Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
cô học trò lặn biển 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
cô học trò lặn biển 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1cô học trò lặn biển Empty cô học trò lặn biển Sat May 21, 2011 9:51 am

duongtanthanh

duongtanthanh
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Cô học trò lặn biển
- Sống với bà ngoại từ khi lọt lòng mẹ. Lớn lên hằng ngày em tần tảo bám biển mưu sinh kiếm tiền ăn học và nuôi ngoại già gần đất xa trời.
cô học trò lặn biển ImageView

Ngoài giờ học, Hiền ra biển mưu sinh - Ảnh: DUNG QUẤT
Em ước mơ sẽ thi đỗ vào Trường đại học Nông lâm TP.HCM để sau này làm việc có tiền nuôi ngoại và phủ xanh những ngọn đồi trọc trên quê hương đất đảo Lý Sơn.

Chiếc thuyền thúng giữa biển

Cô học trò mồ côi tên Nguyễn Thị Hiền (lớp 12B4 Trường THPT Lý Sơn), huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi. Giữa cái nắng bỏng rát của một trong những vùng đất đảo tiền tiêu Tổ quốc, Hiền ăn vội chén cơm trưa sau khi vừa đi học về rồi mang chiếc thùng nhựa ra biển. Bên chiếc thùng nhỏ liên tục chao đảo do sóng biển dập dềnh, Hiền tâm sự: “Đến giờ em vẫn không biết ba mình là ai, em chỉ nghe ngoại nói em sinh ra được năm tháng thì được mẹ mang về. Sau đó một tuần, trong đêm mẹ đã ra đi biền biệt...”.

Chiếc thùng nhỏ lại lắc lư như chính cuộc đời đầy dông bão và đau đớn của Hiền.

Khi ngoại còn đủ sức khỏe làm đất trồng tỏi, cuộc sống hai bà cháu đỡ hơn nhiều. Từ ngày ngoại em - bà Phan Thị Mơn (75 tuổi) - đổ bệnh, cũng là lúc cuộc sống hai bà cháu trở nên khốn khó hơn bao giờ hết. Để có tiền ăn học, ngoài giờ lên lớp Hiền lặn lội ra biển.

Đó là những ngày mới bắt đầu vào cấp II, lúc đó Hiền tập tành theo những người lớn tuổi trên đảo ra biển mò cua, bắt ốc. Những con ốc, con cá hay bó rong mơ phần nào giúp hai bà cháu vượt qua những lúc ngặt nghèo. Biển giúp bà cháu có cái ăn, cũng giúp Hiền có cuốn vở, cây bút.

Hiền tâm sự cách đây ba năm mẹ có về thăm nhà rồi sau đó thông báo đã có chồng mới và định cư ở Long Khánh (Đồng Nai). “Đó là lần đầu tiên em gặp mẹ, nhưng chỉ đúng một ngày mẹ lại lặng lẽ ra đi khi hai bà cháu còn chìm trong giấc ngủ. Thức dậy em thấy một mảnh giấy trên bàn với dòng chữ “Mẹ xin lỗi, nhưng giờ mẹ đã có gia đình mới rồi, mẹ không thể ở bên con được”. Lúc đó em chỉ còn biết chạy đến bên bà và khóc” - Hiền kể.

Ước mơ phủ xanh đất đảo Lý Sơn

Đất đảo Lý Sơn qua lời kể của những bậc cao niên trước đây có không khí trong lành, có những rừng cây xanh mượt. Nhưng nay những cánh rừng đó chỉ còn là những quả đồi trọc.

Hiền nhiều lần suy nghĩ: lẽ nào chỉ vì thiếu cây xanh mà người dân Lý Sơn sẽ không làm được gì ngoài bám biển, trong khi nơi đây có tiềm năng du lịch rất lớn: “Em chọn thi vào Trường đại học Nông lâm TP. HCM cũng là vì lý do đó. Nếu đậu đại học và sau này ra trường em sẽ về quê hương thực hiện những dự án trồng rừng. Em quyết tâm phủ xanh những ngọn đồi trọc hiện nay thành những rừng cây xanh tốt như trước đây” - Hiền tâm sự.

