Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Người thầy gắn bó 25 năm với đất đảo 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Người thầy gắn bó 25 năm với đất đảo 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Mark_Le

Mark_Le
Admin
 Admin
Đó là thầy Nguyễn Điển, tấm gương sáng cho nhiều thế hệ thầy và trò huyện Lý Sơn noi theo.

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Qui Nhơn với tấm bằng loại khá, thầy Điển về quê nhận công tác tại Trường cấp 3 Vạn Tường (Bình Sơn). Cuối năm 1988, với bầu nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, thầy xung phong tình nguyện ra đảo nhận công tác tại đảo Lý Sơn. Thời ấy, do đồng lương giáo viên rất thấp, cơ sở vật chất trên đảo thiếu thốn trăm bề, nhiều thầy cô giáo đã rời bục giảng để chuyển công tác khác hoặc về đất liền mưu sinh. Nhưng với lòng yêu nghề, tình thương giành cho các em học sinh đất đảo nghèo khó nên thầy Điển không nỡ rời xa.

Người thầy gắn bó 25 năm với đất đảo Bdv
Thầy Nguyễn Điển đang cùng các học trò của mình tại sân trường.

Gặp thầy Điển trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, thầy tâm sự, ngày mới ra đảo, tuy cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nhưng thầy và nhiều đồng nghiệp bằng nghị lực của tuổi trẻ đã vượt qua tất cả để dạy chữ cho học sinh đất đảo, chắp cánh cho các em đến những chân trời mới. Niềm vui lớn nhất của thầy là ngày ngày được tới trường, được truyền đạt tri thức cho bao thế hệ học sinh, được nhìn thấy các em chăm ngoan, học giỏi. Có lẽ chính vì vậy, thầy Điển được đồng nghiệp và bao thế hệ học sinh yêu mến.

Hiện tại, thầy được phân công làm tổ trưởng bộ môn văn, ngoài việc đứng lớp dạy chữ cho học sinh, thầy cùng đồng nghiệp còn tìm tòi xây dựng nội dung giáo án để đưa phương pháp giảng dạy phong phú tích cực áp dụng tại trường. Thầy Ngô Đình Mẫn - Hiệu trưởng Trường PTTH Lý Sơn, đồng thời cũng là thế hệ học sinh đầu tiên được thầy Điển trực tiếp giảng dạy, tự hào cho biết, thầy Điển là một giáo viên đã gắn bó với mái trường này gần 25 năm. Nhiều thế hệ học sinh do thầy đào tạo nay đã thành đạt. Thầy là một tấm gương nhà giáo mẫu mực trong sự nghiệp “trồng người” để các giáo viên và học trò noi theo,…

Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thầy Điển tâm niệm phải sống thật giản dị, bắt đầu từ những việc nhỏ nhưng có ích cho học trò, cho nhà trường, xa hơn là cho mọi người, xã hội - điều đó cũng là học ở Bác.

Qua nhiều năm giảng dạy, thầy Nguyễn Điển đã vinh dự đoán nhận nhiều phần thưởng cao quý của ngành Giáo dục trao tặng.

Văn Mịnh- www.quangngai.gov.vn

http://www.wearedesigner.net

tranvankhuong80

tranvankhuong80
Level 3
Level 3
Em Cảm ơn Thầy rất nhiều vì ngày xưa khi còn học dưới trường cấp 2-3 Lý Sơn, em đã được Thầy động viên rất nhiều. Em kính chúc Thầy cô và gia đình luôn hạnh phúc.

