Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 30 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 30 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

tinhdaoly

tinhdaoly
Level 2
Level 2
Nhân ngày 20-11 ngày nhà giáo Việt Nam,em chúc các thầy cô giáo trên khắp mọi miền tổ quốc,và đặc biệt là các thầy cô đang công tác ở những vùng sâu vùng xa,nơi biên cương hải đảo:
có nhiều sức khỏe để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trồng người titon
nhiều niềm vui trong cuộc sống
thành đạt trong công việc
và mãi mãi hạnh phúc.
woa Laughing xoay

tranvankhuong80

tranvankhuong80
Level 3
Level 3
Nhân ngày 20-11 em kính chúc Quý Thầy cô trường cấp 2-3 Lý Sơn sức khỏe tốt, công tác tốt và luôn hạnh phúc trong cuộc sống.
Em luôn nhớ mãi Thầy Nguyên mãi mãi.....

MBA2010

MBA2010
Ban ĐH
 Ban ĐH
Nhân ngày 20.11, em chúc tất cả thầy cô Trường THPT Lý Sơn sức khỏe, hạnh phúc và ngày càng thành công trên con đường trồng người.
Nhân đây cũng xin viết đôi câu thơ tặng các thầy (cô) và các bạn đọc.

Không biết giờ này nơi ấy!
Những thuyền già đưa khách sang sông
Có còn băng băng khi đưa khách
Hay giờ này cập bến đổ neo

Tôi chợt nhớ, ngày xưa từng là khách
Những chiếc thuyền hăm hở đỡ nâng
Những chiếc thuyền thức khuya dậy sớm
Lo cho đoàn khách sắp sang sông

Những con thuyền nơi ấy!
Đã đưa tôi qua bến cuộc đời
Bên bờ mới tôi thường tự hỏi
Nếu không thuyền ai dìu dắt ta đi

Ôi thay! Thuyền tôi giờ đã cũ
Vẫn băng băng lướt sóng hàng ngày
Tiếp tục đưa người sang bên ấy
Mãi mãi đưa đến cuối đời thầy.
Ngô Đình Tùng

thanhhai

thanhhai
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
LÁ THƯ GỬI THẦY

Vẫn nhớ mãi những tháng năm ngồi bên sân trường
Gió đìu hiu, lá phượng rơi sao thiết tha
Khẽ nhắm mắt viết hết tên của thầy lên tim
Để ghi nhớ công ơn lớn lao
Sẽ nhớ hoài hình bóng của người thầy thân thương
Cùng bao bụi phấn vẫn còn mãi đây
Dù thời gian sẽ trôi nhưng không bao giờ tan đi kỉ niệm dấu yêu
Nơi trường xưa, bóng hình thầy không phai
Tiếng của thầy ấm áp truyền vào trang vở với bao khát vọng
Như gió ươm mầm móng hôm nay vì một tương lai
Cuộc sống muôn màu vẫn đó, những hi vọng cùng bao ước mơ
Mãi nhớ lời thầy dìu dắt em, hôm qua
Ngày tháng êm đềm xưa ấy sẽ không bao giờ tan biến đi
Người thầy luôn ở trong tim em.

https://www.facebook.com/daothanhhai.cosmetic

My country

My country
Tiều ngư
Tiều ngư
Bác Ngô Dình Tùng nay cũng làm thơ cho thầy cô và những ngày tháng đã qua !!!

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]