Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Xuân đến với lính trẻ nơi đảo xa 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Xuân đến với lính trẻ nơi đảo xa 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
(QNg)- Đối với những người lính trẻ Hải quân đóng quân trên đảo Lý Sơn, Tết đến Xuân về luôn sớm hơn mọi người. Với họ, đón Tết nơi đảo xa luôn là niềm vui, niềm vinh dự của những người lính đang ngày đêm canh giữ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo thân yêu.

Những ngày cuối năm Nhân Thìn, những đợt không khí lạnh liên tục tràn về mang theo cái lạnh như cắt da cắt thịt, tôi đến thăm cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 550 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân) đang đóng quân trên đảo Lý Sơn và cảm nhận được không khí chuẩn bị đón tết rộn ràng của cán bộ chiến sĩ nơi đây, nhất là những chiến sĩ trẻ.



Xuân đến với lính trẻ nơi đảo xa Images808867_1
Sau giờ làm việc, sĩ quan hướng dẫn lính trẻ quan sát biển Đông từ đỉnh núi cao nhất Lý Sơn. Ảnh: TL

Để xua tan nỗi nhớ nhà, nhớ người thân nhiều ngày nay, hàng chục cành đào cành mai được các chiến sĩ trẻ ở Trạm ra đa 550 tạo bởi giấy màu.

Lần đầu tiên ăn tết ở đảo Lý Sơn, xa gia đình, người thân là một thử thách đối với thiếu úy Ngô Vỹ Hùng (26 tuổi, quê ở huyện Hưng Hà - Thái Bình). Sau khi tốt nghiệp Học viện Hải quân ra trường với quân hàm thiếu úy, giữa năm 2012, được gia đình và bạn bè động viên nên Hùng tình nguyện viết đơn xin ra đảo Lý Sơn công tác. Cái tết đầu tiên xa nhà, xa người thân luôn làm Hùng day dứt. Để có chút sắc xuân nơi quê nhà ở đảo xa và tạo không khí vui xuân đón tết, hơn một tuần nay ngoài giờ huấn luyện Hùng lại cùng các chiến sĩ trong phân đội tỉ mẩn cắt dán, tạo ra những cành đào đất Bắc sắc thắm hương xuân trang trí trong hội trường đơn vị.

Vừa ra nhận công tác tại đảo chưa lâu, với khuôn mặt thư sinh chưa hết bỡ ngỡ, chiến sĩ Lâm Quang Tùng (quê ở huyện Kiến Thụy - Hải Phòng) tỉa lại chậu mai vàng đang chúm chím nụ xuân, bộc bạch: "Đây là lần đầu tiên tôi phải ăn tết xa nhà. Vì nhiệm vụ thiêng liêng và sự quan tâm chăm lo, sự đùm bọc của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nên tôi vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ tết đất liền...".

Để kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ an tâm công tác và hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngoài nguồn hậu cần lương thực, thực phẩm hiện có, Ban chỉ huy đơn vị đã tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao với nhân dân nơi đóng quân; đồng thời chuẩn bị một lượng hàng hóa như bánh kẹo, hạt dưa... để phục vụ đầy đủ nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ trong những ngày tết. Ngoài ra cán bộ chiến sĩ nơi đây còn có những món quà mang đầy ý nghĩa tình quân- dân của các cấp chính quyền, nhân dân trong huyện.

Trao đổi với chúng tôi, trung úy Nguyễn Quang Công - Phó chỉ huy phụ trách Quân sự Trạm ra đa 550 cho biết: Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phần lớn là anh em quê ngoài Bắc ra công tác tại đảo. Ngoài các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, để cán bộ, chiến sĩ cảm nhận được hương vị tết quê nhà, đơn vị cũng tổ chức gói bánh chưng, cùng dưa hành câu đối đỏ. Năm nay đơn vị đón Tết rôm rả và đầy đủ hơn mấy năm vì nguồn thực phẩm, củ quả có sẵn, nên khẩu phần ngày Tết của cán bộ chiến sĩ sẽ được tăng nhiều so với ngày thường. Đến nay công tác hậu cần chuẩn bị đón tết đang được hoàn tất. Một mùa xuân mới đang về. Với cán bộ chiến sĩ Trạm ra đa 550 đang đóng quân trên đảo Lý Sơn thì tết đến xuân về luôn đến sớm, bởi sự an toàn bình yên nơi biển đảo của Tổ quốc.


Văn Mịnh

tinhdaoly

tinhdaoly
Level 2
Level 2
chuoi chúc các chú lính en tết zui zẻ nha
và không wen nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]