Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Nhật Kí Thành Viên Lyson Island Online!!! 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Nhật Kí Thành Viên Lyson Island Online!!! 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 20 ... 40  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 40 trang]

thienthan

thienthan
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Đây là 1 cuốn sổ lưu bút Online nho nhỏ để mọi người ghi lại những hoạt động trong ngày!!!

Nhật Kí Thành Viên Lyson Island Online!!! 8896
Những chuyện xảy ra trong ngày hoặc những chuyện trên thế giới online của bạn!






Nhật Kí Thành Viên Lyson Island Online!!! Logo_411

-------------------
Mỗi ngày 1 châm ngôn sống


http://www.lyson.org/t97-topic

milu_bibi2006

milu_bibi2006
Ban ĐH
 Ban ĐH
hôm nay tự nhiên trong người cảm thấy mệt mỏi, chẳng muốn làm, chắc là mình bị tress rùi... buonlam buonlam buonlam

angel_cry

angel_cry
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
he he ! vui ghê!Hahaha mới đi thi về ! kết quả thật bất ngờ ! lỗi tùm lum luôn ! Hahaha

khoankhac333

khoankhac333
Level 1
Level 1
tieucongchua124 đến bao giờ vậy mời vào nhà uống nước...

khoankhac333

khoankhac333
Level 1
Level 1
tieucongchua124 đã viết:Khách viếng thăm ơi, có khách đến thăm nè :D
[img][/img][img][/img]

ngocthau007

ngocthau007
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
khoankhac333 đã viết:
tieucongchua124 đã viết:Khách viếng thăm ơi, có khách đến thăm nè :D
[img][/img][img][/img]
khoankhac333 là ai thế??? hum qua hỏi mình có chuyện ji ko ?

https://www.facebook.com/

cobe_haidao

cobe_haidao
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
khoankhac333 đã viết:
tieucongchua124 đã viết:Khách viếng thăm ơi, có khách đến thăm nè :D
[img][/img][img][/img]
Tieucongchua124 là ai thế?

cobe_haidao

cobe_haidao
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Hihihi, hôm nay đi kiểm tra làm bài cũng tạm được!!
Chắc phải tự thưởng gì cho bản thân quá!! vui vui

angel_cry

angel_cry
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
cobe_haidao đã viết:
khoankhac333 đã viết:
tieucongchua124 đã viết:Khách viếng thăm ơi, có khách đến thăm nè :D
[img][/img][img][/img]
Tieucongchua124 là ai thế?
sao tùm lum vậy ? chả hiểu gì cả mô tê gì cả ?

gaucon

gaucon
Level 2
Level 2
hihi hôm nay mọi việc tạm ổn rồi mình phải giải trí cho đầu óc thư giản thôi.

╬khoadkt╬

╬khoadkt╬
Cựu BQT
mọi người chú ý cái code
Code:
{USERNAME}
Khi bạn dùng code đó nó sẽ hiện tên đăng nhập của bạn, nói chung đây là 1 cách chào hỏi chung chung thôi, ai xem chữ ký của mình chưa, xem thì sẽ rõ code thôi.

http://vn.360plus.yahoo.com/kata_1412646/

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
khi 4rum trầm xuống,nhạt xuống!!!

cần có nhiều người thêm vào nó những khẩu vị mới ,,để nó thêm đậm đà hấp dân!!!

đó mới là cái cần !!! vì vậy ng ta mới gọi là Diễn Đàn! 1 đứa con chung ..nhưng đôi khi "bố mẹ" nó hờ hững ^^!!

hãy tự mình tạo ra những ý tưởng mới,những bài viết hay..rồi mọi người mới "đáp trả" ..
1 không khí sôi động!!!

trước khi hỏi tại sao nó buồn và chậm lớn...hãy hỏi bản thân có nuôi gì nó ko? đừng đòi hỏi nhiều khi bản thân chưa nghiêm túc