Bây giờ em sẽ không bao giờ còn nghe được giọng đọc thơ truyền ấm của Thầy, cách chơi chữ " C và K" mà Thầy viết riêng cho học trò. Cuộc mưu sinh đã kéo Em và các bạn xa rời quê hương, xa rời Thầy cô và mái trường yêu dấu, nhưng trong thâm tâm em vẫn luôn ghi nhớ ơn Thầy và tấm lòng Thầy với quê hương nghèo khó.Ở đâu đó trong cuộc đời này, chúng em vẫn luôn làm theo những lời răng dạy của Thầy : Bằng cách này hay cách khác. Hôm qua 20-11, em lại nhớ hình ảnh ngày 20-11 năm nào: Chúng em đi như trẩy hội, đến phòng trò nhà Thầy cô, vô tư cười đùa vui vẻ và món quà tặng Thầy cô chỉ là cây bút, cuốn sổ, lịch treo tường ....và có những món quà mà các thầy cô không biết sẽ làm gì. Nhưng khi đó chúng em và Thầy long lanh hạnh phúc, cuộc sống nghèo khó tình Thầy trò lên ngôi, còn bây giờ.....

Cách đây mấy tháng em có gặp một người Thầy cũng rất giỏi, rất tâm quyết với quê hương em ( mà cũng là quê hương bên vợ của thầy Điển - Lý Sơn) và nghe thầy tâm sự : 5 năm công tác ở Lý Sơn, khi ra như thế nào khi về như thế đấy - Nghe thầy nói mà em rất buồn. Em không dám trách thầy vì ngày đó Lý Sơn rất nghèo, rất khó khăn, và chúng em cảm thấy nợ thầy một món nợ ân tình.Ngày đó không có sự tâm quyết của Quý thầy cô đất liên ra công tác thì thế hệ chúng em, lứa tuổi 8x còn mù mịt nhiều.

Qua câu chuyện thực tế em biết và bài viết trên mới thấy và hiểu hết được tấm lòng Thầy Điển đối với quê hương em. Dạ, mà phải nói là quê hương của cả thầy và trò chúng mình. Em cũng cảm ơn cô ( Vợ thầy Điển) đã " giữ chân" một người thầy khả kính cho chúng em và cho thế hệ trẻ quê mình.
Kính chúc Thầy cô và gia đình luôn hạnh phúc, sức khỏe !

trongnu

trongnu
Tiều ngư
Tiều ngư
Đã bao nhiêu năm rồi bây giờ Thầy vẫn thế! có lễ thầy là một người thầy liêm chính, sống thẳn thắng,dám phê bình và tự phê bình nên luon bị người khác chèn ép nên thầy không thể nào tiến xa hơn được. Thật bất công đối với thầy vì thầy đã hy sinh quá nhiều cho thế hệ học trò của minh nhưng thầy không hề than vãn.cuộc đời thầy như một người lái đò, thầy đã đưa biếtbao thế hệ học trò vượt sóng để trở thành những người thành đạt, co người học trò của thầy bay giờ là Lãnh đạo, là sếp của thầy....

huongtoithom

huongtoithom
Level 2
Level 2
Thầy là một trong những người thầy mà tôi đã từng được học, dù thời gian không nhiều nhưng tôi thấy được ở thầy tính nhiệt huyết với học sinh, cách thức truyền đạt kiến thức rất khoa học và dễ hiểu, đôi lúc nhìn thầy cảm thấy thầy rất nghiêm, nhưng cái phong thái đó của thầy lại phù hợp với công việc của thầy. Không chỉ tôi mà còn các bạn khác nữa muốn học được và làm theo phong cách làm việc cũng như cách sống của thầy. Thật ý nghĩa. Em chúc thầy luôn khỏe để tiếp tục truyền đạt những kiến thức cho thế hệ hiện tại cũng như tương lai. Chúc thầy và gia đình thầy luôn hạnh phúc, chúc thầy công việc luôn tiến triển tốt.

tvt3581

tvt3581
Level 5
Level 5
Em thật sự rất biết ơn thầy! một người Thầy đã hi sinh quá nhiều cho các thế hệ học sinh ở trường PTTH Lý Sơn! Trong thâm tâm em lúc nào cũng quí mến thầy như một người anh, người cha yêu dấu! Em chỉ cầu nguyện sao cho thầy và gia đình luôn được mạnh khỏe, bình an. để thầy còn được đến trường vì sự nghiệp trồng người cho quê hương Lý Sơn!

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]