Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Lý Sơn - Cãi nhau lúc chơi game, học sinh lớp 9 đâm chết người    3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Lý Sơn - Cãi nhau lúc chơi game, học sinh lớp 9 đâm chết người    3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

ThamPham

ThamPham
Ban ĐH
 Ban ĐH
(NLĐO) - Cự cãi nhau trong quán internet, một học sinh lớp 9 đã dùng dao đâm chết một học sinh lớp 6 làm em này tử vong trên đường đi cấp cứu.


Lý Sơn - Cãi nhau lúc chơi game, học sinh lớp 9 đâm chết người    Getset4fight



Ông Lê Văn Tiễn, Trưởng Công an xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19-11, một nhóm học sinh trường THCS An Vĩnh rủ nhau vào tiệm Internet Hoàng Trang ở thông Tây, xã An Vĩnh để chơi Game. Trong lúc chơi, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, Phạm Văn Tèo (SN 1998, học sinh lớp 9 Trường THCS An Vĩnh) và Võ Văn Vinh (SN 2000, học sinh lớp 6 cùng trường) có cãi cự qua lại.

Cho rằng Vinh dám hỗn xược với mình nên Tèo chạy ra ngoài đường lấy con dao của một người bán trái cây gần đó đâm một nhát chí mạng vào người Vinh.

Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Trung tâm y tế quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn nhưng do nhát dao xuyên thủng phổi nên Vinh tử vong trên đường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến trên.

Ngay sau đó, Phạm Văn Tèo bị công an bắt giữ để phục vụ cho công tác điều tra.

V. Mịnh

thanhduocanbinh

thanhduocanbinh
Ban ĐH
 Ban ĐH
Đúng là xã hội. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. buon

tranlapdesign

tranlapdesign
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Lý Sơn mình bây giờ gê quá, lại nhiễm ở đâu nửa rồi, chơi Games tùm lum cả rồi gây ra đủ chuyện, xưa nay có tình trạng này đâu.

noiaybinhyen

noiaybinhyen
Ban ĐH
 Ban ĐH
Ngày ấy đâu rùi.

tinhdaoly

tinhdaoly
Level 2
Level 2
thanh niên thời nay bồng bột quá. Mad

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
tranlapdesign đã viết:Lý Sơn ........... chơi Games tùm lum cả rồi gây ra đủ chuyện, .............

Xã hội ngày càng phát triển thì sẽ kéo theo những hiện trạng tiêu cực, nếu mọi chúng ta không biết điều tiết, càng không nên đổ lỗi hoàn toàn là do chơi game hay không chơi game mới có xãy ra chuyện đâu lòng đến thế bạn tranlapdesign thân mến, nhưng cũng không loaị trừ trường họp này, cái gì cũng có mặt tốt, mặt chưa tốt cả. Từ hiện trạng trên đó cũng là cảnh báo cho toàn xã hội nói chung Lý Sơn nói riêng phải biết trân trọng và dạy bảo kết hợp " gia đình - nhà trường - xã hội", biết học cái hay tránh cái dỡ, dạy cái lễ phép, răn đe, dạy hành vi cử chỉ, dạy những bài học làm người, biết tôn trọng, quý mếm, đoàn kết , hòa nhã, ...phải có cho mỗi con người khi trưởng thành rồi mới dạy chữ. Tục ngữ có câu " Con hư tại mẹ, Cháu hư tại bà" là chưa đủ hoàn toàn đúng, không thể con hư là đổ lỗi hết cho Mẹ, cho Bà mà trong lúc đó người Cha, người Ông gương mẫu dạy bảo...Chúng ta có cái tật là có chuyện gì xảy ra là hơi đổ lỗi sang người khác mà không xét thấy trách nhiệm về mình. Như thế là chưa văn minh được chính mình thì làm sao nói đến người khác. Nếu có lỗi xãy ra thì toàn bên đều có trách nhiệm mà nhất là gia đình, bậc làm cha làm mẹ phải thấu hiểu con cái và tìm cách dạy bảo đúng chứ không nên lơ là để mọi việc xảy ra là đổ thừa tại cái này, tại cái khác.

Vâng, mặt nào cũng có trái và phải cả, nhưng phải biết chọn mặt đúng trội hơn làm chủ hơn, chứ không nên qui tội đổ thừa. các bạn có đồng tình với mình không? Bạn tranlap nói thế là chưa đủ, mình có nhiều câu hỏi như thế này trên trang mạng có nhiều để tài nóng hổi : giết người lấy tiền...làm sinh nhật bạn gái, hay là cháu giết ông lấy tiền mua nhẫn tặng người yêu,.....Mình nói đùa thế này chắc do bạn gái nên cháu mới giết ông, giết người cướp của ấy à??? kiểu này bạn gái có lỗi sao? chúng ta là người có học thức phải bày tỏ chia sẽ, động viên và tuyệt đối với lời nói đổ lỗi cho người khác hay việc khác mà hãy xem lại môi trường dạy bảo tốt chưa, nếu chưa thì góp ý thẳng thắn mới có đạt đến cuộc sống , lối sống văn minh được...........
Nhận thức và tri thức, ý thức và hiểu pháp luật của người dân LS còn có nhiều hạn chế nên việc nhìn nhận dể đổ thừa, bắt nạt, quy nạp, ghét, trù dập... mà chẳng tìm ra nguyên nhân chính là do môi trường giáo dục con cái " gia đình - nhà trường - xã hội" chưa tốt, chưa nghiêm mà nghiên về bênh vực con nữa mặc dù hành động đó có sai gấp mấy lần....
" Tiên học lễ, hậu học văn" .