Khách viếng thăm có nghĩ thế ko ?? :X

http://my.opera.com/khoilv

Davidcuong_lyson

Davidcuong_lyson
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
ok! tui thấy chú khôi nói hay đó! mọi ng hãy cố gắng sáng tạo ra những ý tưởng mới, những bài viết mới để diễn đàn ngày càng sôi động hơn nữa nha! vậy mới thấy ko buồn chán khi tham gia diễn đàn chứ? mỗi ng một ý kiến, một ý tưởng góp lại thành 1 điều hay, vậy thì các bạn hãy tham gia sáng tạo đi, đừng trách tại sao mình buồn chỉ vì bạn khống làm mình zui, vậy thì tại sao diễn đàn Lyson.org buồn thì tại vì các bạn ko làm nó zui.

http://vuongquoctoi.tk/

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
Everlasting đã viết:khi 4rum trầm xuống,nhạt xuống!!!

cần có nhiều người thêm vào nó những khẩu vị mới ,,để nó thêm đậm đà hấp dân!!!

đó mới là cái cần !!! vì vậy ng ta mới gọi là Diễn Đàn! 1 đứa con chung ..nhưng đôi khi "bố mẹ" nó hờ hững ^^!!

hãy tự mình tạo ra những ý tưởng mới,những bài viết hay..rồi mọi người mới "đáp trả" ..
1 không khí sôi động!!!

trước khi hỏi tại sao nó buồn và chậm lớn...hãy hỏi bản thân có nuôi gì nó ko? đừng đòi hỏi nhiều khi bản thân chưa nghiêm túc

Khách viếng thăm có nghĩ thế ko ?? :X

Hì, rất hay đó, đầy ý nghĩa, nhưng mà sao lại hỏi Mình điều này? Nếu trong một rừng cây mà chỉ có một cây tốt thì chưa làm gì được và sức chịu đựng chắn gió cũng đâu được, mà cần sự đồng thuận, hòa hợp, một ý tưởng cao đẹp dù khó khăn hay thụận lợi thì cũng phải đồng lòng thì rừng cây ấy mới tỏa một màu xanh vĩ đại. Diễn đàn cũng vậy, các bạn, BQT, TV, BTV,... nếu một lòng chung sức dù "vạn sự khởi đầu nan" nhưng mà cố gắng thì chắc hẵn sẽ tạo được trái ngọt ngon lành. Làm dâu trăm họ rất khó mà cũng rất dể và khó cái nữa là mỗi người có một công việc riêng là trọng mọi hoàn cảnh phải vất vả lo toan cuộc sống hằng ngày nữa, nên mình nghĩ rằng các bạn cũng rất hài lòng với những gì mà các bạn đóng góp. Diễn đàn muốn lớn mạnh hơn hoành tráng hơn thì phải có sự đóng góp nhiều từ thành viên, BQT,BTV,CTV,.. kể vật chất, ý tưởng và trên tình thần vĩ đại cao cả ấy". Có câu " vật chất quyết định ý thức? nhưng cũng có câu rằng ý thức quyết định vật chất? Mỗi bạn có một cách nghỉ riêng, suy luận riêng nhưng cũng thuộc cùng bẩn chất của nó, trỡ về nó thôi,....mong các bạn cnugf chia sẽ những khó khăn, những thuận lợi mà diễn đàn chúng ta đang cần sự ý tưởng + vật chất =+= để nuôi sống ý tưởng=+= sự thông minh thăng tiến....
..............................................vandayit.....................

HNM609

HNM609
Tiều ngư
Tiều ngư
mịnh nghi không phải chỉ riêng bạn mà mọi người trong diễn dàn cũng nghĩ như bạn thui nhưng mọi người chưa co ý tưởng dể viết ra những bài viết hay đóng góp cho diễn đàn

Khách vi

avatar
Khách viếng thăm
giải toả stress trước khi thi, được chơi một trận thoả thích với C303, nhận được nhièu niềm vui bất ngờ. nhưng cũng hơi buồn hôm nay cô bạn thân không nhớ sinh nhật mình, học nhiều quá quên bạn rồi hả?

