Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Buổi trao học bổng LSO năm học 2011-2012 tại trường THPT Lý Sơn 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Buổi trao học bổng LSO năm học 2011-2012 tại trường THPT Lý Sơn 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
Buổi trao học bổng LSO năm học 2011-2012 tại trường THPT Lý Sơn Hocbong

Buổi trao học bổng LSO năm học 2011-2012 tại trường THPT Lý Sơn Dsc0091888

Buổi trao học bổng LSO năm học 2011-2012 tại trường THPT Lý Sơn Dsc00918e

Trong không khí nồng nhiệt của ngày tổng kết cả năm học 2011-2012 tại trường THPT Lý Sơn, những em học sinh đã náo nức, nở nụ cười tươi chứa đựng niềm vui buồn lẫn lộn trong ở mỗi em. Niềm vui lúc nào cũng tràn ngập, em nào cũng ăn mặt gọn gàng, tươm tất, đồng phục xinh xắn dễ thương, háo hứt gọi nhau, chào nhau thân thiện. Nhưng cũng không dấu được nổi buồn là mùa phượng nở của tiếng ve sầu gọi mỗi đứa tạm xa nhau trong 3 tháng hè, còn học sinh cuối cấp thì mỗi đứa lo cho mình một hành trang chuẩn bị thi tốt nghiệp cuối cấp.

Những lưu bút ngày xanh luôn chuyền tay nhau mà viết vội, nét bút thư sinh tạo nên một hình ảnh quen thuộc mà tuổi học trò nào cũng đã từng đi qua. Khi hỏi các em học sinh cuối cấp đã chuẩn bị kiến thức, tinh thần để vào "đấu trường 100" mà chúng tôi thường gọi như thế, bởi vì thi tốt nghiệp là để khẳng định ở mỗi em trưởng thành và phải hoàn thành xứ mệnh gắn bó 12 năm học đã đi qua. Các em đều vui vẻ đáp lời “ Dạ, bọn em đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức và tinh thần rồi anh ạ!, nhưng mà vẫn lo lo sao ấy!”. Chúng tôi cười tươi bảo các em hãy yên tâm, các em học sát chương trình 12, nắm vững kiến thức và tự tin là sẽ chiến thắng thôi.

Trong tiếng trống vẫy gọi các em vào xếp hàng ngay ngắn, tạo nên một hình tượng sắc màu lung linh. Những chú chím hót tạo nên một âm thanh kỳ diệu chào đón các em và thầm vẫy gọi chia tay mùa hè.

Trong giờ khắc quan trọng đến là đến lễ chào cờ, các em đều hát vang rộn ràng bài Quốc ca, hùng vĩ tự hào non sông Việt Nam, con cháu Lạc Hồng, tưởng nhớ anh hùng Việt nam và sức mạnh của tuổi trẻ phấn đấu noi theo.

Đa số kết quả cuối năm, các em ở mỗi lớp học đều đạt được một thành tích nhất định, đa số các em đều chăm ngoan, biết vâng lời thầy cô, cha mẹ, biết chăm lo học hành dù hoàn cảnh khó khăn cơm áo gạo tiền hiện nay.

Đến dự lễ tổng kết hôm nay, được TV.BQT lyson.org ghi nhận mới đó là có anh Nghĩa - Phòng VHTT huyện Lý Sơn đến dự và rất hân hạnh thay mặt BQT 4rum Lý Sơn để trao những phần Học Bổng đầy ý nghĩa mà 4rum lyson.org phát động đến tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tập giỏi tại trường THPT Lý Sơn. BQT lyson.org rất nghẹn ngào rung động trước tấm chân tình và sự quan tâm ưu ái ấy đến với các em.

Năm học 2011 - 2012, Quỹ Khuyến học 4rum Lý Sơn đã dành 03 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học tập giỏi tại trường THTP LÝ SƠN. Với mỗi suất là 800.000 vnđ.

Các em đều vinh dự được nhận phần thưởng dù không to lớn bao nhiêu mà rất đầy ý nghĩa mang tính chất tôn vinh, động viên và cố gắng để các em không phụ lòng công ơn trời biển của cha mẹ, dạy dỗ của thầy cô, học hỏi từ bạn bè. Những gương mặt xinh tươi gợn nói lên những lời cảm ơn vô giá đến quý thầy cô, phụ huynh, bạn đọc gần xa và trang thông tin www.lyson.org và thầm hứa sẽ phấn đấu học thật giỏi, ngoan hiền trờ thành con ngoan trò giỏi thành đạt sau này giúp ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội.

Trong tiếng vỗ tay của hàng trăm bạn học sinh đó cũng là đáp lại nghĩa tình và cổ vũ cho các em trỡ thành hiện thực những ước mơ ấy.

Để tiếp tục phát huy tinh thần học hỏi, tương thân tương ái, đoàn kết, giúp đỡ nhau và động viên chia sẽ. BQT rất mong muốn nhận được sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, các bạn đọc gần xa,.... giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất cho các em bước trên con đường học tập phồn vinh tươi sáng.

p/s: Trong 03 em nhận phần học bổng của lyson.org, thì có 02 em đi dự lễ tổng kết, còn 01 em Hợp vì điều kiện....nên không có đi dự buổi lễ tổng kết nên phần thưởng nhà trường giử lại trao sau cho em Hợp.

vandayit



Được sửa bởi vandayit ngày Fri May 25, 2012 12:57 pm; sửa lần 3.