Nhưng nếu đậu đại học rồi tiền đâu đi học? Hiền nói em biết gia đình mình khó khăn, thiếu thốn đủ bề, nhưng lẽ nào chỉ vì thiếu tiền mà phải nghỉ học! Từ nhiều tháng nay, những đồng tiền có được từ bắt ốc, bắt cá Hiền dành dụm để đi thi đại học. “Vào đại học rồi em sẽ tìm nơi làm thêm để tự học. Em sẽ không bao giờ bỏ học vì em còn phải trồng rừng!” - Hiền cứng cỏi.

Trung bình mỗi ngày mưu sinh ngoài biển Hiền kiếm được 50.000-70.000 đồng. Số tiền không lớn nhưng đã giúp Hiền vững vàng bước qua 12 năm học, chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa mới cuộc đời dù biết phía trước còn lắm gian nan.

DUNG QUẤT

2cô học trò lặn biển Empty Re: cô học trò lặn biển Sat May 21, 2011 4:02 pm

╬khoadkt╬

╬khoadkt╬
Cựu BQT
Đọc thấy xúc động gê...



Được sửa bởi ╬khoadkt╬ ngày Sun May 22, 2011 8:42 am; sửa lần 1.

http://vn.360plus.yahoo.com/kata_1412646/

3cô học trò lặn biển Empty Re: cô học trò lặn biển Sat May 21, 2011 8:35 pm

phuls2009

phuls2009
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
một người con gái có tâm lòng vì biển đảo quê hương
mình chúc bạn sơm thực hiên được diều mình muống

4cô học trò lặn biển Empty Re: cô học trò lặn biển Sat May 21, 2011 10:33 pm

quangtiennd89

quangtiennd89
Tiều ngư
Tiều ngư
cố lên bạn nhé mình tin bạn sẽ làm được

5cô học trò lặn biển Empty Re: cô học trò lặn biển Sat May 21, 2011 11:26 pm

Davidcuong_lyson

Davidcuong_lyson
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Thật là đáng tự hào cho e! vì e là người đầu tiên nghĩ đến việc phủ xanh đồi ở quê mình. hy vọng sau này e sẽ được huyện mình tạo điều kiện cho e thực hiện ước mơ. Chúc e thành công nha! cố lên hj............... 56

http://vuongquoctoi.tk/

6cô học trò lặn biển Empty Re: cô học trò lặn biển Sun May 22, 2011 12:34 am

lysonclub

lysonclub
Tiều ngư
Tiều ngư
cố gắng lên!.Rồi mọi khó khăn sẽ qua mau,thành công sẽ đến với em.

7cô học trò lặn biển Empty Re: cô học trò lặn biển Sun May 22, 2011 4:17 pm

haidaoquetoi

haidaoquetoi
Level 2
Level 2
Ôi đọc bài viết của bé hiền mà chắc lòng ai cũng xúc động vì hoàn cảnh mà bé hiền chịu nhiều khổ cực so với mấy đứa cùng độ tưổ,nhưng em cương quyết không bỏ học là 1 tấm lòng cho bọn trẻ noi theo,em có ước mơ về Lý Sơn trồng rừng chúc em thi đổ vào trường đại học mà hằng ngày em mong muốn con đường phía trước của em còn nhiều chông gai sớm muộn gì em cũng vượt qua nó và thành công

8cô học trò lặn biển Empty Re: cô học trò lặn biển Tue Jun 07, 2011 5:05 pm

chivung_lyson

chivung_lyson
Level 1
Level 1
hiền ơi.cố lên.anh tin em sẽ làm được.mọi người luôn ủng hộ em.chúc em thi đỗ đại học và bước đầu thực hiện ước mơ của mình.thay mặt mọi người cảm ơn em vì quê hương của mình.mong chính quyền và người dân Lý Sơn sớm hỗ trợ và quan tâm em và gia đình.chúc em thi tốt nha.cố lên angel angel angel angel

