1 HÃY THẬN TRỌNG Mon May 03, 2010 4:43 pm
Kimlong27
Tiều ngư
Hãy thận trọng hỡi lòng mình trước đã
vội vàng chi mà chớm nở tình yêu
đừng đắm say với nhan sắc yêu kiều
chớ rung động qua mấy dòng thơ mộng
hố yêu đương đâu biết đâu là vực thẳm
lỡ xa duyên ân hận suốt ngàn đời
việc ái tình đâu phải chuyện trò chơi
trong một sớm một chiều rồi phai lãng
hãy cứng rắn hỡi lòng mình ngự trị
không đắn đo suy nghĩ một nốt vần
tình chỉ đẹp khi hai tâm hồn hoà hợp
đừng một chút thấy lòng bồng bột
mà phiêu lưu theo vạn lý trường tình
rồi mai kia ôm một phần sầu khổ
để hạnh phúc cuộc đời khổ suy
hãy cứng rắn đừng để lòng mỷ mị
đừng rung theo nhịp cảm của con tim
không biết đâu một chút yếu mềm
miền dương thế biến thành địa ngục
chưa chắc yêu suông là hạnh phúc
lỡ xa duyên là ân hận cả ngàn đời
đường trần gian êm thế xa phương
chầm chậm bước khỏi sợ điều vấp phải
muộn màng chi mà bôn ba vội vã
tuổi thanh xuân đầy hứa hẹn tương lai
khi cuộc sống trở thành vĩnh cữu
vội vàng chi mà chớm nở tình yêu
đừng đắm say với nhan sắc yêu kiều
chớ rung động qua mấy dòng thơ mộng
hố yêu đương đâu biết đâu là vực thẳm
lỡ xa duyên ân hận suốt ngàn đời
việc ái tình đâu phải chuyện trò chơi
trong một sớm một chiều rồi phai lãng
hãy cứng rắn hỡi lòng mình ngự trị
không đắn đo suy nghĩ một nốt vần
tình chỉ đẹp khi hai tâm hồn hoà hợp
đừng một chút thấy lòng bồng bột
mà phiêu lưu theo vạn lý trường tình
rồi mai kia ôm một phần sầu khổ
để hạnh phúc cuộc đời khổ suy
hãy cứng rắn đừng để lòng mỷ mị
đừng rung theo nhịp cảm của con tim
không biết đâu một chút yếu mềm
miền dương thế biến thành địa ngục
chưa chắc yêu suông là hạnh phúc
lỡ xa duyên là ân hận cả ngàn đời
đường trần gian êm thế xa phương
chầm chậm bước khỏi sợ điều vấp phải
muộn màng chi mà bôn ba vội vã
tuổi thanh xuân đầy hứa hẹn tương lai
khi cuộc sống trở thành vĩnh cữu
Được sửa bởi contraixudao ngày Mon May 10, 2010 10:58 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Sửa lỗi chính tả.)