Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Kiên cường phong ba trên đảo Lý Sơn 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Kiên cường phong ba trên đảo Lý Sơn 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

╬khoadkt╬

╬khoadkt╬
Cựu BQT
Kiên cường phong ba trên đảo Lý Sơn

TT - Để đến được lớp, những học trò ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) phải vượt qua biết bao gian khó, từ miếng ăn cái mặc cho đến hoàn cảnh gia đình. Thế nhưng, như những bụi phong ba sớm quen sóng gió, họ vẫn kiên cường đến lớp.

Kiên cường phong ba trên đảo Lý Sơn 490687
Cha mất tích, gia cảnh khó khăn nhưng bạn Lê Thị Thanh Thanh vẫn vượt qua khó khăn, ngày ngày đến lớp - Ảnh: V.Hùng

Miền đất nghèo khó nơi tiền tiêu đất nước, cửa ngõ ra Hoàng Sa thân yêu cũng là nơi có những người chồng, người cha ngày đêm bám biển Hoàng Sa, sống chết cùng Hoàng Sa để nuôi con em mình học hành nên người dù còn lắm gian nan.

Nuốt nước mắt đến lớp

Hơn ba tháng qua, con tàu đánh cá QNg 66192 của thuyền trưởng Lê Minh Tân cùng năm ngư dân chưa rõ tung tích. Dù vậy, gạt hết đau thương, cô con gái út của ông Tân, em Lê Thị Thanh Thanh (lớp 10B1 Trường THPT Lý Sơn) vẫn chăm chỉ đến lớp. Cô chủ nhiệm cho biết Thanh vẫn duy trì sức học khá.

Ba Thanh mất tích cùng con tàu, để lại món nợ 400 triệu đồng (tiền đóng tàu) cho người vợ và cô con gái nhỏ. Mẹ Thanh, bà Việt, tiều tụy, gầy rạc hẳn đi vì mất chồng, nợ nần chồng chất, lại mất mùa tỏi. Hai mẹ con Thanh giờ làm thuê phơi rong biển kiếm tiền đong gạo. Bà Việt nghẹn lòng: “Ba cháu luôn đau đáu chuyện học của con. Vì vậy khổ đến đâu cũng chịu được chứ không thể để con cái đứt gánh học hành. Cực thế này, học hành của con chưa biết tính sao”.

Thầy Trần Ngọc Bích - hiệu phó Trường THPT Lý Sơn - cho biết những ngày qua thầy cô, bạn bè ở trường vừa động viên, vừa đóng góp để Thanh vượt qua nỗi đau. Về lâu dài, với khó khăn chồng chất, Thanh cần nhiều trợ lực.

Khi đến nhà Dương Thị Vui (lớp 9C Trường THCS An Hải, Lý Sơn), Vui đang cặm cụi chăm sóc vườn bắp. Ba Vui - ông Dương Thành Vinh (40 tuổi) - là ngư dân kiên cường hơn 20 năm bám biển Hoàng Sa. Tháng 1-2011, tàu ông Vinh cùng 16 ngư dân gặp nạn, bị nước ngoài bắt giữ. Gia đình lâm vào khốn khó từ đó. Người chị của Vui phải bỏ học giữa chừng năm lớp 9 vào Sài Gòn làm thuê. “Giờ đến nó chưa biết có đến lớp được không” - bà Lành, mẹ Vui, nói. Cô chủ nhiệm Vui cho biết: “Em sáng dạ, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi, nhà trường sẽ tạo điều kiện giúp đỡ Vui học hành”.

Trong ký ức của Lê Thị Thắm (lớp 11B5) chỉ còn lưu giữ ít ỏi hình ảnh của ba. Cả tháng lăn lộn trên biển, lâu lâu ba mới về nhà một lần rồi lại ra khơi. 8 tuổi, Thắm chứng kiến mẹ vật vã bên bờ biển khóc cha vĩnh viễn nằm lại nơi biển Hoàng Sa. Người dân xã đảo An Vĩnh ai cũng khâm phục mẹ Thắm - bà Lê - một mình nuôi bốn người con ăn học đàng hoàng chỉ với vài sào tỏi. Hiện ba anh chị của Thắm đang theo học các trường đại học. Cô học sinh có nước da đen sạm do làm việc trên đồng tỏi ước mơ: “Em mong sau này trở thành doanh nhân để có thể chăm lo tuổi già của mẹ và xây dựng quê hương Lý Sơn”.

