Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Khi lấy vợ, ta được lợi gì? 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Khi lấy vợ, ta được lợi gì? 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Khi lấy vợ, ta được lợi gì? Empty Khi lấy vợ, ta được lợi gì? Fri Aug 26, 2011 1:33 pm

minhsang

minhsang
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Khi ta đã lấy vợ, ta sẽ có rất nhiều lợi ích lắm, các bạn nam trong hội độc thân đọc rồi nghĩ lại nhé!

1/Trở nên hiếu thảo: Dịp lễ, Tết luôn nhớ đưa vợ con thăm ông bà nội ngoại.

2- Sức khỏe tốt hơn: Do vợ bắt bỏ thuốc, cai rượu, xa rời chiến hữu nhậu, để dành thời gian và sức khỏe cho gia đình.

3- Trí nhớ tốt hơn: Luôn phải nhớ những ngày kỷ niệm... và phải nhớ những nơi giấu... quĩ đen.

4- Gương mẫu hơn: Bởi vợ thường lấy chồng làm “tấm gương” cho con từ việc học hành, thói quen ngăn nắp, và cả việc vệ sinh thân thể.

5- Biết quí thời gian: Vì luôn phải canh giờ để đưa đón con đi học, chở vợ con đi công việc, hoặc mua sắm...

6- Biết thông cảm: Vợ nấu ăn không vừa miệng, mua sắm hay tranh luận quá mức vẫn... “thường thôi!”.

7- Đảm việc nhà: Ở với mẹ, mẹ lo; về với vợ, vợ không làm việc nhà thì ai làm?

8- Luôn coi gia đình là số 1: Việc chăm sóc vợ con đã thu hút hết thời gian của một ngày, còn đâu mà nghĩ đến việc khác!
……
9- Còn những cái lợi khác nữa, những ai có kinh nghiệm bổ sung thêm nhé

pig

pig
Level 1
Level 1
ong xa tui no.1... hon2

thienlyph

thienlyph
Level 3
Level 3
Cái lợi lớn nhất là khỏi phải trả tiền mỗi khi ....... ngủ dậy

4Khi lấy vợ, ta được lợi gì? Empty Re: Khi lấy vợ, ta được lợi gì? Sat Aug 27, 2011 10:03 am

duongtanthanh

duongtanthanh
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
lại có cái lời là có thêm vài chú nhóc .........ohohohohohoho Hahaha

