Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
 Kí ức mái trường xưa 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
 Kí ức mái trường xưa 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Kí ức mái trường xưa Empty Kí ức mái trường xưa Thu Mar 08, 2012 11:50 am

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
Kí ức mái trường xưa,
Thấm thoát thời gian dần trôi qua, nơi thăm trầm đầu sóng ngọn gió quanh năm, tiếng sóng vỗ rì rào làm thổn thức những trái tim rộn ràng hướng về tổ quốc quê hương. Những người con sinh ra và lớn lên, được trang bị kiến thức khi còn ngồi trên nghế nhà trường thân yêu ấy. tràn đầy cảm súc, niềm vui hân hoan nhiều thế hệ trẻ được đào tạo bài bản, kiến thức vững vàng, tinh thần thầy cô tâm huyết, với năng lực vốn có ham học, ham hỏi, cầu tiến, vượt khó khăn, đói cơm khát nước của cái thời xưa ấy.

Vậy mà niềm tin vững chắc cả thầy lẫn trò say mê rèn luyện học tập thành tài, đào tạo những con người tri thức cho ngày hôm nay và mai sau, đó là mái trường THPT Lý Sơn những người con không bao giờ quên một thời gắn bó.

Khi gặp lại những người bạn thành đạt công việc ổn định, hồi tưởng lại những ngày tháng còn dưới mái trường bùi ngùi xúc động, chia sẽ buồn vui lại những kỉ niệm xưa còn chung bước, chung trường, chung lớp.Những kỉ niệm khó quên, kết tình huynh muội, kết nghĩa anh em cùng nhau học tập, giúp đỡ, đoàn kết, ham học. Nhớ lại khoản khắc ấy ăn còn chưa no, quần áo chưa đẹp, sách vỡ còn nhiều thiếu thốn,… vậy mà cái tuổi ấy lại ham học biết bao, cần cù sáng tạo, và len lõi trong tình yêu trong sáng đúng tuổi thời học trò. Thật vui và đầy cảm xúc, những khoảnh khắc tràn về trong mỗi người bạn như tô đậm nét xuân, ai cũng vui cũng hạnh phúc.
[img] Kí ức mái trường xưa Thpt [/img]
Càng hạnh phúc, càng mãi mê kể về những thành tựu của trường THPT Lý Sơn mấy năm qua học sinh khá giỏi nhiều hơn, đỗ đạt đậu tốt nghiệp đạt loại tốp của tỉnh, đậu vào trường ĐH, CĐ, TCCN ngày càng nhiều, tri thức được nâng lên rõ rệt, tinh thần học tập được tiến hóa, cơ sở vật chất tương đối ổn định, khang trang, thầy cô ngày càng đầy đủ về số lượng lẫn về chất lượng, trên tinh thần gắn bó của người con đất đảo và người con đất quảng gieo chữ nơi vùng sâu, hải đảo cho dù mọi vật giá đều khó khăn, sinh hoạt vẫn còn thiếu thốn.

Trong tương lai gần, với những thành tích đạt được của thầy và trò trường THPT Lý Sơn, cùng với sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy đảng, chỉnh quyền, xã hội, Sở giáo dục Đào tạo tỉnh, Bộ giáo dục cùng toàn dân trên đảo, trường THPT Lý Sơn sẽ dần lớn mạnh, trình độ tri thức được nâng lên, tay nghề, đạo đức, lối sống, cuộc sống của thầy, cô được cái thiện, cái tâm, cái tầm tình yêu thương bao la miệt mài đèn sách của thầy cô, học sinh trường. Thì trường THPT Lý Sơn sẽ tiến tới xây dựng thành trường chuẩn Quốc gia, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giáo dục trồng người và phát triển quê hương, cho đất nước.

Bà con trên đảo cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, mùa màng mất mát, giá cả thì leo thang, thương hiệu, sản phẩm làm ra thì rớt giá, đời sống bà con chưa được cải thiện, sinh hoạt thì thiếu điện, thiếu nước, đường xá thì lốc cốc eo hẹp,….Cho dù mọi thứ gieo lên người bà con đất đảo mộc mạc chân quê như thế, nhưng không ngần ngại, bất khuất kiên cường vẫn cho con cái ăn, cái học đầy đủ, bóp bụng lo cho con cái chữ, cái thoát nghèo.

Biết bao nhiêu thế hệ trẻ lớn lên và học dưới mái trường thân yêu THPT Lý Sơn thành tài, những người con ưu tú, những công nhân tay nghề cao, những kĩ sư, kiến trúc, thầy cô giáo, bác sỹ, thạc sĩ, tiến sĩ,…tài năng phục vụ cho quê hương thoát nghèo, giúp ích cho gia đình, xã hội, cho đất nước.

Những tâm hồn, tình yêu thương bao la không bao giờ cân, đo, đếm được mà vẫn còn đọng mãi trong mỗi người con của quê hương đất đảo Lý Sơn.

bài, ảnh : Vandayit

2 Kí ức mái trường xưa Empty Re: Kí ức mái trường xưa Fri Mar 09, 2012 12:49 pm

KuGay_Kute_BaBy

KuGay_Kute_BaBy
Level 4
Level 4
hêhê, hay quá đi anh Đầy ơi!

3 Kí ức mái trường xưa Empty Re: Kí ức mái trường xưa Sat Mar 10, 2012 3:01 pm

loingvanqn@gmail.com

loingvanqn@gmail.com
Level 1
Level 1
Lý Sơn có tiến sỹ rồi à ai vậy anh????

4 Kí ức mái trường xưa Empty Re: Kí ức mái trường xưa Sat Mar 10, 2012 3:41 pm

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
loingvanqn@gmail.com đã viết:Lý Sơn có tiến sỹ rồi à ai vậy anh????


[b]Những lời thắc mắc của bạn mình dẫn chứng sau đây, những dòng chữ được in đậm màu đỏ.....

...........PGS.TS Lê Trọng..............., những người con của quê hương huyện đảo Lý Sơn .................................

bạn có thể vào đường link dưới đây
nguồn http://vodic.vn/ly-son---hon-dao-tien-tieu_688.news.htm

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]