Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Viết Về Đất Nước Tôi  3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Viết Về Đất Nước Tôi  3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Viết Về Đất Nước Tôi  Empty Viết Về Đất Nước Tôi Wed Aug 17, 2011 3:57 pm

Mark_Le

Mark_Le
Admin
 Admin
VIẾT VỀ ĐẤT NƯỚC TÔI

Viết Về Đất Nước Tôi  Untitled

Hãy hình dung mình đang cầm trên tay tấm bản đồ thế giới, tìm xem dải đất nào có hình chữ S dễ thương và hiền hòa. Chỉ một đáp số duy nhất: Việt Nam.

“S” là viết tắt của “Sightly” (đẹp mắt), Tổ quốc tôi với những cảnh đẹp mê hồn. Từ vịnh Hạ Long của đất mỏ Quảng Ninh đến khu di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng. “S” cũng là “Smile” (mỉm cười), nụ cười của người Việt đẹp lắm. Nếu ngày xưa:

“…Những cô hàng xén răng đen
Cười như mùa thu tỏa nắng…”

(trích “Bên kia sông Đuống” – Hoàng Cầm)

thì nay là nụ cười dễ mến của trẻ thơ, sự tươi vui vào sáng sớm của những công nhân viên chức, hay nụ cười nhân hậu của các cụ già. “S” là “son sắc”, dân tộc tôi là những con người son sắc, thủy chung; “S” còn là sẻ chia, lá lành đùm lá rách. Mỗi khi có hoạn nạn, đồng bào tôi đều nhường cơm, sẻ áo. Lời mời trìu mến:

“Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi
Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời…”

(“Việt Nam quê hương tôi” – Đỗ Nhuận)

Nay là những bản nhạc sôi động:

“…Tôi yêu người Việt Nam này
Cả trong câu hát ca dao
Tôi yêu người Việt Nam này
Cười vui để quên đớn đau…”

(“Tôi yêu người Việt Nam này” – Phương Uyên)

Hay bài hát tiếng Pháp ngọt ngào “Bonjour Vietnam” (Phạm Quỳnh Anh hát). Đất Việt tôi cũng lắm nhân tài. Trước kia có “cậu bé vàng của toán học Việt Nam” Lê Bá Khánh Trình những năm đầu thập kỷ 1980, nay có giáo sư Ngô Bảo Châu với giải thưởng Fields. Cha đẻ của máy ATM Đỗ Đức Cường; người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ là người Việt: anh hùng Phạm Tuân. Nhạc Trịnh Công Sơn được nhiều nước thưởng thức, nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn đạt giải nhất piano quốc tế. Hình ảnh tre Việt Nam giản dị mà bất khuất, kiên cường.

“Tre già măng mọc”, thế hệ sau tiếp bước lớp người đi trước. Đi từ địa đầu Móng Cái đến đất mũi Cà Mau, vẫn thoang thoảng bên tai tiếng ru con Bắc bộ, câu hò ví dặm và những giọng ca cải lương miền Nam ngọt ngào. Nhã nhạc cung đình Huế và cồng chiêng Tây nguyên - di sản văn hóa phi vật thể nhân loại. Lớn lên ở Việt Nam, bất kì nơi đâu trên dải đất chữ “S” cũng đều là quê mình. Để hôm nay, tôi tự hào được mang trong mình dòng máu Việt .

I’m very proud of Viet Nam – The word “S” – Be SIGHTLY!
(Tôi tự hào về Việt Nam – Hình chữ “S” – Tươi đẹp! )

Bài viết của cháu Nguyễn Hữu Hiếu gửi email cho 4rum và mong muốn được đăng lên 4rum LSO

http://www.wearedesigner.net

2Viết Về Đất Nước Tôi  Empty Re: Viết Về Đất Nước Tôi Wed Aug 17, 2011 8:46 pm

tieulyquang

tieulyquang
Tiều ngư
Tiều ngư
Bài viết đơn giản mà sâu lắng, chắc rằng em đã có một tình cảm rất thật. Chúc em sức khoẻ và phát triển thêm tài năng của mình nhé!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]