Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Gửi "chú rể của ngày mai"!!!!! 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Gửi "chú rể của ngày mai"!!!!! 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Gửi "chú rể của ngày mai"!!!!! Empty Gửi "chú rể của ngày mai"!!!!! Tue Mar 27, 2012 3:36 pm

ngày hạnh phúc

ngày hạnh phúc
Tiều ngư
Tiều ngư
sao nhở? tự nhiên chẳng biết viết gì cả. một chút buồn, một chút vui, một chút hạnh phúc và một chút cảm giác nào đó không thể xác định được làm em nghẹn mất rồi.

Có lẽ vì trước kia em còn trẻ con (anh bảo em thế mà :D) nhìn mọi việc lúc nào cũng đơn giản nên dù việc gì cũng có thể hứa được cả, ngay cả đến chuyện anh bảo "nếu sau này anh là chú rể mà cô dâu không phải là em thì em có chấp nhận làm phù dâu cho anh không?" lúc đó em đã không ngần ngại mà nói rằng "dạ em thích lắm cơ" nhưng giờ thì em đã lớn rồi, em nghĩ là em biết việc gì nên làm và việc gì không nên làm.

Ngay cả việc có nên đi dự đám cưới của anh không em cũng phải suy nghĩ rất nhiều, và em đã nghĩ rằng nếu đặt em vào địa vị của chị ấy thì em cũng không muốn một người mà chồng mình đã từng yêu tha thiết xuất hiện trong ngày cưới. Mặc dù em không còn xa lạ gì với gia đình anh, mặc dù em đã cầm trên tay tấm vé máy bay mẹ anh tặng nhưng để ở lại mấy ngày thì suy đi nghĩ lại em vẫn thấy là mình không nên đi, em xin lỗi vì điều đó.

Em thích anh mặc đồ vest lắm cơ và em đang tưởng tượng trong ngày cưới của anh sẽ không khó để tìm ra đôi mắt tròn xoe như em trước đây :"> một cảm giác buồn khi không được nhìn chú rể vào ngày cười.

Em thật sự buồn khi nghe tin anh đính hôn từ chị gái chứ không phải từ chính anh, lại càng buồn hơn khi em nhận được thiệp cưới từ mẹ anh chứ không phải là anh. nhưng dù gì đi nữa thì em vẫn cảm thấy vui: vui vì anh đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, vui vì chờ đợi đến ngày để được nói câu "chúc mừng hạnh phúc".

Và anh ơi hãy chăm sóc tốt gia đình bé nhỏ của mình nhé! đừng để vợ anh cũng có cảm giác giống như em: một cảm giác không an toàn khi đứng trước người thành công.

Cuối cùng cả cuộc đời này em biết ơn anh nhiều lắm, nên em cũng không biết quyết định không đi dự đám cưới có đúng không nữa. mãi hạnh phúc anh nhé!
p/s: có lẽ đây cũng là bài viết cuối cùng em viết tặng anh :D mong anh sẽ hạnh phúc mãi mãi :)

kieuphong

kieuphong
Tiều ngư
Tiều ngư
Sao bạn giống tôi thế, tôi không gửi cho chú rể ngày mai- mà tôi gửi cho câu dâu ngày sau. Tôi cũng không chắc rằng ngày cưới của em Tôi có vinh dự nhận tấp thiệp từ tay em không - có dám dự ngày vu quy của ưm không. Nhưng dù sao cũng chúc em hạnh phúc.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]