1 Cô Tiên Xứ Đảo - Tôi phải tìm đâu? Sat Jul 23, 2011 1:35 pm
afc
Level 6
TRƯỜNG XƯA CÒN ĐÓ
Sáng tinh mơ như giọt sương còn trên lá
Em đã dậy hay còn thiếp trong mơ
Anh ước gì anh là thiên thần nhỏ
Để bay vào thế giới đôi tai bé bỏng
Anh sẽ hát để khẻ gọi "em yêu"
Lời ca ấy khẻ rung động cả con tim
Em sẽ dậy và mắn chưởi anh là khùng
Sao lạnh lùng bay vào tai em
Sao lạnh lùng mà dể thương đến thế
Sao đánh thức em bằng lời ca ngọt ngào
Rồi em nói! anh là kẻ phá rối
Phá giấc mơ ngọt ngào của em
Em mơ thấy anh nắm tay em trên đường
Em còn thấy anh bẻn lẻn muốn hôn em
Em ngượng ngùng trong từng nhịp đập con tim
Ừ anh đang nghĩ những điều ấy
Anh vội nhắc điện thoại lên và bấm
Rồi hồi chuông chầm chậm từng tiếng
Anh sẽ làm những điều anh đã nghĩ
Để nổi buồn đêm qua điều tan biến
Để khẻ gọi tên em một lần nữa.
Thế mà sao lại là thế
Em bật tiếng khiến anh giậc mình
"có gì không" trông anh ngơ ngát
Chẳng nói được một lời như kẻ câm
Anh tỉnh giấc khi một tiếng "cụp"
Uhm đúng rồi em tắt máy.
Tôi cứ mơ về một quá khứ
Nằm trong đống lộn xộn của gối, chăng
Mà cứ như đang bước lang thang giữa xa mạc
Ôi còn đó một giấc mơ
Ôi còn đó một tuổi thơ
Anh yêu em quên cả lối về
Anh yêu em như điên khờ dại
Anh chẳng biết đó có phải là yêu
sao ngày nào cũng vẻ lên bàn ghế
Những bài thơ con cóc chữ ngặc ngèo
Vẫn ngồi đó một thằng con trai
Cứ nhìn trộm xuống bàn bên dưới
Để thấy một ai đó với ánh mắt long lanh
Vẫn còn đó cây phượng giờ tan trường
Tà áo ai bay trong gió khiến nao lòng
Em khuất chậm cuối con dốc đầu làng
Tôi cứ ngỡ em đứng đó đợi tôi
Giật mình là ảo giác của nắng mùa hè
Hay là chút kỉ niệm quay về khi trống vắng
Em đi rồi khi tiếng vẫn còn vang
Tôi biết tìm đâu giữa sân trường
Một nhành phượng đỏ đã bỏ quên
Một cánh chim giấy còn in màu chữ
Bao năm rồi vẫn mãi đợi chờ
Chờ em đến cho đời anh tươi sáng
Mãi chờ em trong tình yêu quên lối
Mãi chờ em trong từng cơn mơ
Mãi chờ em với con đường ấy
Mãi chờ em với lời nói ngày xưa
Mãi chờ em với bóng dáng hồn nhiên
Mãi chờ em với chỉ một trái tim.
Sáng nay em đi rồi, Tôi còn ngủ
Ngủ cho quên đời xấu hổ
Chờ em mãi để làm kẻ cô đơn
Thôi em đi rồi, Thôi em đi rồi.
Tôi còn đó chờ em
Thôi em đi rồi.
Tác giả : Batasicolen
Bài thờ được trích trong tập thơ "Tôi yêu cô tiên xứ đảo"
Được sửa bởi afc ngày Mon Jul 25, 2011 8:11 am; sửa lần 1.