Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
khát khao sự học ở đảo nghèo 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
khát khao sự học ở đảo nghèo 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1khát khao sự học ở đảo nghèo Empty khát khao sự học ở đảo nghèo Wed Apr 06, 2011 8:10 am

duongtanthanh

duongtanthanh
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Chương trình “Vì ngày mai phát triển lần 282” - học bổng “Sức sống biển đảo”
Khát khao sự học ở đảo nghèo
TT - Hôm nay 6-4, báo Tuổi Trẻ cùng Sở GD-ĐT, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức lễ tuyên dương, trao 207 triệu đồng học bổng cho 100 học sinh cấp II, cấp III các trường ở huyện đảo Lý Sơn.


>> Kiên cường phong ba trên đảo Lý Sơn

Ở Lý Sơn, nhiều người phải ly hương, tha phương kiếm sống, những đứa trẻ thiếu hơi ấm của cha, sự chăm sóc của mẹ vẫn xoay trở trong khốn khó để đến trường.

Đùm bọc, tằn tiện để đến lớp

Chứng kiến cảnh ăn ở của ba chị em Nguyễn Thị Ngọc (lớp 9D Trường THCS An Vĩnh) không ai khỏi xót lòng. Bữa cơm trưa muộn của chị em Ngọc vỏn vẹn cơm, nước mắm và hai cái trứng chiên. Ba mẹ Ngọc có nghề trồng hành tỏi nhưng không có đất, làm thuê bữa có bữa không. Hai người đành xa ba đứa con nhỏ vào Ninh Hiển (Khánh Hòa) thuê đất trồng hành tỏi ba năm nay.

Nhưng cái khổ vẫn không buông tha khi ba Ngọc bị tai nạn mất năm 2009, chỉ còn mẹ Ngọc thui thủi nơi đất khách “cày” nuôi con. Căn nhà trống trải còn ba chị em ở với nhau. Ngọc kể mẹ làm hành tỏi khi được khi mất, mỗi tháng gửi về nhà 500.000-700.000 đồng. Số tiền ít ỏi đó chỉ đủ mua gạo, mắm muối, sách vở... Lúc nhà hết tiền, Ngọc vay mượn hàng xóm để có gạo bỏ nồi.

Vào mùa tỏi, hai chị em Ngọc tranh thủ lặt hành tỏi thuê để kiếm thêm... Thế nhưng thành tích học tập của Ngọc đáng nể khi ba năm liền là học sinh giỏi. Ba chị em không ai rảnh tay, người học buổi sáng thì làm việc thuê, việc nhà buổi chiều và ngược lại.

Bùi Văn Nhiều (lớp 7B Trường THCS An Hải) thiếu tình thương của ba mẹ từ sáu năm nay khi họ gạt nước mắt xa rời bốn đứa con ở Lý Sơn vào Ninh Thuận trồng hành tỏi thuê. Ba anh em, hai anh của Nhiều học lớp 10, lớp 12 tự lo toan mọi việc trong nhà. Còn nhỏ nên Nhiều được ưu tiên làm việc nhà, hai anh phải phụ việc bên ngoài kiếm thêm tiền. Thế nhưng sáu năm nay ba anh em Nhiều đều là học sinh khá, giỏi, chưa một lần gián đoạn học hành. Nhiều kể có lần gió bão làm tốc nhà, sập mái, ba anh em phải tìm từng cây gỗ, mái tôn để dựng lại nhà.

Còn với cậu học trò Nguyễn Văn Thiện (lớp 9C Trường THCS An Vĩnh), từ ngày mồ côi cha, mẹ lại hay bệnh, Thiện trở thành người đàn ông trong nhà. 4-5g sáng, Thiện đã thức dậy cùng mẹ thoăn thoắt dưới thuyền, trên bến để mua được cá tươi, cá rẻ. Khi rạng đông cũng là lúc Thiện ôn bài để đến trường. Trưa học về, xong bữa cơm Thiện vội vã xếp cá đông đá từ thùng vào rổ để mẹ bán buổi chiều.

Thiện kể nhiều lúc mẹ đau giữa buổi chợ em phải ra ngồi bán thay mẹ chứ không thì cá ươn, càng khổ thêm. Làm lụng miệt mài như thế nhưng Thiện - học trò giỏi hai năm liền - cũng không đủ tiền mua sách đến trường. Thiện phải xin sách anh chị trong xóm đã học xong, mượn sách của bạn.

Vượt khó với ước mơ đổi đời

Dẫu cuộc sống ở đảo xa đầy khắc nghiệt, song sự học ở Lý Sơn chưa bao giờ chững lại. Phần lớn nông dân, ngư dân Lý Sơn luôn khát khao đến cháy lòng việc học hành của con cái. Thống kê của Trường THPT Lý Sơn năm 2010 tỉ lệ tốt nghiệp THPT 100%, đậu đại học 18% và đậu CĐ là 25% đã nói lên điều đó. Nhà Trương Đình Phước (lớp 11B3 Trường THPT Lý Sơn) có đến tám người. Cha mẹ Phước quần quật trên một sào tỏi (500m2), buôn gánh bán bưng...

Thế nhưng hai chị kế của Phước đều đang học đại học, người em học cấp II. Đặng Thị Hiền (lớp 10B1 Trường THPT Lý Sơn) mồ côi cha từ nhỏ, mẹ làm việc đồng áng nhưng anh Hiền đang học đại học, em Hiền học cấp II. Em Bùi Văn Đủ (lớp 8D Trường THCS An Hải) mồ côi cha, mẹ gồng gánh buôn bán nhỏ nhưng hai anh chị Đủ đang ngồi trên ghế giảng đường và em Đủ cũng đi học...

Nhiều phụ huynh khi tiếp chuyện chúng tôi không ngớt bàn chuyện học. Thầy Trần Ngọc Bích - hiệu phó Trường THPT Lý Sơn - lý giải: “Người dân Lý Sơn phần lớn còn khó khăn nhưng coi trọng việc học hành của con cái. Họ xem những gương mặt vượt khó, học giỏi như những vườn ươm ước mơ để thay đổi Lý Sơn trong tương lai”.

VIỆT HÙNG

anhai

anhai
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tôi yêu đảo tôi

http://hùngđảolýsơn.vn

pha_gia_chi_tu

pha_gia_chi_tu
Tiều ngư
Tiều ngư
đảo mình nhìn lên thì không bằng ai nhưng nhìn xuốn thì hơn mới vùng quê . ở quảng ngãi chổ nào tiêu thu bia nhiều như ở mình lúc nào chũng thới tàng là uốn heneken

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
pha_gia_chi_tu đã viết:đảo mình nhìn lên thì không bằng ai nhưng nhìn xuốn thì hơn mới vùng quê . ở quảng ngãi chổ nào tiêu thu bia nhiều như ở mình lúc nào chũng thới tàng là uốn heneken



Không nên bình luận kiểu này, vì quảng bá hình ảnh vô tình làm ảnh hưởng đến lối sống tốt đẹp của quê hương.

phuls2009

phuls2009
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
mình thới mức sống ở quê mình cao mà .

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]