1 Nỗi Lòng Người Xa Xứ Sat Mar 10, 2012 9:59 am
tigon_99
Tiều ngư
Cứ mỗi lần về lại nơi đất đảo mình cảm thấy tâm trạng bồi hồi, tâm trạng rạo rực, dù đã đi xa bao nhiêu năm nhưng mình luôn nhớ những hình ảnh thân thương nhất, hình ảnh con người Lý Sơn chất phát thiệt thà, lo làm lo ăn.
Nhưng năm nay về tết tâm trạng mình lại thấy không còn như xưa, những hình ảnh mà tuổi thơ trẻ em cùng xóm thì rủ nhau đi chơi chùa hang, hang câu rồi lên đồn hải quân... giờ không còn tái hiện ở thế hệ sau này mà thay vào đó là những cuộc bàn đề xôn xao, từ già đến trẻ, đi đâu cũng thấy cảnh người ta bàn luận về lô đề, cứ buổi chiều thì thấy ai cũng đợi đến giờ nhắn tin chờ kết quả xổ số.
Tôi từng nghĩ những trò đỏ đen này chỉ có thể làm lung lay những cô cậu sinh viên mới lớn mới tiếp xúc với cuộc sống nên mới bị cuốn hút, nào ngờ những người biết làm biết ăn cũng bị nó cuốn theo. Không biết rồi đây người dân đất đảo sẽ ra sao khi mà bao nhiêu tiền làm ra đều nướng vào trò đỏ đen này.
Tôi thật sự thấy căm thù những người đã đem "nền văn minh" này về đất đảo, thay về đem lại những điều tốt đẹp về cho quê hương. Tôi cũng tự hỏi mình rằng việc ghi đề, bàn tán lô đề ai cũng biết, không lẽ chính quyền không biết, hay có nội tình khác mà chính quyền không thể ra quân truy quét...Buồn.
Tôi nghĩ cũng sẽ có nhiều bạn trong diễn đàn suy nghĩ giống tôi, mong rằng qua sự trải lòng của tôi cả nhà có thể thấu hiểu và chia sẻ, bạn nào có khả năng tuyên truyền tốt hãy phản ảnh lên nhiều trang mạng nữa để cho chính quyền nhìn lại và ra quân quét sạch "nền văn minh" mang lại bao nhiêu sự suy thoái cho người dân trên đảo chúng ta. Cảm ơn
Nhưng năm nay về tết tâm trạng mình lại thấy không còn như xưa, những hình ảnh mà tuổi thơ trẻ em cùng xóm thì rủ nhau đi chơi chùa hang, hang câu rồi lên đồn hải quân... giờ không còn tái hiện ở thế hệ sau này mà thay vào đó là những cuộc bàn đề xôn xao, từ già đến trẻ, đi đâu cũng thấy cảnh người ta bàn luận về lô đề, cứ buổi chiều thì thấy ai cũng đợi đến giờ nhắn tin chờ kết quả xổ số.
Tôi từng nghĩ những trò đỏ đen này chỉ có thể làm lung lay những cô cậu sinh viên mới lớn mới tiếp xúc với cuộc sống nên mới bị cuốn hút, nào ngờ những người biết làm biết ăn cũng bị nó cuốn theo. Không biết rồi đây người dân đất đảo sẽ ra sao khi mà bao nhiêu tiền làm ra đều nướng vào trò đỏ đen này.
Tôi thật sự thấy căm thù những người đã đem "nền văn minh" này về đất đảo, thay về đem lại những điều tốt đẹp về cho quê hương. Tôi cũng tự hỏi mình rằng việc ghi đề, bàn tán lô đề ai cũng biết, không lẽ chính quyền không biết, hay có nội tình khác mà chính quyền không thể ra quân truy quét...Buồn.
Tôi nghĩ cũng sẽ có nhiều bạn trong diễn đàn suy nghĩ giống tôi, mong rằng qua sự trải lòng của tôi cả nhà có thể thấu hiểu và chia sẻ, bạn nào có khả năng tuyên truyền tốt hãy phản ảnh lên nhiều trang mạng nữa để cho chính quyền nhìn lại và ra quân quét sạch "nền văn minh" mang lại bao nhiêu sự suy thoái cho người dân trên đảo chúng ta. Cảm ơn