Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Niềm vui trên “vương quốc tỏi 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
Niềm vui trên “vương quốc tỏi 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Niềm vui trên “vương quốc tỏi Empty Niềm vui trên “vương quốc tỏi Wed Apr 28, 2010 1:59 am

╬khoadkt╬

╬khoadkt╬
Cựu BQT
Lý Sơn, như tấm bình phong án ngữ trên biển che chắn đất liền, đảo nhỏ này
hứng trọn bao nắng gió và cả những trận cuồng phong. Nhưng từ bao đời
nay, đất và người Lý Sơn vẫn vươn lên, khẳng định mình. Và đảo nhỏ tiền
tiêu này được mệnh danh là “vương quốc của tỏi”...

Chiếc
Honda 67 cà tàng vượt dốc lên đỉnh núi Thới Lới cao chót vót, “tài xế”
xe ôm Lê Văn Minh nói rằng, ở Lý Sơn có câu “Được làm vua, thua làm
tỏi”. Cây tỏi có mặt ở Lý Sơn từ thuở nào bà con chẳng còn nhớ nữa, họ
chỉ truyền miệng với nhau rằng, gần nửa thế kỷ trước, cây tỏi đã theo
chân những thương nhân ngoài Huế vào Cù Lao Ré (tên gọi Lý Sơn ngày
nay), rồi bám rễ, ở lại mảnh đất này và trở thành loài cây đặc sản -
nguồn sống của những người dân xứ đảo. Đã hơn nửa năm kể từ ngày cơn
bão Ketsana tràn qua, sự tàn phá nặng nề vẫn còn để lại vết tích. Nhưng
dưới bàn tay cần cù, chịu thương, chịu khó của người dân, những cánh
đồng tỏi xanh ngút ngàn tầm mắt, trải dài vòng quanh chân đảo…

Sau
vụ tỏi vừa xuống giống thì bị bão cào bằng, sau những gian nan, vất vả,
hôm nay nụ cười đã rạng rỡ trên gương mặt lão nông Nguyễn Văn Tường khi
ông đang cùng vợ con chăm sóc, tưới tắm cho ruộng tỏi tươi tốt. Vì sao
tỏi Lý Sơn thơm ngon nổi tiếng? Đôi bàn tay thô ráp của ông Tường vục
xuống mặt ruộng vốc lên một nắm cát, màu sáng như những vỏ sò vỡ vụn,
câu trả của ông rất giàu hình ảnh: “Cát biển cộng với đất lấy từ những
ngọn lửa đã ngủ yên, cộng sự cần cù, ra đặc sản tỏi Lý Sơn!”.
Niềm vui trên “vương quốc tỏi 2742010huyen1-634079881790057500
Lý Sơn được mùa tỏi.

Hơn
80% hộ dân, với 21.000 nhân khẩu bao đời nay gắn bó với nghề trồng tỏi,
cuộc sống của họ dựa vào cây tỏi nên những tín hiệu vui, dù chỉ là nhỏ
nhất cũng làm người đứng đầu xứ đảo như ông Võ Xuân Huyện, Chủ tịch
UBND huyện hết sức phấn khởi: “Năm 2009 Lý Sơn chịu ảnh hưởng nặng nề
của những đợt bão gió và áp thấp nhiệt đới kéo dài ảnh hưởng lớn đến
đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân, nhưng nhờ Đảng bộ, chính
quyền và quân dân đoàn kết, có giải pháp phù hợp nên tổng giá trị sản
xuất các ngành kinh tế của huyện tăng 12,9%, trong đó nông nghiệp tăng
37,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 7,8 triệu đồng/người/năm.Vụ
tỏi năm nay hiện rất tốt, nếu mưa thuận, gió hòa sẽ cho thu nhập cao.
Toàn huyện có gần 300 ha tỏi. Bao đời nay cây tỏi vẫn là cây kinh tế số
1, sản lượng trung bình mỗi năm đạt trên 2.000 tấn...”.


lẽ chưa năm nào người trồng tỏi trên đảo Lý Sơn lại có được niềm vui
kép như vụ mùa năm nay. Bên cạnh những cánh đồng tỏi tươi tốt, thì giá
tỏi cũng đang lên cao. Cười thật tươi bên ruộng tỏi, chị Lê Thị Thu Hà
ở thôn Tây, xã An Vĩnh cho biết: “Nhờ cây tỏi, gia đình tôi và nhiều
gia đình khác trên đảo đã vươn lên thoát nghèo và nuôi con học hành đến
nơi đến chốn”.

Điều
khiến bà con trên đảo hết sức vui mừng là gần một năm nay, sản phẩm
hành, tỏi Lý Sơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học – Công nghệ)
cấp giấy chứng nhận thương hiệu tỏi Lý Sơn. Đây là cơ hội tốt để những
người dân có điều kiện giải quyết vấn đề “đầu ra” và tiếp tục nâng cao
chất lượng sản phẩm.

Thôn
Đông, xã An Hải đã trở thành “đại bản doanh” của Hội kinh doanh và chế
biến hành tỏi Lý Sơn. Cầm trên tay chiếc bao bì được in đẹp mắt với đầy
đủ các thông số, giữa cánh đồng tỏi bát ngát nhà mình, ông Trung Nghĩa,
Chủ tịch Hội đã tự tin khẳng định: “ Hiện sản phẩm hành, tỏi Lý Sơn đã
có mặt tại các siêu thị lớn của cả nước; 100% số lượng hành, tỏi đều
được tiêu thụ, bà con không còn lo ngại tư thương ép giá...”.

Chia
tay những nông gia trồng tỏi, tôi lại lan man với niềm vui của những
ngư dân làng biển. Mấy năm nay, với chủ trương “chân biển, chân đồng”,
nghề đánh bắt hải sản phát triển mạnh. Hiện Lý Sơn có gần 400 tàu
thuyền thường xuyên ra khơi. Năm 2009, giá trị sản xuất ngành thủy sản
đạt 174.566 triệu đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng
khai thác hải sản đạt 24.938 tấn (tăng 9,2%). Tại bến cá, chúng tôi đã
có dịp chia vui với anh Phạm Dũng (chủ nhân của một đội tàu đánh bắt xa
bờ). Cũng như bao người dân đảo bốn mùa sóng gió, từ lúc mới cất tiếng
khóc chào đời, anh Dũng đã được vỗ về bằng những lời ru của sóng. Như
bao chàng trai của biển khơi, Dũng đã sớm quen với sóng gió. Từ một
thanh niên làm thuê, đến nay anh đã có một cơ ngơi thật khang trang và
đứng đầu một tổ đội đánh bắt xa bờ hiệu quả.

Lý Sơn đẹp cảnh, đẹp người, sẵn có một bề dày văn hóa cứ níu chân chúng tôi mỗi lần đặt chân đến đảo.
Bài và ảnh: Phan Tiến Dũng

http://vn.360plus.yahoo.com/kata_1412646/

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]