Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Chuyện "sói biển" trở về với biển 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Chuyện "sói biển" trở về với biển 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Davidcuong_lyson

Davidcuong_lyson
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
SGTT.VN - Thuyền trưởng Mai Phụng Lưu và nhiều ngư dân đã trở lại biển để mưu sinh. Nhưng từ một thuyền trưởng được mệnh danh là "sói biển", gặp khi nhất thời, Mai Phụng Lưu làm thuê cho một tàu cá.


Bây giờ, con tàu cá "tiếng tăm" QNg 66 478 TS một thời ấy đã không được Mai Phụng Lưu điều khiển nhưng 9 ngư dân ấy vẫn còn. Mỗi người tìm về với biển, đi bạn cho các tàu cá khác để tìm kế sinh nhai...

Mỗi người một cảnh
Chuyện "sói biển" trở về với biển ImageHandler

Mai Phụng Lưu (trái) và ngư dân Nguyễn Đảng. Ảnh: Phạm Anh

Trò chuyện với tôi, chị Phạm Thị Lan (vợ thuyền trưởng Mai Phụng Lưu) giờ đã hết buồn. Mà buồn gì nữa, anh Lưu chồng chị cuối cùng cũng được "người ta cho lên thuyền" và ra khơi. Con giao long bây giờ đã không còn "tại điền" để tưới rau, trồng tỏi nữa, mà đã thực sự vẫy vùng ở vùng sóng nước Hoàng Sa.

Chị Lan tâm sự, những ngày cùng chị chăm sóc mấy sào tỏi, mắt anh Lưu lúc nào cũng nhìn ra biển, chốc lại thở dài. Đêm, anh gác tay trên trán, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà. Hiểu nỗi lòng của chồng, nhưng chị đành bấm bụng làm thinh. Thế rồi qua Tết Nguyên đán, tỏi trên đảo Lý Sơn báo hiệu mất mùa, thì cũng là lúc anh Lưu đi lên thuyền ra quần đảo Hoàng Sa đánh bắt.

Tìm hiểu được biết có một ngân hàng dự định cho Mai Phụng Lưu vay tiền để cưỡi sóng ra khơi. Thế nhưng ngày tháng thoi đưa, vì nhiều lý do, chuyện vui ấy cũng không thành hiện thực. Ở Quảng Ngãi, một người có uy tín cũng đứng ra thành lập quĩ hỗ trợ Mai Phụng Lưu, giúp "sói biển" trở về với biển. Nhưng có lẽ số tiền ấy vẫn chưa đủ để Mai Phụng Lưu đóng một chiếc tàu đánh cá ra khơi. Còn số tiền và gạo mà nhà nước và các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, chỉ giúp gia đình Mai Phụng Lưu bước qua những ngày khốn khó.

Trong khi đó, sau bốn lần bị nước ngoài bắt giữ, hiện gia đình anh Mai Phụng Lưu đang nợ hơn 200 triệu đồng, sổ đỏ đất của gia đình cũng cầm cố ngân hàng để trả nợ sau những lần bị bắt giữ đó.Vì vậy, chờ đời không bằng mình tự lực, Mai Phụng Lưu quyết tâm đi bạn cho người ta để đắp đổi qua ngày – giống ngày xưa anh tay trắng lập nghiệp rồi thành danh trên biển cả.

Hỏi về hai đứa con trai là Mai Chí Tâm (1992) và Mai Văn Hảo (1993), chị Lan cho hay, hồi trước tết nguyên đán, Tâm và con rể là Bùi Văn Hải đi bạn cho tàu cá khác, còn Hảo thì lên Tây Nguyên hái cà phê thuê cho người ta. "Con bé út tên là Mai Thị Tư, đang học lớp 10, thấy nhà cực quá đã vào Sài Gòn làm thuê. Nay đã về Quảng Ngãi bán cơm kiếm ăn hàng ngày" – chị Lan nói. Còn bây giờ, cả bốn cha con đều đi bạn cho các tàu cá khác.

"Có điều, cha con bàn nhau không đi trên một tàu, mà chia nhau ra đi. Rủi có bị bắt thì chỉ một người bị...". Nghe lời chị Lan thổ lộ, tôi không khỏi chạnh lòng. Thì ra, 4 lần bị bắt và tịch thu tất cả phương tiện, không những ám ảnh người đi biển, mà còn là nỗi lo sợ khôn nguôi cho những người đàn bà xứ biển này.

Tạm biệt chị Lan, tôi tìm đến với gia đình những thuyền viên khác trên tàu cá QNg 66 478 TS. Chị Phạm Thị Lành – vợ của ngư dân Bùi Văn Minh (thuyền viên trên tàu QNg 66 478 TS), ở thôn Tây, xã An Hải – Lý Sơn. Chị Lành cho biết, anh Minh đã đi biển trở lại. Nhớ ngày nào anh Minh đi trên tàu QNg 66 478 TS bị nước ngoài bắt chưa thả, chị Lành phải nhờ hàng xóm cho gạo ăn hàng ngày. Còn nay, mỗi lần tàu anh Minh xuất bến, chị lại ôm ba con nhỏ vào lòng (đứa lớn nhất 9 tuổi, còn nhỏ nhất hơn 1 tuổi) cầu khấn cho trời yên biển lặng, cầu cho tàu khỏi bị nước ngoài bắt.

Chị Bùi Thị Trang, vợ của ngư dân Dương Văn Dũng (1984), cũng là thuyền viên trên tàu QNg 66 478 TS, ở thôn Đông, xã An Vĩnh – Lý Sơn cho hay, chị không còn bán khoai lang dạo nữa, nhưng mỗi ngày chồng còn lênh đênh trên biển, là mỗi ngày chị thắc thỏm chờ trông...

Hẩm hiu một số phận

Chuyện "sói biển" trở về với biển ImageHandler

Với bà Xí, bây giờ nước mắt dường như đã không còn để chảy nữa. Ảnh: Phạm Anh

Chưa bao giờ bà Nguyễn Thị Xí lại thất thần như lần này. Những lần trước, ngay cả chuyến bị bắt khi đi trên tàu cá QNg 66 478 TS của Mai Phụng Lưu vào tháng 10.2010, bà Xí cũng không thiểu não đến thế.

"Hồi đó, cảm giác của tui là ổng sẽ về. Còn lần này, chắc là ổng không về với tôi nữa rồi...". Bà Xí nói không nên lời, khóc cho số phận hẩm hiu của chồng là ông Nguyễn Đảng (1947).

Tôi nhớ, vào giữa tháng 12.2010, ông Đảng bảo cố gắng đi chuyến cuối cùng ra quần đảo Hoàng Sa khai thác rau chân vịt (mọc trên đá, có hình dáng như chân vịt – pv) rồi về ăn tết.

Vậy mà ngày 18.12, ông cùng 5 ngư dân khác lên tàu QNg-66192 TS của anh Lê Minh Tân rồi mãi mãi không về, do tàu QNg 66192 cùng sáu ngư dân mất tích trên vùng biển Hoàng Sa. Tàu này do anh Lê Minh Tân làm thuyền trưởng.

"Từ ngày ở với nhau được đứa con 8 tuổi, hầu như ngày nào ổng đi biển, tui cũng nơm nớp. Và bây giờ, có lẽ ông đã không về thật rồi…". Bà Xí nói, bây giờ nước mắt dường như đã không còn để chảy nữa.

Hàng ngày, bà Xí đều đi ra phía biển...

http://vuongquoctoi.tk/

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]