1 Quê tôi hải đảo Wed Aug 31, 2011 11:55 am
cuahuynhde
Tiều ngư
QUÊ TÔI HẢI ĐẢO
Quê tôi hải đảo cù lao
Ngày đêm sóng võ dạc dào niềm thương
Quê tôi không thị không phường
Có con suối nhỏ có hon Mù Cu
Ngày đêm mây phủ sương mù
Bà con lao động cần cù quanh năm
Quê tôi nghề chính tỏi hành
Bắp khoai nghề phụ xung quanh là dừa
Năm nào ít gió nhiều mưa
Bà con trong đảo cũng vừa đủ ăn
Số dân trong đảo gia tăng
Đất đai thì hiệp mới căn cho mình
Quê tôi đường xá quanh co
Từ pha lên tới Vò Vò bảy cây
Rộng độ ba nghìn thước tây
Xung quanh bốn biển bao vây tứ bề
Chiều chiều ra đứng bến ghe
Nhìn xem phong cảnh tàu bè ra vô
Những cách bườm nắng nhấp nhô
Như đàn bướm trắng lượn vồ trời xanh
Những đêm trăng thanh gió mát
Gái trai lũ lượt dạo quanh xóm làng
Quê tôi có cảnh Chùa Hang
Có ngôi chùa Đục có bàn Cờ Tiên
Vào trong thũng lũng Giếng Tiềng
Bước ra là cảnh thiên nhiên hải hùng
Thôn tây có núi Hòn Vun
Có hang Cò Đá tận cùng Xó Loa
Thôn đông có sở đèn Pha
Ngó ra là cảnh Miễu Bà Khuê Long
Vượt qua bờ biển đi vòng
Vượt qua Bãi Bé tới phòng Hang Câu
Bà con du khách đâu đâu
Đến thăm hải đảo ít lâu cho tường
Quê tôi hải đảo cù lao
Ngày đêm sóng võ dạc dào niềm thương
Quê tôi không thị không phường
Có con suối nhỏ có hon Mù Cu
Ngày đêm mây phủ sương mù
Bà con lao động cần cù quanh năm
Quê tôi nghề chính tỏi hành
Bắp khoai nghề phụ xung quanh là dừa
Năm nào ít gió nhiều mưa
Bà con trong đảo cũng vừa đủ ăn
Số dân trong đảo gia tăng
Đất đai thì hiệp mới căn cho mình
Quê tôi đường xá quanh co
Từ pha lên tới Vò Vò bảy cây
Rộng độ ba nghìn thước tây
Xung quanh bốn biển bao vây tứ bề
Chiều chiều ra đứng bến ghe
Nhìn xem phong cảnh tàu bè ra vô
Những cách bườm nắng nhấp nhô
Như đàn bướm trắng lượn vồ trời xanh
Những đêm trăng thanh gió mát
Gái trai lũ lượt dạo quanh xóm làng
Quê tôi có cảnh Chùa Hang
Có ngôi chùa Đục có bàn Cờ Tiên
Vào trong thũng lũng Giếng Tiềng
Bước ra là cảnh thiên nhiên hải hùng
Thôn tây có núi Hòn Vun
Có hang Cò Đá tận cùng Xó Loa
Thôn đông có sở đèn Pha
Ngó ra là cảnh Miễu Bà Khuê Long
Vượt qua bờ biển đi vòng
Vượt qua Bãi Bé tới phòng Hang Câu
Bà con du khách đâu đâu
Đến thăm hải đảo ít lâu cho tường
Được sửa bởi cuahuynhde ngày Sun Oct 02, 2011 8:45 pm; sửa lần 1.