Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Lý Sơn, tam tấu bè trầm 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Lý Sơn, tam tấu bè trầm 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Lý Sơn, tam tấu bè trầm Empty Lý Sơn, tam tấu bè trầm Wed Sep 16, 2009 5:48 pm

Everlasting

Everlasting
I ♥ U
Lý Sơn, tam tấu bè trầm Lý Sơn, tam tấu bè trầm 18727





Báo Thương Mại - 12/08/2009

CôngThương - Bằng chứng về việc quản lý khai thác Hoàng Sa của nhà Nguyễn là một Hoàng Sa rộng khoảng 15.000km2, hơn 30 hòn đảo, bãi, cồn... là sự tiếp nối tự nhiên từ thềm lục địa Việt Nam ra biển.
Hơi nôm na, nếu mực nước biển hạ xuống khoảng 700 m, thì Hoàng Sa lẫn Trường Sa sẽ dính vào Việt Nam như một khối thịt liền! Hoàng Sa cách đất liền lục địa Việt Nam 135 hải lý, cách Cù Lao Ré (tức đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) chỉ có 123 hải lý!
Cũng nên nhắc lại rằng, trong khi đó khoảng cách đảo gần nhất của Hoàng Sa tới bờ đảo Hải Nam xa tới 140 hải lý, nếu tính tới đất liền lục địa Trung Hoa còn xa hơn nhiều, tối thiểu là 235 hải lý.
Ba chuyện ghi được ở Cù Lao Ré, tên cũ của huyện đảo Lý Sơn tạm coi là tam tấu bè trầm, mạo muội cái việc trích đoạn bản giao hưởng hoành tráng nhưng còn dang dở về một Hoàng Sa!
Kỳ I: Sắp đến thời khắc hô thần nhập tượng
Lý Sơn, tam tấu bè trầm ?url=http%3A%2F%2Fwww.tienphong.vn%2FTianyon%2FImageView
Hoàn thiện tượng Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải tại đảo Lý Sơn Quảng Ngãi

Hình như cũng có chút duyên chi đó để đến được với Cù Lao Ré, tên cũ của huyện đảo Lý Sơn cách đất liền non 30 cây số để nằm một đêm với ông cựu nghị sĩ Hà Trí Dũng.
Nói duyên bởi mười mấy năm trước, cũng mò về núi Chí Linh, Hải Dương để coi ông nghị sĩ kiêm điêu khắc gia này thực hiện tượng đài Đức Thánh Trần bằng đá xanh được coi là lớn nhất nước.
Bây chừ Hà Trí Dũng đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng của nhóm tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải tại đảo Lý Sơn đây. Lại duyên và may nữa, kè kè bên Hà Trí DũngPhạm Viết Hoàn, nghệ nhân đá làng Ninh Vân của Ninh Bình.
Cũng xin trích ngang lý lịch của hai vị này một tẹo. Điêu khắc gia Hà Trí Dũng từng một thời gian làm ở Hội Văn nghệ Thái Bình. Những năm cuối 80 đầu 90 đã khá nổi danh, tác giả của những tượng đài Lê Quý Đôn, Nguyễn Đức Cảnh nay vẫn không lạc mốt.
Lý Sơn, tam tấu bè trầm ?url=http%3A%2F%2Fwww.tienphong.vn%2FTianyon%2FImageView
Điêu khắc gia Hà Trí Dũng (phải) - Ảnh: Xuân Ba

Hà Trí Dũng
là uỷ viên Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục của Quốc hội khoá X (1997-2002).
Thời gian ĐBQH khoá X, tôi không rõ giới truyền thông biết đến ông nghị
sĩ này nhiều hơn trong việc phối hợp với báo chí tuyên truyền này khác
hay Dũng là tác giả của bức tượng đài nổi tiếng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn? (Phần điêu khắc hàng trăm mét vuông gốm nhằm làm tôn tượng do điêu khắc gia Hoàng Nhân thể hiện).
Đêm ấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đích thân xuống Côn Sơn, để sáng hôm sau kịp làm lễ khai móng tượng Hưng Đạo Đại Vương mé trước Đền thờ An Sinh Vương Trần Liễu trên núi An Phụ. Hà Trí Dũng bữa đó cũng được theo hầu Đại tướng...

Còn Phạm Viết Hoàn?
Trên cả chọn mặt gửi vàng là nhà điêu khắc phải chọn được hiệp thợ nào
đó thể hiện được ý tưởng điêu khắc của mình, để tránh những sai lạc,
thất thố.
Hồi đục tượng Trần Hưng ĐạoAn Phụ cho Hà tiên sinh, Phạm Viết Hoàn là nghệ nhân nhưng nay chững chạc ở vị thế đứng đầu một tổ hợp, một công ty chuyên sản xuất - thể hiện tượng, Công ty Hoàn Hảo (Hảo là tên con gái Hoàn).
Có lẽ nghệ nhân Phạm Viết Hoàn
đã lập một kỷ lục về cái sự khai mở hồn đá của nước Việt? Chỉ kể ra
những cái được coi là lớn... Nhóm tượng đài quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Tượng Hoàng Văn ThụLạng Sơn. Tượng Đức Thánh Trần. Tượng đài Bình Định Vương Lê Lợi ở thành phố Thanh Hoá. Tượng Bác Hồ ở thành phố Vinh v.v...
Lý Sơn, tam tấu bè trầm ?url=http%3A%2F%2Fwww.tienphong.vn%2FTianyon%2FImageView
Nghệ nhân Phạm Viết Hoàn

Bây giờ, nhóm tượng Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải được thể hiện bằng thứ đá xanh lấy tận Thanh Hoá. Thứ đá mà ngày trước tiền nhân từng dùng để vạc nên thế rồng chầu ở điện Kính Thiên, thuở vua Lý ở thành Thăng Long và giăng giăng hàng bao công trình ở đất thần kinh xứ Huế.
Chúng tôi bệt trên chiếc chiếu dưới chân tượng đài, đặt trước nhà bảo tàng Hoàng Sa mới xây còn nồng vôi vữa. Toàn bộ kíp dựng tượng của Dũng, Hoàn đưa từ Bắc vô sinh hoạt ngay trong nhà Bảo tàng.
Lý Sơn
chưa có điện lưới, phải dùng máy nổ cấp điện cho toàn đảo từ 5 giờ
chiều đến 11 giờ đêm. Vắng ánh điện nên vô tình tôn thêm lợi thế của
nhóm tượng Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.
Trên bệ đá cao gần 4 thước, bộ ba, một cai đội và hai dân binh như vừa từ đá bước ra, như vừa sau chuyến đi Hoàng Sa trở về nghiêm trang đĩnh đạc đứng đó ngó lại chút chặng hải trình của mình. Tất thảy hằn trên nền trời đêm biển đảo Lý Sơn trông càng ấn tượng và hoành tráng. Vời vời phía tay người cai đội chỉ là Hoàng Sa...
Ngay từ nửa đầu thế kỷ XVII, Chúa Nguyễn tổ chức đội Hoàng SaBắc Hải lấy người từ xã An Vĩnh của Hòn Cù Lao Ré - Lý Sơn này thuộc huyện Bình Sơn, phủ Quảng Ngãi và xã Cảnh Dương (Bình Thuận) ra hai quần đảo Hoàng SaTrường Sa thu lượm hàng hoá, khí cụ trên các tàu mắc nạn và đánh bắt hải sản quý hiếm mang về dâng nộp. Đó là công việc của Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.

Cùng với nhiệm vụ khai thác hải sản và hàng hoá trên hai quần đảo, nhà
Nguyễn còn tổ chức đo đạc, khảo sát, dựng bia, cắm mốc, trồng cây trong
các năm 1834, 1835 và 1836.

