Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
trang thơ tâm sự 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
trang thơ tâm sự 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1trang thơ tâm sự Empty trang thơ tâm sự Tue Jul 19, 2011 2:23 pm

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
Những ngày buồn làm tôi thêm buồn bực
Gởi chút hờn, chút giận gợi bờ mi
Có ai hiểu lòng tôi đang thao thức
Có trách hờn, hay tự hờn trách tôi.

Đêm thao thức, suy nghỉ dài đêm mộng
Suy nghĩ nhiều chẳng hiểu lý lẽ gì?
Đời cứ thế mang nhiều ngang trái quá
Nên trách mình hay hờn dối ai đây?

Trách số phận lại trách hờn phận số?
Trớ trêu chi, còn lại nãn điều gì ?
Cứ quanh quẩn làm tim tôi đâu nhói
Ai là người được thấu hiểu lòng tôi?

Tôi phật lòng trước độ lượng bao dung
Với thời gian là liều thuốc bổ ấy
Để tôi hiểu và cố tình được hiểu
Quên những gì không đáng nhớ để mong...
..............
vandayit

2trang thơ tâm sự Empty Re: trang thơ tâm sự Tue Jul 19, 2011 2:50 pm

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
em, bây giờ phải biết tự lo cho mình nhé
bởi vì bây giờ sẽ ko còn ai bên em, để lo cho em
bởi vì anh sẽ ko bao giờ nhắc lại tên em
sẽ ko còn ai lại phone cho em cả ngày làm phiền nữa
ko chạy theo em để ko còn ai nói anh là điên nữa
vẫn mong cho em hạnh phúc 1 ngày nhưng anh luôn biết sẽ ko còn ai yêu em hơn anh đâu
nhưng bữa tiệc nào ko tàn, giấc mơ nào ko tan?
hay có chiếc lá nào mãi xanh mầu
cô đơn nên lại cầm bút viết lời, 5 canh thâu
kỉ niệm hiên lên trước mắt và bât chợt vụt bay
anh biết sẽ ko bao giờ có lại được giây phút ấy
sẽ ko bao giờ lại tay trong tay, trên con đường nhỏ
sẽ ko bao giờ còn thấy em giận hờn, nhưng nhớ nét mặt dẽ thương đó
và rồi em coi chính sự quan tâm là gò bó
nhưng sẽ ko bao giờ
sẽ ko bao giờ còn ai hỏi em đi đâu, làm gì, bao giờ mới về vậy
sẽ ko còn ai mong em từng phút từng giây, nhưng có lẽ tình yêu là thế đấy


sưu tầm từ lời nhạc ^^

http://my.opera.com/khoilv

3trang thơ tâm sự Empty Re: trang thơ tâm sự Tue Jul 19, 2011 6:00 pm

Khách vi

avatar
Khách viếng thăm
hehe anh Đầy hôm nay tâm trạng quá, có đọc cm bên bài "học cách tha thứ" nên mới hiểu đc bài này tí chứ không thật sự rất khó hiểu-> khả năng cảm nhận văn chương của em rất là kém. chúc anh sẽ nhanh chóng vượt qua những ngày buồn *_*

hehe tưởng Everlasting iu kinh khủng lắm, cuối cùng hơi bị hụt hẩng "sưu tầm từ lời nhạc" :D

4trang thơ tâm sự Empty Re: trang thơ tâm sự Tue Jul 19, 2011 6:04 pm

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
đối với mình âm nhạc cũng là thơ đó ..mình thích nghe những bài nhạc có vần như thể loại Rap hoặc R&B !!! và qua lời nhạc thì cũng là thay lời muốn nói ^.^ ! Âm nhạc xuất phát từ đam mê và cảm xúc thật :X

Everlasting ko được văn thơ lãng mạn cho biết.. hơi khô cứng..hehe

http://my.opera.com/khoilv

5trang thơ tâm sự Empty Re: trang thơ tâm sự Tue Jul 19, 2011 6:09 pm

Khách vi

avatar
Khách viếng thăm
cái này thì hơi bị sai nè, đọc những bài viết của Everlasting rất rất chi là tình củm :D
ghen tỵ với .... quá *_*

6trang thơ tâm sự Empty Re: trang thơ tâm sự Tue Jul 19, 2011 7:28 pm

thanhhai

thanhhai
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Mất em rồi tôi tự tìm người khác
Để cuộc sống của em chìm trong đáy biển
Cuộc chuyển giao tình cảm của hai người
Đường em, em cứ bước chân anh cứ đi.

Con đường dài sương mù che phủ
Làm mắt anh nhoà cả hai con
Tâm hồn em bây giờ thay đổi
Không biết đường tình em phải đổi cho ai?.

Tôi yêu em là vì tôi quá dại
Nhưng bây giờ ai dại hả em ơi!
Cuộc đời tôi như thuyền to sóng lớn
Hùng dũng đi trên biển rộng bao la.


Em và tôi như hai người xa lạ
Ngồi kề em tôi ngỡ như không quen
Em khóc kệ em tôi nào thèm ngó
Tôi bây giờ không như ngày xưa đâu!.
******************************
thanhhai

https://www.facebook.com/daothanhhai.cosmetic

7trang thơ tâm sự Empty Re: trang thơ tâm sự Wed Jul 20, 2011 11:38 am

Grenk_hihit

Grenk_hihit
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tình yêu là một cuộc cách mạng giải phóng chủ nghĩa độc thân .

Tình yêu là một trân động đất trong tâm hồn và trái tim là " núi lửa " .


Tình yêu là một phản ứng hóa học sinh ra a xít .

Tình yêu là một lực hút mạnh hơn lực hút của trái đất .