câu nói đùa " Nghề làm nét là nghề bận bịu, hẩm hiu, thua nghề bán cháo lòng, bị xem thường, bị thấp hèn, lắm lúc bị chửi bớt, mà có mấy ai hiểu được chính họ đã góp phần cho cuộc sống thêm văn minh, phồn vinh cho xã hội, cho đất nước, nắm bắt thông tin kịp thời, kho dữ liệu bao la, tìm hiểu, nắm bắt, nghiên cứu đủ thứ, học hỏi được nhiều tinh hoa của nhân loại,....."

vandayit


hungtech1

hungtech1
Level 4
Level 4
Môi trường sống ảnh hưởng đến con người rất nhiều, những em học sinh lớn lên trong một môi trường mà xung quanh mình nhiều game bạo lực, lên trường học cả ngày tiếp xúc với thầy cô. Có thể hình ảnh, đạo đức của một số ít giáo viên và môi trường trường học không tốt dẫn đến giáo dục không tốt và thậm chí là suy đồi, các bậc phụ huynh Lý Sơn thì không theo kịp sự phát triển của XH, sự phát triển tâm sinh lý của con mình .Môi trường như vậy sẽ tạo ra một thế hệ người trẻ hư hỏng...Nhìn sâu và xa hơn thì rõ ràng là lỗi của XH, không quản lý game, giáo dục xuống cấp, tệ nạn số đề của bà con..."trẻ em Lý Sơn như con cá sống trong ao nước đục". Thật đáng buồn.

MBA2010

MBA2010
Ban ĐH
 Ban ĐH
câu nói đùa " Nghề làm nét là nghề bận bịu, hẩm hiu, thua nghề bán cháo lòng, bị xem thường, bị thấp hèn, lắm lúc bị chửi bớt, mà có mấy ai hiểu được chính họ đã góp phần cho cuộc sống thêm văn minh, phồn vinh cho xã hội, cho đất nước, nắm bắt thông tin kịp thời, kho dữ liệu bao la, tìm hiểu, nắm bắt, nghiên cứu đủ thứ, học hỏi được nhiều tinh hoa của nhân loại,....."
DayIT nói đúng đấy chứ đâu phải nói đùa. Đúng là những tiệm Net giúp cho những người dân Lý Sơn chúng ta tiếp xúc thêm với tri thức khổng lồ. Nhưng rất tiếc, nhìn vào thực trạng thì lại không làm được những điều ấy. Quan sát kỹ các bạn sẽ thấy gần như tất cả những người đến tiệm Net của quê mình chủ yếu để chơi game và chat, nghe nhạc lại là chính. Mà người ta chưa thực sự hiểu nó là một phương tiện giúp ta tiếp xúc với bất kỳ thông tin nào trên thế giới. Thay vì, những em học sinh chơi game, chat ...giờ các em dùng nó để phục vụ cho việc học của bản thân thì lúc này những tiệm Net là nơi đáng tin cậy của phụ huynh.
Tôi mong sao ngày đó gần lại thì xã hội Lý Sơn chúng ta sẽ văn minh hơn và từ cái văn minh ấy sẽ làm biến mất những trường hợp đáng đau lòng như trường hợp em Vinh.
Còn xét về trường hợp em Vinh, tôi lại nghĩ không phải chơi game mới xảy ra, mà do cả một hệ lụy của xã hội.

tranlapdesign

tranlapdesign
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Xin chào!
Nói chung ý của Lập ở đây không phải là đỗ thừa cho tiệm Net gì cả, mà chỉ nói mấy em bây giờ chứng hư tật xấu nhiều quá, nhiều lúc lạm dụng chơi games cả ngày mà không áp dụng Net để cho việc học hay thông tin bổ ích cho mình. Tranlap đồng tình với ý kiến của anh DayIT, đúng là như thế Net về với Lý Sơn là 1 điều đáng mừng vì có thể làm cho con em Lý Sơn hiểu biết hơn về thế giới bên ngoài cũng như về thông tin bổ ích của xã hội ngày nay. Nhưng ngược lại cũng do ý thức cá nhân của từng người, nên Net chủ yếu các em lạm dụng chơi Games, Chat chit, Tán tỉnh yêu đương, Nghe nhạc...chứ chưa bao giờ các em nghĩ áp dụng cho việc học của mình hay những điều bổ ích khác. Nhiều lúc mấy em Suy nghĩ chưa chín chắn và bồng bột nhất thời, ta đây nên đã gây ra hậu quả đáng tiếc như bây giờ. Mình cũng mong sao các bậc phụ huynh cũng như nhà Trường phải quan tâm đến con em nhiều hơn nửa về vấn đề này, để có thể những trường hợp đó không xảy ra lần 2.
Thanks anh DayIT đã đóng góp thêm ý kiến.
Chào trân trọng!

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]