Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Đi biển Hoàng Sa! 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Đi biển Hoàng Sa! 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Đi biển Hoàng Sa! Empty Đi biển Hoàng Sa! Sat Mar 05, 2011 1:40 pm

fcb

fcb
Tiều ngư
Tiều ngư
Cu Tèo kính chào các nhà yêu thơ!
Nhân đây cu Tèo tặng bài thơ cho các ngư dân huyện đảo Lý Sơn.


Hoàng Sa trời biển mênh mông
Nguời đi nơi đó cầu mong nhiều điều
Mong trời mong biển bình yên
Ta đi phiên biển kiếm tiền nuôi con
Mong cho ngày hết tháng về
Cá tôm đầy ắp ngày về bình yên
Thương cho số phận làm xa
Giữa đuờng trên biển bao là hiểm nguy
Sợ ông thần sóng nổi lên
Phong ba bảo tố làm ta dạt bèo
Người đi chẳng sợ điều chi
Sợ thằng giặc biển hiểm nguy trăm bề
Nó đánh nó đá có dại mà la
Bùm! một phát là ta đi liền
Tiểu liên liền để lên đầu
Lâu lâu ngó liếc thấy mà sợ ghê
Sợ gì mạng sống của ta
Chỉ sợ mẹ già, vợ trẻ bơ vơ
Sống bao ngày tháng đợi chờ
Ngày đêm trông ngóng chồng về cùng con
Ơn trời! ơn biển Hoàng Sa
Ta đi năm tháng ngày về bình yên
Mong cho Tổ quốc thanh bình
Ngày mong xuống biển ngày về vẻ vang!

Thơ Cu Tèo!

2Đi biển Hoàng Sa! Empty Re: Đi biển Hoàng Sa! Sun Mar 06, 2011 1:10 am

angel_cry

angel_cry
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
hay thế mà anh fcb bảo là thơ cu tèo ah :D nỗi lòng của không ít ngư dân đi biển :(

3Đi biển Hoàng Sa! Empty Re: Đi biển Hoàng Sa! Sun Mar 06, 2011 9:08 am

duongtanthanh

duongtanthanh
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
hay nhỉ ? bài này sao bạn không để dự cuộc thi sáng tác thơ ca truyện ngắn về Lý Sơn nhỉ hihihihi

4Đi biển Hoàng Sa! Empty Re: Đi biển Hoàng Sa! Wed Mar 16, 2011 9:48 am

fcb

fcb
Tiều ngư
Tiều ngư
Kính chào các nhà yêu thơ!
Bài thơ " Đi Biển Hoàng Sa" của cu Tèo qua email gửi Bác NTT, hôm qua được Bác Nguyễn Trọng Tạo là nhà thơ, nhạc sĩ, nhà báo, họa sĩ ( thông tin trên www.nguyentrongtao.org) đã chỉnh sửa lại mời các bạn thưởng thức.
Bài thơ này là tấm lòng thành kính đến ngư dân huyện đảo Lý Sơn là những người con đất đảo luôn bám biển với khát vọng làm giàu và bảo vệ vùng trời bình yên của Tổ Quốc.

Đi Biển Hoàng Sa

Hoàng Sa trời biển mênh mông
Nguời dân đi biển cầu mong tốt lành
Mong cho trời nước yên bình
Ta đi phiên biển kiếm tiền nuôi con
Mong cho ngày hết tháng còn
Cá tôm đầy ắp về hòn đảo ta
Thương sao số phận làm xa
Giữa đuờng trên biển bao là hiểm nguy
Sợ ông thần sóng gầm gừ
Phong ba bão tố làm hư mái chèo
Người đi chẳng sợ chi nhiều
Sợ thằng giặc biển nó liều hại ta
Nó đánh đau, chẳng dám la
Nó “Bùm!” một phát là ta đi liền
Đầu ta nó dí tiểu liên
Lâu lâu ngó liếc thấy phiền quá đa
Sợ gì mạng sống của ta
Chỉ sợ mẹ già, vợ trẻ bơ vơ
Sống bao ngày tháng đợi chờ
Xót lòng nhớ tiếng con thơ gọi bà
Đợi ba con nhé, đợi ba
Ơn trời! thuyền hướng Hoàng Sa ba về
Dù xa, đảo mãi là quê
Ngày đi khơi lộng ngày về bình yên!


Đi biển Hoàng Sa! ImageView
Đi biển Hoàng Sa! Images?q=tbn:ANd9GcTdFNrx7U8vMthsf-H9xSurHjNrUCA2yGYLkKfaRRpJpRkigwPP
Ảnh: Nguồn từ Tuổi Trẻ và www.toilyson.blogspot.com

5Đi biển Hoàng Sa! Empty Re: Đi biển Hoàng Sa! Wed Mar 16, 2011 10:11 am

phuls2009

phuls2009
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
ôi bài thơ hay thật . tương lai là nhà thơ đó

6Đi biển Hoàng Sa! Empty Re: Đi biển Hoàng Sa! Fri Aug 19, 2011 1:46 pm

huongtoithom

huongtoithom
Level 2
Level 2
bai tho that y nghia

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]