Tình yêu là một phép trừ của túi tiền , phép chia của trái tim , phép nhân của nhân loại và là phép cộng của mọi rắc rối .

Tình yêu là quyển sách dày mà đọc từ trang đầu đến trang cuối ta không hiểu gì cả ....
Tình yêu là một lít rượu hoà chung với hai lít dấm .

Tình yêu là một cuộc rựơt bắt mà chàng rượt theo nàng cho đến khi nàng bắt được chàng.

Tình yêu là tranh đấu với tử thần , giữa cái sống và cái chết .

Tình yêu là điệp khúc hay nhưng hát măi cũng chán .

Tình yêu giống như một đứa con nít , khi bỏ đói thì khóc và giận lẫy , khi quá no thì bội thực và tống hết mọi thứ ra ngoài .

Tình yêu giống như bệnh tâm thần . Người đang yêu nhìn thấy, nghe thấy những điều mà người bình thường không nghe thấy. Họ cười , khóc , giận , thương , buồn , vui .... vô cớ mà vẫn cho rằng mình rất tỉnh táo

(st)



Được sửa bởi Grenk_hihit ngày Thu Jul 21, 2011 2:17 pm; sửa lần 1.

8trang thơ tâm sự Empty Re: trang thơ tâm sự Thu Jul 21, 2011 8:17 am

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
thanhhai đã viết:Mất em rồi tôi tự tìm người khác
Để cuộc sống của em chìm trong đáy biển
Cuộc chuyển giao tình cảm của hai người
Đường em, em cứ bước chân anh cứ đi.

Con đường dài sương mù che phủ
Làm mắt anh nhoà cả hai con
Tâm hồn em bây giờ thay đổi
Không biết đường tình em phải đổi cho ai?.

Tôi yêu em là vì tôi quá dại
Nhưng bây giờ ai dại hả em ơi!
Cuộc đời tôi như thuyền to sóng lớn
Hùng dũng đi trên biển rộng bao la.


Em và tôi như hai người xa lạ
Ngồi kề em tôi ngỡ như không quen
Em khóc kệ em tôi nào thèm ngó
Tôi bây giờ không như ngày xưa đâu!.
******************************
thanhhai

Bạn thanhhai tả thơ ăn ý ghê, nhưng mà có chổ này nè trong tình yêu sẽ có nhiều sự rắc rối, than phiền, ngán ngẫm, tranh cãi, một ý tưởng riêng, một lối sống riêng....Nhưng trong cái đó lại có nhiều cái đáng trân trọng,
thương yêu, chăm sóc lo cho nhau, chia sẽ động viên, tha thứ bao dung, hiểu nhau,....
nhưng nếu một ngày nào đó lại " nóng vội" một việc gì đó mà có thể xa nhau, thì quá uổng công bao ngày gắng bó
chăm sóc thương yêu phải ko? trừ những trường hợp ngoại lệ. Tình yêu là một thứ vũ khí sắt bén, nhưng mà cũng lúc là thứ thấp hèn nhất, nhút nhát nhất.

9trang thơ tâm sự Empty Re: trang thơ tâm sự Thu Jul 21, 2011 9:22 am

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
Lý Sơn ta đó ngàn trùng sóng vỗ
Đứng hiên ngang giữa trời biển bao la
Như con người ngày đêm canh giữ đảo
Xây đắp tình thương, bảo vệ nước nhà.

**********************************

Đêm canh gát dỏi mình theo non nước
Mắt trông chừng canh giữ đảo Hoàng - Trường
Cũng nơi ấy ảo mình trong giấc mộng
Thương nhớ về người em gái đảo nhà.

*************************************
tí viết nữa...........

10trang thơ tâm sự Empty Re: trang thơ tâm sự Fri Jul 22, 2011 11:26 am

banhitlyson

banhitlyson
Level 2
Level 2
hihi mình cũng góp vui nha!

bẫy con trai

lần đàu ta gặp nhau
mắt tròn xoe ngần ngại
em cúi đầu đi qua
anh thẹn thùng ngó mãi

và từ ngày hôm ấy
anh giả vờ hư xe
em ơi! em có rãnh
cho anh ké xe cùng

bao ngày qua như thế
nào mượn sách đau tay
ôi bài này khó quá!
em ơi hãy chỉ giùm

rồi một ngày trăng sáng
anh cố ý ngỏ lời
em ngại ngùng không nói
ha ha sập bầy rồi.

mấy chị em cẩn thận đó nha! coi chừng sập bẫy đó! hihi

11trang thơ tâm sự Empty Re: trang thơ tâm sự Mon Jul 25, 2011 12:47 pm

afc

afc
Level 6
Level 6
anh giả vờ hư xe
em ơi! em có rãnh
cho anh ké xe cùng


em ngại ngùng không
nói
ha ha sập bầy rồi.
----------------------------------
Lời thơ thật là dể thương. trông bạn cũng còn teen nhỉ.. hiii

Bài thơ rất hay...

Chúc bạn vui nhé.

http://afc20809.blogspot.com

12trang thơ tâm sự Empty Re: trang thơ tâm sự Mon Jul 25, 2011 2:42 pm

Davidcuong_lyson

Davidcuong_lyson
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Chán cuộc đời! ôi sao chán quá.
Toàn nói nhảm mà cứ nói hoài.


Hahaha

http://vuongquoctoi.tk/

13trang thơ tâm sự Empty Re: trang thơ tâm sự Mon Jul 25, 2011 11:13 pm

banhitlyson

banhitlyson
Level 2
Level 2
hi mình mà còn tenn mấy lạ! đã gần đất xa trời rùi!

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]