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
Hình ảnh đã được cập nhật

daolyson.net

daolyson.net
Level 2
Level 2
Chúc mừng các em học sinh đã nhận được học bổng, hy vọng LSO sẽ duy trì phát huy chương trình này và ngày càng có thêm nhiều xuất học bổng nữa cho các em!

http://www.daolyson.net

MBA2010

MBA2010
Ban ĐH
 Ban ĐH
VandayIT nói gì về cảm xúc của 4rum và của bản thân cho anh em nghe. Mình cũng thấy tự hào cho 4rum

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
MBA2010 đã viết:VandayIT nói gì về cảm xúc của 4rum và của bản thân cho anh em nghe....

Xin lỗi có thể MBA2010 nói rõ hơn tí nữa được không? mình đọc đi rồi đọc lại mà vẫn không hiểu câu?

Mark_Le

Mark_Le
Admin
 Admin
vandayit đã viết:
MBA2010 đã viết:VandayIT nói gì về cảm xúc của 4rum và của bản thân cho anh em nghe....

Xin lỗi có thể MBA2010 nói rõ hơn tí nữa được không? mình đọc đi rồi đọc lại mà vẫn không hiểu câu?

Có lẽ anh MBA2010 muốn anh Đầy viết 1 bài để bày tỏ cảm xúc, niềm vui của 4rum và của riêng anh về chương trình Quỹ Khuyến Học do 4rum phát động và bước đầu thành công ấy mà!!!

http://www.wearedesigner.net

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
mark_le đã viết:
vandayit đã viết:
MBA2010 đã viết:VandayIT nói gì về cảm xúc của 4rum và của bản thân cho anh em nghe....

Xin lỗi có thể MBA2010 nói rõ hơn tí nữa được không? mình đọc đi rồi đọc lại mà vẫn không hiểu câu?

Có lẽ anh MBA2010 muốn anh Đầy viết 1 bài để bày tỏ cảm xúc, niềm vui của 4rum và của riêng anh về chương trình Quỹ Khuyến Học do 4rum phát động và bước đầu thành công ấy mà!!!

Bài viết ấy cũng thể hiện lên được sự niềm vui, niềm phấn khởi của tác giả cũng như diễn đàn Lyson.org đem lại hiệu quả thiết thực, một việc làm thầm lặng, một trái tim đồng cảm của BQT và bạn đọc gần xa đóng góp,....tạo được niềm vui nho nhỏ cho các em HS, tạo được sự niềm tin và chiến thắng cho dù còn nhiều gian nan phía trước, .......

vanthanh6642

vanthanh6642
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
việc làm rất có ý nghĩa!

MBA2010

MBA2010
Ban ĐH
 Ban ĐH
Bạn Đầy nói vậy chứ mình chưa thấy được niềm vui của 4rum trong bài viết của bạn. Chỉ có câu này hơi gần "BQT lyson.org rất nghẹn ngào rung động trước tấm chân tình và sự quan tâm ưu ái ấy đến với các em.". Nhưng xét về mặt ý nghĩa của nó thì lại khác.
Ý mình muốn bạn Đầy viết một bài nói lên cảm xúc của bạn ngay khi trao học bổng. Và Chia sẻ cảm xúc của BQT đến mọi người khi trao học bổng này.
Điều này sẽ tạo nên sức mạnh thu hút quỹ học bổng 4rum cho năm học tiếp theo và cho tương lai xa hơn.
Ngoài ra không có ý gì khác.
Chúc bạn thành công với những bài viết của bạn, BQT Lyson.org thành công, hạnh phúc và các bạn thành viên sẽ ủng hộ cho quỹ học bổng ngày càng đông.

ThamPham

ThamPham
Ban ĐH
 Ban ĐH
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ....( Trịnh ... ) . Trong cuộc sống luôn có những con người với hoàn cảnh thật sự khó khăn Họ cần sự chia sẽ và giúp đỡ . Giúp đỡ một Ai đó nghĩa là Ta đang gieo cho mình những niềm vui và hạnh phúc . Hãy mở lòng để thấy cuộc sống đẹp đẽ với tình người đầm ấm . BQT lyson.org sẽ hoạt động theo phương châm hướng về những giá trị nhân văn mà Quỹ học bỗng là 1 trong chuỗi hoạt động đó . Hy vọng thành viên sẽ cùng đồng hành cùng chúng Tôi và với những con người có hoàn cảnh khó khăn .

tankhuan_02

tankhuan_02
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
mong đây là món quà nhỏ bé để khích các em trong quá trình học tập. chúc bạn ngày học càng tốt...

williamThanh

williamThanh
Ban ĐH
 Ban ĐH
Chúc mừng các em! Đọc bài viết của a. Đầy và hình ảnh các em nhận quà mà tôi thấy hạnh phúc. Tôi mừng cho các em hôm nay, dù hoàn cảnh có khó khăn thiếu thốn nhưng vẫn luôn cố gắng hết mình để có thành tích học tập cao nhất. Đó là điều đáng mừng cho quê hương chúng ta. Tôi mong và hy vọng rằng LSO ngày càng có nhiều anh chị em, cá nhân và tổ chức khác, cùng đồng cảm với "Quỹ Khuyến Học LSO" để cùng nhau chia sẻ niềm vui của những học trò nghèo vượt khó. Đó là niềm khích lệ, động lực lớn để các em vững bước vào đời thực hiện những ước mơ hoài bảo của mình. Sự yêu thương chia sẻ về vật chất và tinh thần của các bạn hôm nay dù có nhỏ đi nữa nhưng nó là niềm vui và hạnh phúc lớn của bao học sinh nghèo. Chúc LSO luôn lớn mạnh để đồng hành cùng ước mơ của các em. Cảm ơn!

http://www.toilyson.blogspot.com

thanhduocanbinh

thanhduocanbinh
Ban ĐH
 Ban ĐH
Chúc mừng sự thành công của diễn đàn. Chúc diễn đàn ngày càng lớn mạnh để đồng hành cùng học sinh của huyện nhà.

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]