Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Gió lạnh thôi đừng về trên biển đảo Lý Sơn 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Gió lạnh thôi đừng về trên biển đảo Lý Sơn 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
Gió lạnh thôi đừng về trên biển đảo Lý Sơn 47784
Học sinh Lý Sơn đến trường.

Nghe tin có đợt không khí lạnh tràn về, thầy Ngô Đình Mẫn, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lý Sơn nói: “Chắc là anh phải ở lại thôi. Biển động rồi, gió cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7 ...” Tôi nhìn ra biển, những con sóng hiền hoà vẫn vỗ về miên man không nghỉ.
Tôi không tin những điều thầy nói sẽ là sự thật. Như hiểu được ý tôi, thầy lại nói tiếp: “Cách đây hơn một tháng, biển cũng lặng, trời cũng trong xanh như hôm nay nhưng rồi đột ngột xoay chiều, đài báo bão. Dân trở tay không kịp, cơn bão số 9 đã tràn qua, để lại phía sau những mảng bờ kè đổ vỡ, những con tàu rách nát, những cành cây cụt ngọn, những con đường nham nhở, những luống đất bị xói mòn, những ngôi nhà và những ngôi trường không còn mái,… Ngày 29 - 9 năm nay sẽ ghi thêm một dấu ấn về sự trừng phạt khốc liệt nhất của thiên nhiên đối với đảo”.

Vậy đó, năm nào cũng vậy, Lý Sơn như một trạm dừng chân, bão thường ghé thăm và sẵn sàng mang đi những gì có thể. Vậy mà, cuộc sống ở đây vẫn cứ nảy nở, sinh sôi.

Nhìn các em học sinh vẫn quần áo tinh tươm cắp sách đến trường, tôi mừng vô kể. Ấn tượng nhất là hôm được dự lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập Trường Trung học phổ thông Lý Sơn. Các em học sinh đã làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lễ nghi chỉnh tề, hàng ngũ ngay ngắn, các em hát rất hay và múa rất đẹp; cách thức giao tiếp và sự hoà đồng đã chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc từ trong môi trường giáo dục lành mạnh.

Có lẽ sự giao thoa giữa biển và núi trong một không gian hẹp đã tạo nên sự rắn rỏi, mặn mà của người dân biển đảo. Và cũng từ trong không gian ấy, ai cũng muốn cho con em mình ngày càng vươn cao, vươn xa hơn cái tầm trên mười cây số vuông của nơi chôn nhau, cắt rốn dẫu cuộc sống vẫn còn nhiều gian khổ.

Hiểu được niềm mong ước của nhân dân và yêu thương những lớp học trò vốn chịu nhiều thiệt thòi so với những nơi bình yên khác nên đã có không ít những thầy cô sẵn sàng ra đảo để làm nhiệm vụ trồng người. Hơn 30 năm qua, đã có biết bao thế hệ thầy cô gắn bó một phần cuộc đời và thậm chí là cả cuộc đời đối với đảo. Ai cũng có những nỗi niềm riêng và cái tâm chung vì sự nghiệp giáo dục.

Cuộc hội ngộ 25 năm mà tôi được tận mắt chứng kiến là một bằng chứng của tình đoàn kết yêu thương. Trong tay những bàn tay nắm chặt, những giọt nước mắt còn cay nồng vị nước biển năm xưa. Những thầy, cô nhiều năm xa đảo, nay gặp lại lớp học trò của một thời kham khổ, dù họ đã trưởng thành trên nhiều phương diện nhưng vẫn thắm thiết tình thầy, nghĩa bạn tuổi thơ.

Tôi cũng gặp rất nhiều thầy cô đã “đến đây rồi ở lại đây…” như thầy Nguyễn Văn Đức, Hồ Văn Thường, Trần Tiến Dũng, Nguyễn Điển, Trần Ngọc Bích; cô Nguyễn Thị Khoa, Trần Thị Nương, Phan Thị Hồng Nương, Lê Thị Xuân Thuận …

Ngoài con số tương đối ổn định đó, còn có đến 50% thầy cô giáo vừa đến với đảo hoặc đến với đảo trong những năm gần đây như các thầy cô Nguyễn Thị Hoanh, Nguyễn Văn Nhuận, Nguyễn Tài Thắng, Lư Quốc Trung, Hồ Ngọc Ý, Phạm Thị Thu Hương, Phạm Thị Tâm, Lê Thị Kim Loan, Lê Thị Nghĩ…Trong số đó, có không ít thầy cô chưa lập gia đình hoặc vừa “Cưới nhau xong là đi…”

Tôi biết, trong sâu thẳm tâm hồn, mỗi thầy cô đều có những hoài bão riêng, nhưng ai cũng có một ước mơ chung là được sống hạnh phúc và đoàn tụ trong một gia đình. Chắc thầy cô cũng không khỏi chạnh lòng mỗi khi triều dâng, sóng vỗ và thấp thỏm lo âu trong mỗi bận đi, về.

Vẫn biết rằng cuộc sống của các thầy cô và các em học sinh ở đây còn rất nhiều thiếu thốn. Không gian hẹp, điện lưới quốc gia chưa về, các điểm sinh hoạt vui chơi hầu như không có; các phương tiện, thiết bị hiện đại để phục vụ cho việc dạy học còn nhiều hạn chế. Nhưng từ những trang giáo án mập mờ “đèn, điện”, thầy cô đã thắp lên đây ngọn đuốc tâm hồn cháy mãi không thôi. Để cho Lý Sơn hôm nay hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở; toàn huyện đã có 03 trường mầm non, 04 trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở, 01 trường trung học phổ thông với trên 5.000 học sinh. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông và đỗ vào các trường đại học, cao đẳng được xếp vào thứ hạng cao trong tỉnh. Và đặc biệt là đã có hơn 70% cán bộ, công nhân viên đang công tác và giữ những chức vụ chủ chốt tại huyện đảo là người của địa phương, trong đó có không ít kỹ sư, bác sỹ và nhiều cán bộ kỹ thuật có trình độ cao. Những con số đó không thể cân đo, đong đếm bằng những phép tính nhân, chia, trừ, cộng… mà là sự tri ân của nhiều thế hệ người dân trên đảo.

Xin sẻ chia nỗi niềm của thầy Bích, cô Nguyên và những thầy cô đã từng có thâm niên nhiều năm trên đảo. Ước vọng của các thầy cô là muốn dành phần cuộc đời còn lại cho sự nghiệp giáo dục ở quê hương. Ước mong đó là hoài vọng chung của tất cả các thầy cô hiện đang công tác trên khắp rẻo cao, vùng xa của tỉnh. Lãnh đạo các ngành, các cấp cũng đã, đang và sẽ quan tâm nhiều hơn để mong ước của thầy cô sớm thành hiện thực, nhưng nếu “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai...”

Ngoài kia biển vẫn trong xanh, những ngọn phi lao đang đâm chồi trở lại, những luống tỏi vừa trồng đã nhú những mầm non. Gió lạnh heo may ơi, thôi xin hãy đừng về, để thầy cô trọn vui NGÀY 20 – 11.
Trương Quang Dũng


nguồn: quangngai.gov.vn

http://my.opera.com/khoilv

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
up cho những ai chưa đọc

http://my.opera.com/khoilv

thanhduocanbinh

thanhduocanbinh
Ban ĐH
 Ban ĐH
Bài viết cảm động thật. Vậy mà đã hơn 2 năm rồi mình mới được đọc.

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]