1 Thái độ làm việc của một phó Công An Xã Fri Jul 01, 2011 9:00 am
nguoicondatdao
Level 3
Thái độ làm việc của một phó Công An xã cần chấn chỉnh
Tôi là một người thường xuyên săn và đưa tin tại địa phương, tôi đã đến hầu hết các cơ quan ban ngành trong huyện, thái độ làm việc của mọi người đều rất hoài hòa, và kết hợp chặt chẽ với tôi trong công việc, mỗi khi tôi cần số liệu, hay một thông tin nào đó.
Nhưng một ngày nọ, tôi đến Công An xã cần một số thông tin về vụ một số đối tượng từ đất liền ra đảo khai thác vận chuyển san hô trái phép, do lực lượng Công An xã An Vĩnh lập công. Lúc tôi đến, tôi có gặp phó Công An xã, tôi rất lễ phép, vì tôi là bậc nhỏ, tôi giấy thiệu về tôi. Sau đó tôi đề cập đến vấn đề vụ việc đã xảy ra, thì phó Công An Xã An Vĩnh có thái độ không phải là một phó Công An vì nước, vì dân, vì công việc chung, người đó phát ngôn không có đủ tư chất một người phó Công An, phó Công An xã nói rằng “tin với tẹt, đưa tin để làm gì mà đưa”...vvv, (ngôn ngữ phó Công An như là một ngôn ngữ thô lỗ), tôi không thể nói nguyên văn lại lời nói của người phó Công An xã đó được. Vì thái độ người này đã làm cho tôi không mấy tôn trọng về một phó Công An xã nữa. có thái độ không mấy hoài lòng, tôi không biết người này có vấn đề gì với tôi hay không, nhưng tôi thấy thái độ làm việc như thế là còn thấp kém, thiếu trách nhiệm trong công việc, không có sự phối hợp để cùng đưa xã hội đi lên.
Mụch đích của tôi săn tin là nhằm răng đe các đối tượng, có hành vi khai thác vận chuyển san hô biển trái phép, để góp phần giảm thiểu tốc độ khai thác của một số đối tượng vì lợi nhuận trước mắt.
Thiết nghĩ, phó Công An xã này làm việc với dân thì có thái độ như thế nào nhĩ?.......không đi vào lòng người là mấy.
Người săn tin
Tôi là một người thường xuyên săn và đưa tin tại địa phương, tôi đã đến hầu hết các cơ quan ban ngành trong huyện, thái độ làm việc của mọi người đều rất hoài hòa, và kết hợp chặt chẽ với tôi trong công việc, mỗi khi tôi cần số liệu, hay một thông tin nào đó.
Nhưng một ngày nọ, tôi đến Công An xã cần một số thông tin về vụ một số đối tượng từ đất liền ra đảo khai thác vận chuyển san hô trái phép, do lực lượng Công An xã An Vĩnh lập công. Lúc tôi đến, tôi có gặp phó Công An xã, tôi rất lễ phép, vì tôi là bậc nhỏ, tôi giấy thiệu về tôi. Sau đó tôi đề cập đến vấn đề vụ việc đã xảy ra, thì phó Công An Xã An Vĩnh có thái độ không phải là một phó Công An vì nước, vì dân, vì công việc chung, người đó phát ngôn không có đủ tư chất một người phó Công An, phó Công An xã nói rằng “tin với tẹt, đưa tin để làm gì mà đưa”...vvv, (ngôn ngữ phó Công An như là một ngôn ngữ thô lỗ), tôi không thể nói nguyên văn lại lời nói của người phó Công An xã đó được. Vì thái độ người này đã làm cho tôi không mấy tôn trọng về một phó Công An xã nữa. có thái độ không mấy hoài lòng, tôi không biết người này có vấn đề gì với tôi hay không, nhưng tôi thấy thái độ làm việc như thế là còn thấp kém, thiếu trách nhiệm trong công việc, không có sự phối hợp để cùng đưa xã hội đi lên.
Mụch đích của tôi săn tin là nhằm răng đe các đối tượng, có hành vi khai thác vận chuyển san hô biển trái phép, để góp phần giảm thiểu tốc độ khai thác của một số đối tượng vì lợi nhuận trước mắt.
Thiết nghĩ, phó Công An xã này làm việc với dân thì có thái độ như thế nào nhĩ?.......không đi vào lòng người là mấy.
Người săn tin