1 Không đề ! Sun Aug 21, 2011 7:45 pm
angel_cry
Thành Viên VIP
Anh đã đến bên đời em thế đó
Rất nhẹ nhàng, không một chút đắn đo
Như con sóng ngoài khơi xa khao khát
Được tìm về bờ cát trắng bao la.
Biển dạt dào hát mãi khúc tình ca
Dù ra sao, một lòng a vẫn đợi
Dẫu khoảng cách có ngàn xa vời vợi
Yêu nhau rồi thì có thấm vào đâu ?
Khoảng cách nào là đáng kể e ơi ?
Khi trái tim đã hòa chung nhịp đập
Khi thuyền tình cố tìm về với bến
Có lẽ nào mình ko đến được nhau ?
Hạnh phúc nào vắng bóng dáng khổ đau ?
Lỡ mai sau hai trái tim xa cách
Hãy vững tin a một lòng son sắt
Sẽ đắp xây vườn hạnh phúc cùng em
Mr.Lee
Rất nhẹ nhàng, không một chút đắn đo
Như con sóng ngoài khơi xa khao khát
Được tìm về bờ cát trắng bao la.
Biển dạt dào hát mãi khúc tình ca
Dù ra sao, một lòng a vẫn đợi
Dẫu khoảng cách có ngàn xa vời vợi
Yêu nhau rồi thì có thấm vào đâu ?
Khoảng cách nào là đáng kể e ơi ?
Khi trái tim đã hòa chung nhịp đập
Khi thuyền tình cố tìm về với bến
Có lẽ nào mình ko đến được nhau ?
Hạnh phúc nào vắng bóng dáng khổ đau ?
Lỡ mai sau hai trái tim xa cách
Hãy vững tin a một lòng son sắt
Sẽ đắp xây vườn hạnh phúc cùng em
Mr.Lee