Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Tình Lặng 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Tình Lặng 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Tình Lặng Empty Tình Lặng Fri Dec 18, 2009 8:53 pm

xuankhanh

xuankhanh
Level 6
Level 6
Híc, mời bà kon đọc bài thơ con cóc của mình xem mùi của nó ra làm sao nha. Mình viết hồi cuối năm lớp 10.

Tình Lặng

Tôi yêu em - cô bé học cạnh phòng
Mà chẳng nói nên lời khi đối mặt
Để rồi mãi yêu nàng trong câm lặng
Thêm nỗi buồn sau những lúc sang trưa.
* *
*
Lòng ngây ngất áo trắng ai khẽ lướt
Tóc xoã dài thoang thoảng chút hương quen
Áo dài ơi sao vô tình quá đỗi
Để tóc dài mãi bối rối lòng tôi.

Lê Xuân Thọ

http://lexuantho.tk/

2Tình Lặng Empty Re: Tình Lặng Sat Dec 19, 2009 11:56 am

duylyson055

duylyson055
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tình Lặng

Tôi yêu em - cô bé học cạnh phòng
Mà chẳng nói nên lời khi đối mặt
Để rồi mãi yêu nàng trong câm lặng
Thêm nỗi buồn sau những lúc sang trưa.
* *
*
Lòng ngây ngất áo trắng ai khẽ lướt
Tóc xoã dài thoang thoảng chút hương quen
Áo dài ơi sao vô tình quá đỗi
Để tóc dài mãi bối rối lòng tôi.

hay đấy ra bài này sớm chút là OK rùi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]