9cô học trò lặn biển Empty Re: cô học trò lặn biển Tue Jun 07, 2011 6:59 pm

Namnguyen2818

Namnguyen2818
Tiều ngư
Tiều ngư
Cố lên nha e ! cuộc sống khó khăn chỉ thử thách a tin e sẽ thành đạt trong tương lai
NN_R

10cô học trò lặn biển Empty Re: cô học trò lặn biển Tue Jun 07, 2011 7:15 pm

ThamPham

ThamPham
Ban ĐH
 Ban ĐH
Có lẽ Em là người thật bất hạnh. Thật cảm động khi biết gia cảnh của Em như thế. Vâng! cho Tôi gửi lời chúc may mắn và hạnh phúc đến Em cuối chặng đường còn lại trong cuộc sống. Mong Em thi đại học tốt và thực hiện được điều mà Em mơ ước, cố lên tương lai đang đợi Em và Tôi tin Em sẽ làm được.

11cô học trò lặn biển Empty Re: cô học trò lặn biển Tue Jun 07, 2011 8:49 pm

ngthki

avatar
Ban ĐH
 Ban ĐH
ThamPham đã viết:Có lẽ Em là người thật bất hạnh. Thật cảm động khi biết gia cảnh của Em như thế. Vâng! cho Tôi gửi lời chúc may mắn và hạnh phúc đến Em cuối chặng đường còn lại trong cuộc sống. Mong Em thi đại học tốt và thực hiện được điều mà Em mơ ước, cố lên tương lai đang đợi Em và Tôi tin Em sẽ làm được.
sao lại là cuối chặng đường còn lại anh nhỉ? em nghĩ bạn ấy còn khá nhiều cơ hội, ước mơ và bây giờ phải cố gắng cho những cơ hội và ước mơ ấy chứ!

12cô học trò lặn biển Empty Re: cô học trò lặn biển Tue Jun 07, 2011 11:20 pm

toi_ly_son76

toi_ly_son76
Level 2
Level 2
mình rất thích cái nghị lực của hiền! chúc mọi điều tốt đẹp sẻ đến với hiền! mong quê mình có nhiều hơn nưa những tấm lòng như vậy!

13cô học trò lặn biển Empty Re: cô học trò lặn biển Wed Jun 08, 2011 8:07 pm

ThamPham

ThamPham
Ban ĐH
 Ban ĐH
ngthki đã viết:
ThamPham đã viết:Có lẽ Em là người thật bất hạnh. Thật cảm động khi biết gia cảnh của Em như thế. Vâng! cho Tôi gửi lời chúc may mắn và hạnh phúc đến Em cuối chặng đường còn lại trong cuộc sống. Mong Em thi đại học tốt và thực hiện được điều mà Em mơ ước, cố lên tương lai đang đợi Em và Tôi tin Em sẽ làm được.
sao lại là cuối chặng đường còn lại anh nhỉ? em nghĩ bạn ấy còn khá nhiều cơ hội, ước mơ và bây giờ phải cố gắng cho những cơ hội và ước mơ ấy chứ!
Nếu Bạn định hình cuộc đời con người với quỹ thời gian nào đó thật sự khó khăn như Hiền thì Bạn sẽ hiểu Tôi. Tôi khen Hiền ở sự nghị lưc vượt khó ,và Tôi muốn Hiền có một tương lai thật tốt đẹp.Cố lên Hiền nhá Tôi tin ở Em, đó là điều tối thiểu Tôi gửi đến Hiền va Tôi mong Em đọc được, thân !.

14cô học trò lặn biển Empty Re: cô học trò lặn biển Wed Jun 08, 2011 10:58 pm

Grenk_hihit

Grenk_hihit
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
may mắn sẽ luôn hé nụ cười với em chutchut

chúc em thành công!!!!!!!!1 ye

15cô học trò lặn biển Empty Re: cô học trò lặn biển Fri Jun 10, 2011 12:26 pm

Romeo

Romeo
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra...
ông trời không bao giờ phụ lòng con người...

16cô học trò lặn biển Empty Re: cô học trò lặn biển Sun Jun 12, 2011 12:22 pm

kuli_b2

kuli_b2
Tiều ngư
Tiều ngư
hiền oi! co lên nha.không có gì là không thể

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]