Xin chào các bạn!
Thật ra mà nói thì, biển Lý Sơn mình rất ô nhiễm. Với lại còn Ý thức của từng người dân nửa các bạn ak. Cứ " Gần Đâu Xâu Đó" đó là 1 điều rất cơ bản nhưng rất quan trọng đối với cuộc sống chúng ta.
Nhưng vì thế nên bãi biển ngày càng ô nhiễm nhiều, thậm chí trên đồng ruộng vẫn có tình trạng như vậy, cứ nhà mà gần Rẩy là đỗ tứ tung.
Tôi nhìn tấm hình là liên tưởng ngay, mà cần gì nhìn cũng biết mà. Chẳng qua tác giả cũng muốn cho nhiều người thấy hơn về điều này. Biển Lý Sơn mấy năm về trước rất đẹp và rất Sạch toàn là cát trắng, theo tôi được biết từ khi còn nhỏ.
Nói chung tấm ảnh có Ý tưởng đối với môi trường Biển của chúng ta, cái này mà thêm vài chi tiết nửa là rất Ô nhiễm luôn, nếu xét mạnh về phương diện môi trường biển của ta thì nhìn vậy cũng còn hơi sạch. Còn về cuộc sống Mưu Sinh thì vẫn nhìn thấy đấy. Nói tóm lại tấm ảnh đã thể hiện được ý tưởng về môi trường Lý Sơn ta.
Đây là một số ý kiến của tôi như vậy.
Thanks tác giả của tấm ảnh này nha, đã cho tôi đóng góp 1 ý kiến nhỏ của mình.
Xin chào.