hoangtubienca

hoangtubienca
Level 2
Level 2
1. Vợ khiến cho ta biết kỷ luật, biết tuân phục (bảo gì phải răm rắp không được có ý kiến).
2. Có vợ, ta thành người lịch thiệp (luôn biết xin lỗi dù không có lỗi, không bao giờ bắt lỗi vợ).
3. Có vợ, ta thành người chính trực (Thấy người đẹp không được liếc dọc liếc ngang, không dược khen người đàn bà khác xinh đẹp.
4. Vợ dạy cho ta tính tế nhị (dù canh đắng, cơm khét, nhà cửa bề bộn cũng không nên than phiền).
5. Vợ dạy cho ta tính kiên nhẫn (theo vợ đi mua sắm, chịu khó ngồi chờ khi nàng chọn một cái áo, mà phải đi ít nhất 5 cửa tiệm, mỗi tiệm hơn 1 giờ).
6. Có vợ ta thành người chín chắn, cẩn thận hơn (Password của E-mail phải bảo mật, cần mua thêm máy mobile, dấu thực kỹ)
7. Vợ giúp ta tập thể thao (đi chợ thì đẩy xe, vác gạo. v.v. cuối tuần thì cắt cỏ làm vườn, ủi đô... ).
8. Có vợ, ta trở thành người cha gương mẫu (tắm con, pha sữa, thay tã cho con, đưa đón con đi học).
9. Vợ tạo ta thành người rộng rãi trong vấn đề tiền bạc (nàng mua gì ta vui vẻ trả tiền; nàng muốn xài gì thì xài, ta không bao giờ dám cả gan than thở).
10. Có vợ ta biết kiềm chế, khắc kỷ (tức gì thì nuốt vào bụng, hoặc ra cánh đồng vắng hét lên một mình; chứ gan bằng trời cũng không nên quát vợ)
12. Vợ dạy ta biết tổ chức thời gian (đi làm về đúng giờ, trễ mươi phút không sao! Nhưng quá một giờ thì ngôi nhà ta ở sẽ rung rinh như động đất).
13. Có vợ ta tiết kiệm rất nhiều tiền (không thể, không nên nhậu nhẹt, hội họp với mấy thằng bạn. Tiêu tiền phải hỏi vợ, phải có lý do. Sổ kế toán trước kia ta có mục KBTƠĐ nghĩa là Không Biết Tiêu Ở Đâu. Nay mục đó không thể tồn tại).
14. Có vợ ta biết thêm địa chỉ các tiệm thuốc Tây, thuốc Tầu (bí mật mua Viagra, Levitra, Cialis hoặc thuốc Tầu như Kim quỹ thận khí hoàn, Lục vị địa hoàng hoàn, hoặc Phục dương đại bổ tửu, tức rượu thuốc bổ vua Minh Mạng).
15. Vợ dạy cho ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả).
16, Vợ cho ta sức khỏe (không hút thuốc lá, rượu bia, đi chơi khuya với mấy thằng bạn cô hồn).
17. Vợ dạy cho ta sự lễ phép (đi thưa, về trình).
18.Vợ dạy cho ta sự rộng lượng (kiếm được bao nhiêu tiền, tặng vợ hết)
20.Vợ là huấn luyện viên thể dục tại gia của ta (làm vườn, cắt cỏ, đổ rác, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, mang vác khi theo nàng ra phố)
21. Vợ dạy cho ta tính gọn gàng, trật tự (chỉ được bày biện của riêng trong một góc tủ vợ cho).
22.Vợ dạy cho ta sự công chính (ra đường cứ thẳng một đàng mà đi, không nhìn ngang liếc dọc, nhất là tránh xa chỗ có nhiều phụ nữ).
23. Vợ giúp cho ta trở thành người cha gương mẫu (thay tã, tắm rửa, ru con ngủ...vv...)
24.Vợ dạy cho ta biết giá trị của hai chữ Tự Do (than ôi, giờ không còn nữa).
25. Vợ dạy cho ta biết phấn đấu với nghịch cảnh (muốn chết nhưng cứ phải sống chơi).

http://www.daolyson.net

hoangtubienca

hoangtubienca
Level 2
Level 2
Sẵn anh chị em cùng Relax tý nhé!


Nghe tiếng chồng khép cửa, Linh trở người. Cả đêm cô có ngủ được chút nào đâu, nằm quay mặt vào trong, ráng kìm tiếng khóc. Tối qua, hai vợ chồng gây nhau, trong lúc nóng giận, Linh buộc miệng:

"Hay là mình ly hôn đi, chứ sống với nhau thế này thì mệt mỏi quá!".

Chồng không nói gì, im lặng một hồi rồi bật dậy: "Ừ, em muốn thế thì để anh viết đơn cho".

Linh giật thót mình, nhưng nói gì bây giờ, lỡ rồi. Thôi, Linh cứ nằm yên, chồng viết mà Linh không ký thì có sao đâu.

Kia kìa, trên bàn trang điểm của Linh có tờ giấy đã gần kín trang chữ, đặt sẵn cây bút ở bên. Linh bỗng thấy trống ngực đập thùm thụp. Không lẽ anh đã quyết định rồi sao? Chỉ là Linh nóng quá lỡ lời, đúng ý anh quá sao mà anh làm vậy? Linh run run cầm tờ giấy lên đọc :

Đơn xin hôn

Kính gửi: Tòa án tại gia

Tôi tên là: Chồng dễ thương. Sinh năm: 1980

Cư ngụ tại: Ngôi nhà tràn ngập tình yêu

Xin được hôn cô: Vợ đáng yêu. Sinh năm: 1983

Cư ngụ tại: cũng ngôi nhà tràn ngập tình yêu ở trên.

