Cảnh còn khoe: "10 năm rồi, năm nào Trạm cũng đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng cấp Vùng".

Khi chúng tôi hỏi về thành tích "bám đảo" của chiến sĩ ra-đa ở Lý Sơn, Thiếu tá Lê Quốc Huy cứ tủm tỉm cười mãi - nụ cười mãn nguyện vì chọn được công việc đam mê; chọn được vợ hiền và quê hương thứ hai như ý! Bởi vậy, anh em chiến sĩ Trạm Ra-đa 550 thường bảo nhau: "Ai muốn bám đảo thì phải học anh Huy!". Và rất nhiều chiến sĩ ở đây đã học được điều đó. Mỗi năm anh em chiến sĩ Trạm nhận được ít nhất là 2 thiệp mời dự đám cưới "trai ra-đa kết duyên cùng thôn nữ đảo". Duyên kỳ ngộ đó càng làm cho tình yêu biển, yêu đảo trong các chiến sĩ ra-đa thêm tha thiết.

Hoàng hôn buông xuống, chúng tôi chia tay các cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 550 và mang theo rất nhiều ấn tượng. Trong đó, ấn tượng sâu đậm nhất là dòng chữ ghi trên bức vách mà ai đến đây cũng đều nhìn thấy. "Lính rada: Chọn núi cao làm nhà, chọn đảo xa xây tổ ấm!". Chúng tôi ghi vào tâm khảm hàng chữ ấy để hiểu thêm về các chiến sĩ ra-đa - những đôi "mắt thần" giữ biển!

Bài, ảnh: Thanh Nhị

http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/4/39/39/140752/Default.aspx

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]