Thông qua việc khai thác tài nguyên trên đảo liên tục hàng thế kỷ,
trên thực tế cũng như về pháp lý, nhà Nguyễn đã làm chủ hai quần đảo từ
khi chúng chưa thuộc về lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào, làm cho hai
quần đảo trở thành bộ phận không thể tách rời của non nước Việt!

Trong âm thanh ràn rạt của gió lẫn sóng bể ập vào cù lao, câu chuyện
dựng tượng của Dũng của Hoàn nghe chừng cũng hơi hướng sóng gió.

Tôn vinh công lao to lớn của tiền nhân về ý thức chủ quyền cương vực
quốc gia lãnh thổ, đã đành. Nhưng bằng hình thức gì đây? Ý tưởng một
cụm tượng đài về Hải đội Hoàng Sa đã được thai nghén... Mà bắt đầu từ năm 2001.
Những nhà chức việc, những cơ quan có trách nhiệm của Quảng Ngãi, của Hà Nội đã chọn Hà Trí Dũng, tạo điều kiện để Dũng thực hiện công việc, nói đúng hơn để thể hiện ý tưởng sáng tạo của mình... Trong đó có TS Nguyễn Đăng Vũ - PGĐ Sở VHTT Quảng Ngãi
và nhiều vị khác, như mọi lương dân của nước Việt bằng một tình cảm tự
nhiên về lòng tự hào chủ quyền cương vực quốc gia đã tìm đã gặp ở nhà
điêu khắc Hà Trí Dũng nhiều sự đồng cảm, đồng điệu...
Dũng được tiếp cận với những mô hình thuyền buồm, các vật dụng sinh hoạt mà người lính Hoàng Sa đã sử dụng. Dũng từng phủ phục khấn khứa lẫn quan sát các cuộc tế lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại Âm Linh Tự trên đảo Lý Sơn v.v... Những mẫu tượng khác nhau được hoàn thành. Cái sau hoàn chỉnh bắt mắt hơn cái trước.

Từ mẫu tượng đến phác thảo tỷ lệ 1/1 đã khó khăn. Để thành hình khối
vuông vức sinh động như bây giờ là cả một việc trần ai. Tám năm trời
công trình xiết kể mấy mươi... Nội cái việc ra ra vô vô, biết bao đường
đất.
Tôi nhẩm riêng việc đưa
hơn 40 tấn đá thành phẩm, những phần thân tượng chính cao 4,5 mét đặt
trên bệ đá cao 3,7 mét... Rồi phần cánh buồm cao 14 mét (mặt sau cánh
buồm cách điệu khắc dòng chữ của Vua Minh Mạng bằng chữ Hán Việt đặt song song Bản Quốc Hải Cương Hoàng Sa Xứ Tối Thị Hiểm Yếu). Họ phải thuê một chuyến tàu đặc biệt của Hải quân từ nơi phóng tượng là Ninh Bình xa ngái lênh đênh để ra được Cù Lao Ré này...
Trông đã hồn cốt sinh sắc lắm khi ngắm ngó nhóm tượng Đội Hoàng sa kiêm quản Bắc Hải hằn trên trời đêm Lý Sơn- đảo Mẹ của chuỗi quần đảo Hoàng Sa.
Ấy là tôi nói hơi vội. Còn phải đợi đến thời khắc hô thần nhập tượng nữa thì Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải
mới làm chức phận tâm linh vĩnh hằng của tượng! Thủ tục đó không thể
thiếu ví như tượng ở các đình chùa miếu mạo, phải đến công đoạn đến thủ
tục điểm nhỡn thì tượng mới linh!
Tôi nghe Hà Trí Dũng nói lại, UBND huyện đảo Lý Sơn sẽ phối hợp với các hoà thượng đại đức long trọng lẫn nghiêm cẩn cử hành thủ tục hô thần nhập trước khi đưa vào khánh thành Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.



Nguồn: http://tintuc.xalo.vn

http://my.opera.com/khoilv

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]