“Hồn treo cột buồm”

Những cây non phong ba Lý Sơn nhận học bổng đợt này còn là những học sinh có hoàn cảnh nghèo khó. Lê Quy Cường (lớp 12A) có mẹ mất sớm, ba đi biển nuôi hai con đi học. Cường nói mỗi chuyến đi biển của ba là nguồn sống cho gia đình nhưng là nỗi lo thường trực của hai anh em Cường. Đó là nỗi lo biển động, sóng to, gió bão đến hỏng tàu, đau ốm, tai nạn, bị tàu lạ bắt giữ...

Còn Dương Thị Hương (lớp 7/5 Trường THCS An Hải) thổ lộ mỗi đêm nghe thời tiết bất thường ngoài biển là mẹ lẫn bốn đứa con ở nhà không ngủ, mẹ lo lắng cho ba nằm ngồi không yên. Hương thức trắng đêm nên sáng ra tới lớp mắt đỏ hoe... Hương nói: “Phần lớn các bạn trong lớp đều có cha đi biển, bạn nào ngồi trên lớp cũng “hồn treo cột buồm” theo bóng dáng của cha mỗi ngày ở khơi xa”.

Hiệu trưởng Trường THCS An Hải, thầy Dương Ngọc Thành cho biết chuyện học của học trò vùng biển đã khó thì ở đảo Lý Sơn gian nan gấp bội. Lý Sơn hằng năm hứng chịu nhiều thiên tai, hết mưa gió đến lụt lội, bão dông, biển động khiến đảo bị cô lập với đất liền. Ở đảo kiếm tiền đã khó, lại mua sắm thứ gì cũng đắt đỏ so với đất liền. Vì thế, con em học hành vừa thiếu trước hụt sau từ cái ăn đến dụng cụ học tập, thông tin học hành. Vậy nên để đến được lớp, các em cũng nỗ lực gấp bội học sinh đất liền.

Kiên cường phong ba trên đảo Lý Sơn 490688
Sau giờ học bạn Dương Thị Vui lại ra đồng - Ảnh: Đ.Cường

Sức sống biển đảo 2011

Học bổng “Sức sống biển đảo” 2011 của báo Tuổi Trẻ dành cho hơn 600 học sinh THCS, THPT diện gia đình nghèo, vượt khó, học giỏi ở ven biển, hải đảo từ các xã, huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đến Lý Sơn (Quảng Ngãi), Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau. Mỗi học sinh THPT là 2,7 triệu đồng (300.000 đồng x 9 tháng học) và học sinh THCS là 1,8 triệu đồng (200.000 đồng x 9 tháng học), quà tặng, tổ chức các hoạt động vui chơi, dã ngoại. Tổng kinh phí gần 1,5 tỉ đồng do Công ty cổ phần Đức Khải tài trợ.

Bắt đầu chương trình học bổng “Sức sống biển đảo” 2011 là lễ trao 100 suất học bổng cho 30 học sinh THPT và 70 học sinh THCS Trường THPT Lý Sơn, Trường THCS An Vĩnh, Trường THCS An Hải ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) do báo Tuổi Trẻ, Sở GD-ĐT, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp tổ chức ở hội trường Trường Chính trị huyện đảo Lý Sơn lúc 14g ngày 6-4.

V.HÙNG

tuoitre.vn

http://vn.360plus.yahoo.com/kata_1412646/

Romeo

Romeo
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh...........
:vit:

duongtanthanh

duongtanthanh
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
mong chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những tài năng trẻ của quê hương đất đảo được cắp sách đến trường

anhai

anhai
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Việc học trên đảo ngày càng đi lên và gần ngang bằng so với đất liền. Nhưng gặp rất nhiêu khó khăn trong việc giảng dạy và học tập.

http://hùngđảolýsơn.vn

phuls2009

phuls2009
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
học hành thiếu điều kiện mà Lý Sơn mình lúc nào cũng có tỉ lệ đậu tốt nghiệp lúc nào cũng cao

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]