Nội dung xin hôn: Do cuộc sống vợ chồng có điều không hòa hợp, dẫn đến cãi nhau khiến vợ chồng cả đêm không ngủ được, tôi viết đơn này xin được phép giải quyết nhu cầu rất chi bức bách là được hôn vợ tôi càng nhiều càng tốt, càng lâu càng tốt, trong chiều nay sau khi tôi đi làm về. Chỉ có việc hôn này mới giúp cho tình hình dễ thở hơn và tránh được chiến tranh lạnh. Kinh mong tòa hỗ trợ giải quyết nhu cầu này cho tôi. Nếu không, tôi buộc phải đơn phương thực hiện, nhưng tôi tin chắc, cho dù bị phản kháng lúc đầu, tôi cũng được đối phương chấp thuận.

Về tài sản chung: Tài sản chung duy nhất của vợ chồng là tình yêu, tôi xin được giữ nguyên, không có nhu cầu chia chác. Để thực hiện việc hôn này, tôi xin tòa yêu cầu mỗi đóng góp tài sản riêng của mình là... cái miệng. Ai không thực hiện thì bên kia có quyền tự ý... tấn công.
Ngày... tháng... năm...
Chồng dễ thương (đã ký)


Linh bật cười. Thì ra là... Vậy mà làm Linh hết hồn. Linh bỗng thấy sao chồng mình hài hước, đáng yêu đến thế. Linh vội lấy điện thoại nhắn tin cho anh: "Chút em đi chợ nấu toàn món chồng thích, trưa về ăn cơm nhé! Tòa đã đọc được đơn và sẽ đặc cách giải quyết sớm trong trưa nay luôn

Sưu tầm.

http://www.daolyson.net

cuahuynhde

cuahuynhde
Tiều ngư
Tiều ngư
cảm ơn bạn cho mình nụ cuopi nha. :ilove:

Grenk_hihit

Grenk_hihit
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Kính vợ đắc thọ
Sợ vợ sống lâu
Nể vợ bớt ưu sầu
Để vợ lên đầu , là trường sinh bất tử ...
Đánh vợ nhừ tử , là đại nghịch bất đạo
Vợ hỏi mà nói xạo, là trời đất bất dung
Chê vợ lung tung , là ngậm máu phun người
Gặp vợ mà không cười, là có mắt không tròng
Để vợ phiền lòng , là tru di tam tộc
Vợ sai mà hằn hộc , là trời đánh thánh đâm
Vợ gọi mà ngậm câm , là lòng lang dạ sói
Để vợ nhịn đói , là tội nhân thiên cổ


st

Thanh +)ep

Thanh +)ep
Tiều ngư
Tiều ngư
có rất nhiều cái lợi!nhưng lợi nhất là...?

10Khi lấy vợ, ta được lợi gì? Empty Re: Khi lấy vợ, ta được lợi gì? Wed Aug 31, 2011 12:01 am

pechua_bietyeu

pechua_bietyeu
Tiều ngư
Tiều ngư
cưới zk lợi nhưng có người iu lợi hơn

11Khi lấy vợ, ta được lợi gì? Empty Re: Khi lấy vợ, ta được lợi gì? Wed Aug 31, 2011 8:04 am

angel_cry

angel_cry
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
pechua_bietyeu đã viết:cưới zk lợi nhưng có người iu lợi hơn
Cái này sai lầm ! cưới vợ thì lỗ chứ lợi gì ? còn có người yêu thì càng lỗ nặng hơn nữa Hahaha

12Khi lấy vợ, ta được lợi gì? Empty Re: Khi lấy vợ, ta được lợi gì? Wed Aug 31, 2011 8:36 pm

pechua_bietyeu

pechua_bietyeu
Tiều ngư
Tiều ngư
ai nói mấy nG lỜi âu
í là noi1 con gái tụi tui lời ák

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết