1 TL. BQT GỞI ĐÔI LỜI ĐẾN CÁC BẠN THÀNH VIÊN TRÊN DIỄN ĐÀN Fri Jul 02, 2010 10:06 am
vandayit
Các bạn thân mến!
Lời đầu tiên Mìh xin TL. BQT gởi đến lời chúc tốt đẹp nhất, dồi dào sức khỏe, vạn sự may mắn, bình an trên mọi nẻo đường, học tốt, đạt nhiều điểm cao, thành đạt, công thành danh toại, có công ăn việc làm ổn định, nguồn thu nhập vững vàng và đóng góp vào diễn đàn ngày càng phồn vinh hơn nữa.
Các bạn thành viên gần xa trên mọi miền của tổ quốc, hôm nay là ngày cận kề đến ngày thi Đại học, Cao đẳng, của các em HS trên đảo nói riêng và các em trên mội miền nói chung; chúng ta cùng chung sức chung lòng, đóng góp sức công ít nhiều để làm một việc hết sức có ý nghiã cao đẹp ấy đó là : Làm SV tình nguyện, hướng dẫn các em có chổ ăn ở ổn định, chổ học tốt và hướng dẫn các em đển trường thi đúng thời gian, không ngại gian khổ, tận tình giúp đỡ cho các em và phụ huynh khi chưa quen biết môi trường rộng lớn này.
có câu : "Bầu ơi thương lấy Bí cùng;
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"
Mình mong các bạn hãy chung sức chung lòng ra sức thi đua rèn luyện và giúp đỡ tận tình để các em có những ngày thi tốt, an tâm hơn, tự tin hơn và chiến thắng ghi danh trên bảng đề " TÂN TRẠNG NGUYÊN" nhé.
Một lần nữa mình mong các bạn giúp đỡ một nghĩa cử cao đẹp ấy, chúc các bạn và các em thành công rực rỡ.
..................................Thân ái.................................
Lời đầu tiên Mìh xin TL. BQT gởi đến lời chúc tốt đẹp nhất, dồi dào sức khỏe, vạn sự may mắn, bình an trên mọi nẻo đường, học tốt, đạt nhiều điểm cao, thành đạt, công thành danh toại, có công ăn việc làm ổn định, nguồn thu nhập vững vàng và đóng góp vào diễn đàn ngày càng phồn vinh hơn nữa.
Các bạn thành viên gần xa trên mọi miền của tổ quốc, hôm nay là ngày cận kề đến ngày thi Đại học, Cao đẳng, của các em HS trên đảo nói riêng và các em trên mội miền nói chung; chúng ta cùng chung sức chung lòng, đóng góp sức công ít nhiều để làm một việc hết sức có ý nghiã cao đẹp ấy đó là : Làm SV tình nguyện, hướng dẫn các em có chổ ăn ở ổn định, chổ học tốt và hướng dẫn các em đển trường thi đúng thời gian, không ngại gian khổ, tận tình giúp đỡ cho các em và phụ huynh khi chưa quen biết môi trường rộng lớn này.
có câu : "Bầu ơi thương lấy Bí cùng;
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"
Mình mong các bạn hãy chung sức chung lòng ra sức thi đua rèn luyện và giúp đỡ tận tình để các em có những ngày thi tốt, an tâm hơn, tự tin hơn và chiến thắng ghi danh trên bảng đề " TÂN TRẠNG NGUYÊN" nhé.
Một lần nữa mình mong các bạn giúp đỡ một nghĩa cử cao đẹp ấy, chúc các bạn và các em thành công rực rỡ.
..................................Thân ái.................................
................................................vandayit.....................