ninhlv89

ninhlv89
Level 4
Level 4
2 ngày vừa rùi em phải chuẩn bị cho thi học kỳ nên không vào 4rum đc.
E có biết j đâu mà sao anh Khôi lại hỏi e như thế?????

duongtanthanh

duongtanthanh
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
mình cũng rất muốn tìm ,nghĩ những bài viết những chuyện thường ngày để đưa lên 4rum cho mọi người biết để cùng chia sẻ ,đóng góp ,nhưng lâu lâu mới nghĩ ra nên ít khi có bài mới để đăng lên 4rum

ngocthau007

ngocthau007
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
những ngày như thế này chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh thui...............................hứa là ngủ sớm mà sao cứ ngồi đây mà ngủ chẳng được tí nào, khi chợp mắt thì cảm thấy thíu thíu 1 thứ ji ấy......... buồn, chán. ko chẳng muốn điều này xảy ra tí nào hixhixhix

https://www.facebook.com/

thienthan

thienthan
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Everlasting đã viết:khi 4rum trầm xuống,nhạt xuống!!!

cần có nhiều người thêm vào nó những khẩu vị mới ,,để nó thêm đậm đà hấp dân!!!

đó mới là cái cần !!! vì vậy ng ta mới gọi là Diễn Đàn! 1 đứa con chung ..nhưng đôi khi "bố mẹ" nó hờ hững ^^!!

hãy tự mình tạo ra những ý tưởng mới,những bài viết hay..rồi mọi người mới "đáp trả" ..
1 không khí sôi động!!!

trước khi hỏi tại sao nó buồn và chậm lớn...hãy hỏi bản thân có nuôi gì nó ko? đừng đòi hỏi nhiều khi bản thân chưa nghiêm túc

Khách viếng thăm có nghĩ thế ko ?? :X
uhm thienthan đồng ý thienthan không ở đảo nên những thông tin hay topic về đảo thienthan không dám lập hihi thienthan mà thêm vị vô 4rum không biết mọi người dám thử không nữa hihi phải có gì phá cách đi thôi nhưng hay chúng ta nên tổ chức 1 event hay sự kiện gì đó lớn trên 4rum đi để tất cả mọi người đều tham gia được chứ mấy lần offline đâu phải ai cũng có thể tham gia hihi ma a gì đó ơi yên tâm đi dù không phải người con của đảo nhưng thienthan sẽ không chán cái hương vị của 4rum đâu dù nó như thê nào vì nó luôn tồn tại huông vị của sự nhiệt tình thân thiên đến từ mọi người hihi có lời khen a viết văn hay ghê

thienthan

thienthan
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
ngocthau007 đã viết:những ngày như thế này chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh thui...............................hứa là ngủ sớm mà sao cứ ngồi đây mà ngủ chẳng được tí nào, khi chợp mắt thì cảm thấy thíu thíu 1 thứ ji ấy......... buồn, chán. ko chẳng muốn điều này xảy ra tí nào hixhixhix
không muốn sao bắt người ta hoài vậy không nói ra luôn đi.....lần sau không nghe lời nữa

khoankhac333

khoankhac333
Level 1
Level 1
evrlasting là ai thế nhỉ? mà sao hỏi ý kiến tôi không hỏi ý kiến người khác?

khoankhac333

khoankhac333
Level 1
Level 1
evrlasting là ai thế nhỉ? mà sao hỏi ý kiến tôi không hỏi ý kiến người khác?

angel_cry

angel_cry
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
đã bắt đầu tìm thấy niềm vui cho riêng mình ! không còn phải sống trong những chuỗi ngày chán chường của cuộc đời ! cảm ơn ... ai đó đã tiếp thêm sức mạnh và niềm vui ! cuộc đời này vẫn còn đẹp mà !:D

khoankhac333

khoankhac333
Level 1
Level 1
buồn ơi! ta xin chào mi, khi người yêu đã bỏ ta đi , buồn ơi ta đang lẻ loi, buồn ơi ta đang đơn côi , buồn ơi hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa....

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 40 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 20 ... 40  Next