Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Lý Sơn:  Suối nguồn khuyến học... 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Lý Sơn:  Suối nguồn khuyến học... 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
(QNg) - Đảo Lý Sơn, từ bao
đời đã tạo dựng, gìn giữ, phát huy tinh thần hiếu học. Tinh thần hiếu
học ấy ngày càng phát triển, lan rộng đến từng gia đình, như con sóng
biển quanh năm vỗ về, vun đắp cho cuộc sống trên đảo...


"Ngọn lửa" trong mỗi nếp nhà
Chuyến tàu đầu ngày đưa đoàn chúng tôi cặp bến cảng Lý Sơn là lúc bình
minh trên đảo bắt đầu. Cảnh thiên nhiên bày ra trước mắt, khiến chúng
tôi quên hết mệt nhọc của cuộc hành trình vượt biển. Chúng tôi ngồi lên
xe máy phóng thẳng đến một số điểm trường trên đảo. Không khí yên tĩnh,
chỉ có tiếng giảng bài, trả bài của thầy và trò vọng ra. Vết tích bão
quét vẫn còn hằn trên mái ngói, cổng trường, tường rào nhưng sự học ở
đây hào hứng, sôi nổi khiến chúng tôi bất ngờ liên tưởng đến những ngôi
trường "điểm" bình yên trong lòng thành phố. Học trò đất đảo đáng yêu
và thân thiện biết bao. Trò chuyện cùng các em, chúng tôi bắt gặp ngọn
lửa hiếu học đã và đang cháy trong tâm hồn trẻ thơ theo mỗi bước chân
tới trường...


Lý Sơn:  Suối nguồn khuyến học... Images297079_lyson
Học sinh đảo Lý Sơn trong giờ lên lớp.
Em Nguyễn Hồng Phúc (học sinh lớp 5,
Trường tiểu học An Vĩnh) nói: "Cha em vừa qua đời, mẹ mua bán ve chai,
nên hằng ngày em phải đi bộ đến trường. Hôm nào rảnh mẹ mới đón đưa. Mẹ
bảo ráng học để mai này đi bộ đội, giống như ông nội và ba của em". Mỗi
ngày chị Hồng - mẹ bé Phúc phải vất vả mưu sinh lo cho 4 đứa con ăn học
và vì các con, chị đã vượt qua. Dẫu hôm nay các con chưa thành tài,
nhưng chị tin ở ngọn lửa hiếu học mà mỗi ngày chị đã truyền cho các
con, với tất cả tấm lòng, sức lực, thì tương lai các con chắc chắn sẽ
tốt hơn chị. Nghe lời mẹ, 4 đứa con chị đều chăm ngoan, học giỏi. Căn
nhà đơn sơ chật ních bằng khen, giấy khen và đêm đêm rộn tiếng học bài
của trẻ.

Gia đình của bé Phúc chỉ là một trong hơn 700 gia đình hiếu học của đảo
Lý Sơn. Trong đó có nhiều gia đình sống bằng nghề nông, nghèo khó,
nhưng con cái đều ăn học thành tài, tiêu biểu như các gia đình ông Lê
Có, Trương Thanh Nhiều (ở thôn Đông, xã An Hải); gia đình bà Nguyễn Thị
Tám, Bùi Tám ở thôn Tây (xã An Vĩnh)... Ông Võ Xuân Thành- Chủ tịch
UBMTTQVN huyện nói với chúng tôi: "Người dân đảo có khát vọng học tập
rất lớn. Đó là niềm tự hào, là nét đẹp mà mỗi nếp nhà cùng phải gìn
giữ, phát huy, để truyền lại cho con cháu. Học tập tốt còn là thực hiện
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư” theo
chủ trương của Đảng.

Khát vọng tương lai...
Trong dịp vinh danh các dòng họ khuyến học, khuyến tài tiêu biểu cả
nước năm 2009 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức,
Chi hội Khuyến học dòng họ Nguyễn (ở thôn Tây, xã An Vĩnh) đã được chọn
báo cáo điển hình. Vinh dự ấy không phải đến ngẫu nhiên, mà là kết quả
của cả sự gầy dựng, đắp bồi từ ngày khai cơ, lập nghiệp xây dựng huyện
đảo. Dòng họ Nguyễn có 60 hộ gia đình, sống chủ yếu bằng nghề trồng
hành tỏi và đánh bắt hải sản. Chi hội khuyến học dòng họ Nguyễn chính
thức được thành lập từ năm 2004. Kể từ đó đến nay cứ vào ngày mùng 1
(âm lịch) hằng tháng, sau khi hầu nhang tưởng niệm tiên linh, Chi hội
khuyến học lại cùng nhau họp đề ra nhiệm vụ trong tháng, đồng thời nghe
các gia đình trong dòng tộc báo cáo về thành tích học tập của con,
cháu, để có biện pháp giúp đỡ, kèm cặp. Nhờ vậy trong nhiều năm qua
không có tình trạng con em dòng tộc bỏ học hay ở lại lớp. Hằng năm, Chi
hội còn tổ chức khen thưởng những con em đỗ đại học, cao đẳng, con em
có thành tích cao trong học tập. 5 năm qua trong Chi hội dòng họ Nguyễn
đã có 93 em đỗ đại học, cao đẳng. Hiện tại có 36 người đã trở thành
tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, giảng viên đại học, giáo viên, công chức...

Theo thống kê của Hội Khuyến học huyện Lý Sơn, hằng năm bình quân toàn
huyện có khoảng 200 em học sinh (gần 90% số học sinh tốt nghiệp lớp 12)
thi đậu đại học, cao đẳng. Đặc biệt có em Nguyễn Văn Thanh đã đậu thủ
khoa một trường đại học lớn được Chủ tịch nước trao tặng Hoa Trạng
nguyên làm nức lòng cha mẹ, dòng tộc. Ở Lý Sơn còn có 3 dòng tộc lớn
khác là họ Bùi, Phạm, Dương cũng xây dựng được phong trào khuyến học,
khuyến tài trong dòng tộc, thiết thực giúp đỡ, động viên con cháu hăng
hái thi đua giành nhiều thành tích cao trong học tập.

Trong dịp tham dự buổi tuyên dương tinh thần hiếu học ở huyện đảo Lý
Sơn, hình ảnh, nét mặt rạng ngời của những người cha, người mẹ quê lam
lũ khi được xướng danh nhận phần thưởng "gia đình hiếu học" khiến chúng
tôi thật sự xúc động. Trong đó có cả những người cha vai áo sờn rách,
đôi mắt mỏi đục sau đêm mưu sinh trên biển; những người mẹ lưng đẫm mồ
hôi vì gánh ve chai nặng trĩu... Họ đang vì tương lai các con, vì dòng
suối khuyến học, khuyến tài trên đất đảo thân yêu luôn tuôn chảy!

Bài, ảnh: THANH NHỊ

nguồn: Báo Quảng NGãi

http://my.opera.com/khoilv

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
bài này có nhắc tới thành viên vanthanh6642 của 4rum mình đấy Lý Sơn:  Suối nguồn khuyến học... 170926

http://my.opera.com/khoilv

╬khoadkt╬

╬khoadkt╬
Cựu BQT
nói thật Huyện mình chẳng có tinh thần khuyến học, mấy huyện khác nếu sv đi học có kết quả cao trong học tập thì sẽ có học bổng để khuyến khích nhưng Huyện mình chẳng thấy đâu???

http://vn.360plus.yahoo.com/kata_1412646/

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]