1 Đông về nhớ mẹ Mon Nov 09, 2009 3:33 pm
tranvankhuong80
Level 3
Khi xưa áo mẹ sơn vai
Mà con áo lạnh đến hai cái liền
Miệng cười con nói liên thiêng
Cho con cái nữa mẹ hiền mua nha
Thế rùi con lớn khôn ra
Giờ đây tóc mẹ đã pha hai màu
Nắng mưa sương gió dãi dầu
Mà con nào biết khổ đâu tháng ngày
Hôm nay con ở nơi này
Đông về nhớ mẹ cơm mưa chợt buồn
Mà con áo lạnh đến hai cái liền
Miệng cười con nói liên thiêng
Cho con cái nữa mẹ hiền mua nha
Thế rùi con lớn khôn ra
Giờ đây tóc mẹ đã pha hai màu
Nắng mưa sương gió dãi dầu
Mà con nào biết khổ đâu tháng ngày
Hôm nay con ở nơi này
Đông về nhớ mẹ cơm mưa chợt buồn