1 [ Thơ ca]Cảnh dinh bà Fri Mar 25, 2011 12:24 pm
anhai
Thành Viên Tích Cực
Dinh bà phong cảnh hiện thời
Cùng là xây dựng từ thời thường nguyên
Tạo hóa sao khoé dành riêng
LÝ SƠN có một cảnh tiên giữa trần
Tứ bề nam bắc khó phân
Thanh long bạch hổ muôn phần khả quan
Phía bắc có ngũ hành san
Non cao đá dựng ngỗn ngang chập chồng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Dinh cao gió mát giục lòng tái tê
Nhìn xem phong cảnh bốn bè
Phía tây cổ thụ dựa kề xanh xanh
Tay phàm khoé vẽ nên tranh
Lắm người du khách long thành đến xem
Khi vào mới bước lên thềm
Ngõ xây từng bực chân êm mắt nhìn
Giục lòng hồi họp lòng tin
Trước dinh lại có diện tiền võ ca
Trời chiều đã dục ác tà
Bóng hồng rọi sáng xuyên qua trước thềm
Gặp cơn mây lọc gió êm
Trăng thanh gió mát như thềm bồng lai
Lòng riêng ai chẳng ái hoài
Thần linh phò hộ nạn tai cho người
Lẫy lừng phong cảnh tốt tươi
Khi đêm lặng lẽ không người lại qua
Lần lần bóng nguyệt xế tà
Vừng ô vừa hé tiếng gà gáy tan
Phía tây có một cái đàng
Người đi sản xuất nhộp nhàng lại qua
Quản bao thỏ bạc lăng la
Canh đài dế hát như là đờn reo
Phía nam nghe nhịp mái chèo
Là thuyền ngư phủ đang theo hành nghề
Sóng xao nước dợn hả hê
Giục lòng mến cảnh tái tê ái hoài
Xem rồi trở lại thơ trai
Ngân nga một khúc nên bài sử xanh
Kinh thưa các bậc tài danh
Xin nhờ lượng rộng đổi thành văn thơ.
Dương Tư(19720)