Tôi là dân đất liền.
Nhưng thời gian vừa qua có làm công tác quản lý các công trình xây dựng ngoài đảo. Một tuần phải ra về 4 lượt chuyến tàu nào cũng đông đúc người đi tàu và hàng hóa trên tàu.
Quả thật, cảm giác đi trên biển thật sảng khoái (những người không bị say sóng) làm cho tôi cảm thấy thích thú và yêu thích Hòn Đảo này. Những chuyến tàu đầy người trong khoang, chật ních người và hàng hóa trên mui, từ dân trên đảo đến chủ doanh nghiệp chạy tàu đến cả ban quản lý và cảng vụ đều rõ. Thế nhưng những chuyến tàu đấy vẫn ra khơi vù vù về đất liền đấy thôi. Có vài ý kiến phân tích cho sự nguy hiểm từ chuyến tàu khách trên:
1. Mỗi ngày có 1 lượt tàu đi, 1 lượt tàu đến đảo. Với số dân đông đúc, những nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ;... có thể thấy sự quá tải là điều hiển nhiên.
2. Nhu cầu về cầu cảng để tàu cập vào bến chưa tương thích. Bến tàu ở An Hải bị đánh sập, gây ra khó khăn trong việc cập tàu, công tác thi công quá chậm dẫn đến việc khai thác trì truệ. Vũng neo trú tàu vẫn có bến cho tàu cập, nhưng công tác quản lý của Ban quản lý quá kém, việc sắp xếp cho các tàu neo trú, tàu làm hàng trên bến không hợp lý, dẫn đến việc cập tàu luôn bị động (thử hỏi tàu và xà lan tập kết Vật liệu xây dựng luôn chiếm gần hết diện tích bến. Khách đi tàu phải nhảy lên bến rất khó khăn, hoặc đi nhờ sang các tàu khác, "hành khách đâu phải là hàng hóa") dẫn đến việc neo cập cực kỳ khó.
3. Xin mạo muội nói đến 2 từ "Văn hóa" sử dụng phương tiện công cộng của dân đảo và những người trong đất liền không cao, không có thói quen xếp hàng lên xuống tàu một cách trật tự, "ào ào lên tàu - hấp tấp xuống tàu" gây ra cảnh lộn xộn không thể tả.
4. Nếu tôi là chủ doanh nghiệp tôi sẽ đặt lợi nhuận lên trên, khi nào hạ tầng được hoàn thiện chắc chắn thông thương giữa Đảo và đất liền sẽ tăng theo dự báo, lúc đó phương tiện đi lại sẽ được tăng cường và công tác đảm bảo an toàn sẽ tăng cao. Do vậy chuyến tàu đông đúc là đương nhiên và kèm theo nguy hiểm nếu không có sự can thiệp của cấp quản lý. Cấp quản lý không giải quyết những vấn đề trên, xin mọi người dừng mạo hiểm với chính mình (không nên lên tàu nếu không cần thiết).
Vài điều rút ra từ sự quan sát. Thân!