Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Lão ngư đảo Lý Sơn giờ ở đâu? 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Lão ngư đảo Lý Sơn giờ ở đâu? 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

thanhduocanbinh

thanhduocanbinh
Ban ĐH
 Ban ĐH
66 năm sống của lão ngư này dài như nhiều cuốn phim buồn cộng lại. Cuối tháng 12, ông ra hái rau chân vịt ở biển Hoàng Sa mà “bặt vô âm tín” cho tới bây giờ.

Có lẽ hiếm ngư dân nào ở vùng quê nghèo ven biển của xứ Quảng này mà nỗi vất vả, lao đao lại theo đuổi đến tận cùng số phận của cuộc đời như trường hợp lão ngư Nguyễn Đảng (sinh năm 1945), ở thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, một trong số 6 ngư dân bị mất tích trên tàu mang BKS Q.Ng 66192 Ts trong chuyến ra khơi vào cuối năm 2010.

Bị biển “phụ”, vợ mất

Căn nhà nhỏ đơn sơ của ông nằm ngay giữa xóm, chẳng có vật dụng gì đáng giá. Bà Nguyễn Thị Xí vợ ông, ôm đứa con gái Nguyễn Thị Thắng mới 7 tuổi, nghẹn ngào: “Đêm nào cũng nghe con hỏi chừng nào ba về mà lòng đứt từng đoạn ruột”.

Lão ngư đảo Lý Sơn giờ ở đâu? 13000802112240
Phút sum vầy của lão ngư Nguyễn Đảng tháng 10/2010

... “Ông Đảng bắt đầu đi bạn (làm thuê) cho các chủ tàu khác khi mới 16-17 tuổi, gì đó...” - bà Nguyễn Thị Xí, vợ lão ngư xấu số này nhớ lại. Hình như người vợ “rổ rá cặp lại” cũng chỉ nhớ những đận, đoạn của đời ông một cách láng máng. Cuộc đời ông, 66 tuổi năm sống dài như nhiều cuốn phim cộng lại, quá nhiều mất mát...

Ở cái huyện đảo Lý Sơn này, có được chiếc tàu ra khơi là mong ước của bao nhiêu người, của bao đời. Và ông Đảng đã thực hiện được điều đó từ hồi năm 1980, trở thành người đầu tiên ở đảo này có phương tiện hành nghề lưới rút.

Dù ông Đảng rất chăm chỉ, hiền lành nhưng biển lại phụ ông. Chỉ vài năm sau đó, ông Đảng đành phải bán tàu trả nợ và bắt đầu trở lại kiếp làm thuê.

Tình già... gian nan

Nỗi buồn này chưa đi thì vận hạn khác lại đến. Vào khoảng năm 1995, trong một lần ra khơi, ông bị phía nước ngoài bắt giữ và giam cầm hơn 1 năm. Vì quá buồn đau, cho nên người vợ của ông đã sinh bệnh và qua đời mà vẫn không nhìn được mặt chồng lần cuối.

Được thả về, không thể nào xa biển, lão ngư này lại tiếp tục theo tàu ra khơi để kiếm tiền nuôi 6 đứa con khôn lớn.

Thương cho số phận long đong, nên hơn 10 năm trước, khi nghe ông ngỏ lời, bà Xí đã đồng ý. Tuy nhiên với lí do bà Xí là cháu dâu của phía vợ cũ, nên cuộc hôn nhân này đã bị các con phản đối kịch liệt.

Không chịu nổi sự trách móc của con, ông Đảng đành khăn gói tá túc ở nhà người vợ “mới” của mình. Tuy nhiên hoàn cảnh của bà Xí cũng không khá hơn ông là mấy, thế là lão Đảng lại phải tiếp tục ra khơi để kiếm tiền mưu sinh.

Bị biển dìm và giam giữ...


“Không biết kiếp trước ông ấy đã làm gì nên tội mà oan nghiệt vẫn không chịu buông tha”, lão ngư Nguyễn Văn Hồng (65 tuổi), nén tiếng thở dài khi nói về ông bạn già của mình.

Cách đây 3 năm, khi đang hành nghề tại khu vực Hoàng Sa, chiếc tàu ông Đảng đang đi đã va vào đá ngầm và bị chìm, tưởng đâu đã bỏ mạng, nhưng may mắn đã được Trung Quốc cứu.

Vào tháng 10/2010, ông cùng 8 ngư dân khác trên chiếc tàu đánh cá mang BKS QNg 66478 Ts, do ông Mai Phụng Lưu, ở xã An Hải, huyện Lý Sơn làm thuyền trưởng, kiêm chủ tàu đã gặp bão suýt chìm, nhưng lại được phía Trung Quốc cứu, đưa vào đảo Trụ Cẩu, Hoàng Sa, rồi sau đó trả về quê.

Sau lần đó, ai cũng tưởng ông Đáng giải nghệ, từ giã biển mãi mãi.

Lần gặp cuối cùng...

Gặp ông Đáng khi tôi cùng với 1 đồng nghiệp ra đảo để trao số tiền mà bạn đọc quyên góp, hỗ trợ để cho 9 ngư dân này vào giữa tháng 12/2010, lại nghe ông nói chuyện như là dứt khoát đi biển lần nữa...

Ông cười hiền hiền, nói: “Nghe một số vừa đi cắt rau chân vịt ở khu vực Hoàng Sa về nói kiếm được khá, nên cũng muốn theo tàu một chuyến xem sao. Nghe nói, chỉ cần ở chỗ mực nước ngang ngực là hái được rau rồi, chứ không phải lặn ngụp gì nên phù hợp với sức khoẻ của mình. Tôi muốn ra khơi một chuyến kiếm ít về ăn Tết, rồi giã từ biển luôn cũng chưa muộn”.

Nào ngờ đây cũng là lần gặp nhau và trò chuyện cuối cùng của tôi với lão ngư này.

Ngày 22/12/2010, ông cùng với 4 ngư dân khác cùng quê là: Hồ Văn Lâm, Nguyễn Hoàng, Trần Văn Lành, Trương Văn Tiến, lão ngư Nguyễn Đảng lên tàu cá QNg 66192 Ts, do anh Lê Minh Tân (50 tuổi) làm chủ tàu, kiêm thuyền trưởng rời bến cảng đảo Lý Sơn ra vùng biển Hoàng Sa khai thác rau chân vịt.

Họ đã “bặt vô âm tín” đến tận bây giờ...

P.H.O

anhai

anhai
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Dân đảo ta cần cù mà biển không khoan dung chút nào hết cả.

http://hùngđảolýsơn.vn

duongtanthanh

duongtanthanh
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
chỉ mới đây thôi, mới có tháng 10/2010 sau khi được phía Trung quốc thả về đoàn tụ với gia đình chưa được bao lâu thì giờ đây Ông đã mãi mãi không được sum quầy cùng người vợ và con cái.

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết