Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
bị tàu lạ đâm chìm cả tàu gặp nạn 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn
Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG
bị tàu lạ đâm chìm cả tàu gặp nạn 3l0_1210

***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

duongtanthanh

duongtanthanh
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
theo thông tin mình mới nhận được là tàu của ông Võ Xuân Tiền (trú tại thôn tây An Hải Lý Sơn ) đang trên đường về đảo để bán cá thì đang tới Quy Nhơn vào đêm 1h sáng ngày 12/6 đã bị một tàu lạ đâm chìm ,không rõ tàu đó mang biển số hay tàu của ai cả . vào lúc 8h sáng mọi người đang được chính quyền ,tàu cứu hộ cứu vớt trong đó có một người bị thương .cả tàu được 20 mấy tấn cá đều bị bỏ cả ,mất hết toàn bộ........ thật buồn đúng không ...hãy chia sẻ cùng họ bị tàu lạ đâm chìm cả tàu gặp nạn 763697

myloibui

myloibui
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Rạng sáng nay tàu đánh cá của thuyền trưởng Võ Xuân Tiền cùng 17 ngư dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) trên đường hành nghề từ Trường Sa về vùng biển Bình Định đã bị tàu lạ đâm chìm rồi bỏ chạy.

Theo các ngư dân gặp nạn, sau phiên biển ở Trường Sa trở về, họ đánh bắt được khoảng 20 tấn thủy sản, dự kiến về đến đảo Lý Sơn vào chiều 12/6 để bán cá và nghỉ ngơi chuẩn bị ăn Tết Đoan ngọ (mùng 5/5). Tuy nhiên, khoảng 2h sáng nay, tàu về đến cách đảo Nhơn Châu (Cù Lao Xanh) 12 hải lý thì bị tàu lạ đâm chìm. rồi bỏ chạy.

Tàu cá lập tức vỡ tan, chìm nhanh xuống lòng biển khơi kéo theo gần hết thuyền thúng chở trên tàu. 18 ngư dân kịp thời bám vào chiếc thuyền thúng còn lại hoặc đu vào lưới, mảnh vỡ của tàu. Do trời tối đen nên họ không nhìn rõ cờ hiệu tàu tông vào.

May mắn các ngư dân giữ được hai chiếc điện thoại di động gần hết pin nên đã liên hệ về Đồn biên phòng Quảng Ngãi để thông báo sự việc và yêu cầu cứu hộ khẩn cấp.

Ban chỉ huy quân sự Quảng Ngãi cho biết, sau khi nhận được tin báo, Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định lập tức cử tàu Hải quân đội 2 ra khơi cứu nạn.

Trưa nay, Chủ tịch UBND xã An Hải, huyện Lý Sơn, Nguyễn Dự cho biết, 18 ngư dân gặp nạn đã được cứu hộ an toàn lúc 9h30 sáng cùng ngày. Ngư dân Võ Xuân Hội bị gãy tay khi tàu bị tàu lạ đâm chìm. Tất cả ngư dân đều suy sụp sức khỏe sau 7 tiếng đồng hồ bám vào thuyền thúng trôi trên biển, kể từ khi tàu chìm đến lúc được cứu vớt an toàn.

Toàn bộ ngư dân gặp nạn đang được tàu cứu hộ đưa vào đất liền để chăm sóc sức khỏe.
Khánh Bình - Trí Tín
Nguồn VnExpress

myloibui

myloibui
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Cũng may là không thiệt hại về người. Nhưng mà tài sản thì chắc là không còn nữa, thật buồn. Không biết mấy người trên tàu lạ đó là ai nhưng chắc lương tâm mấy người đó bị chó tha mất rồi. bị tàu lạ đâm chìm cả tàu gặp nạn 332918

vanthanh6642

vanthanh6642
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Sao đời lại nhiều trái ngang thế? Những ngư dân mình đâu có tội tình gì mà <<tụi mất nhân tính đó>> đâm cho chìm tàu rồi bỏ đi cơ chứ? Thử hỏi nếu ko còn lại chiếc điện thoại sắp hết pin thì sẽ sao......Tôi có trách họ nhưng tôi càng trách hơn khi Bon họ mất hết tính người ko quay lại cứu vớt!!!!!?????????????
Cảm ơn đời!cảm hơn tất cả đã giúp 18 thành viên an toàn trở về. Dù thuyền chại,vật chất mất hết nhưng may mắn mọi người vẫn bình an.
Mới nhận được tin lòng tôi như rụng rời,bàng hoàng ko kém. tuongwr rằng ko còn đủ bình tĩnh để nghe nữa chứ
Ôi!Biển Cả cho ta cá tôm nhưng sao vẫn đầy sóng gió cuộc đời thế
Anh Ba, Các Chú,Dượng,Ông Tiền và các anh em thiền viên hãy cố gắng vượt qua biến cố này sẽ sớm ổn định và gây dựng sự nghiệp mới.
Nghe tin xong tôi thấy cuộc đời chẳng công bằng j hết. Nhẽ ra mọi người sẽ đón tết Đoan Ngọ vui vẻ rồi chứ.Có ai ngờ vậy đâu?
Mong Anh3 sẽ ko quá chấn động tâm lý nha anh.Hãy tin vào cuộc sống sẽ giúp anh đứng lên.

C

angel_cry

angel_cry
Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
chừng nào dân mình mới hết khổ nhỉ?

vanthanh6642

vanthanh6642
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
câu ấy khó trả lời lắm bạn ơi?
vì cuộc sống mưu sinh mà.
Chỉ mong dân mình được bình an

nguoi con hai dao xa xu

nguoi con hai dao xa xu
Level 1
Level 1
Ôi lại là tàu của CẬU mình nghe tin tức tôi thật buồn cho tập thể tàu của cậu mình,giờ chắc mọi người khổ lắm nhỉ vì mất tất cả rồi chắc các bạn cũng biết rồi CẬU TIỀN mình khổ lắm nhưng giờ biết nói sao đây tôi xin gởi lời đến tập thể để chia buồn cũng may tất cả anh em con sống là được, con người là con tất cả đúng không cac bạn

vandayit

vandayit
Ban ĐH
 Ban ĐH
myloibui đã viết:Rạng sáng nay tàu đánh cá của thuyền trưởng Võ Xuân Tiền cùng 17 ngư dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) trên đường hành nghề từ Trường Sa về vùng biển Bình Định đã bị tàu lạ đâm chìm rồi bỏ chạy.

Theo các ngư dân gặp nạn, sau phiên biển ở Trường Sa trở về, họ đánh bắt được khoảng 20 tấn thủy sản, dự kiến về đến đảo Lý Sơn vào chiều 12/6 để bán cá và nghỉ ngơi chuẩn bị ăn Tết Đoan ngọ (mùng 5/5). Tuy nhiên, khoảng 2h sáng nay, tàu về đến cách đảo Nhơn Châu (Cù Lao Xanh) 12 hải lý thì bị tàu lạ đâm chìm. rồi bỏ chạy.

Tàu cá lập tức vỡ tan, chìm nhanh xuống lòng biển khơi kéo theo gần hết thuyền thúng chở trên tàu. 18 ngư dân kịp thời bám vào chiếc thuyền thúng còn lại hoặc đu vào lưới, mảnh vỡ của tàu. Do trời tối đen nên họ không nhìn rõ cờ hiệu tàu tông vào.

May mắn các ngư dân giữ được hai chiếc điện thoại di động gần hết pin nên đã liên hệ về Đồn biên phòng Quảng Ngãi để thông báo sự việc và yêu cầu cứu hộ khẩn cấp.

Ban chỉ huy quân sự Quảng Ngãi cho biết, sau khi nhận được tin báo, Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định lập tức cử tàu Hải quân đội 2 ra khơi cứu nạn.

Trưa nay, Chủ tịch UBND xã An Hải, huyện Lý Sơn, Nguyễn Dự cho biết, 18 ngư dân gặp nạn đã được cứu hộ an toàn lúc 9h30 sáng cùng ngày. Ngư dân Võ Xuân Hội bị gãy tay khi tàu bị tàu lạ đâm chìm. Tất cả ngư dân đều suy sụp sức khỏe sau 7 tiếng đồng hồ bám vào thuyền thúng trôi trên biển, kể từ khi tàu chìm đến lúc được cứu vớt an toàn.

Toàn bộ ngư dân gặp nạn đang được tàu cứu hộ đưa vào đất liền để chăm sóc sức khỏe.
Khánh Bình - Trí Tín
Nguồn VnExpress


TL. BQT DIỄN ĐÀN Xin Kính gửi lời thăm hỏi đến toàn thể gia đình, chú bác, anh em bị nạn do tàu lạ đâm chìm lời chia sẽ, động viên, thăm hỏi, chúc phúc, chúc may mắn, chúc bình an....
Về việc này kính nhờ quý cấp vào cuộc xem xét và giải quyết tuyệt để không có sự tàu lạ sâm chiếm, rồi cố tình đâm chìm tàu, một hành động không thể nào mà tha thứ đồng thời nói lên sự chủ quyền biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam không một nước nào sâm chiếm.Để bà con làm ăn yên tâm đem lại sự bình an, niềm tin yêu.........
....................................vandayit............................

vanthanh6642

vanthanh6642
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Cứu sống 18 ngư dân bị tông chìm tàu trên biển chưa hết nỗi bàng hoàng

13/06/2010 0:11

bị tàu lạ đâm chìm cả tàu gặp nạn Ngu_dan_1a


18 ngư dân may mắn được cứu sống



Khoảng 2 giờ sáng 12.6, tàu QNg-96193 TS của ông Võ Xuân Tiền (SN
1963, ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) trên đường đi lặn bắt
hải sâm ở vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa trở về Lý Sơn, đến vùng
biển cách đảo Nhơn Châu, TP Quy Nhơn (Bình Định) khoảng 30 hải lý, thì
bất ngờ bị một tàu lớn tông chìm.




Trên tàu, ngoài ông Tiền (thuyền trưởng) còn có 17 ngư dân,
gồm: Nguyễn Lượm (SN 1964), Nguyễn Thanh Lâm (SN 1975), Võ Xuân Hội (SN
1988), Nguyễn Văn Minh (SN 1971), Dương Anh Việt (SN 1988), Phạm Văn
Hạnh (SN 1979), Nguyễn Tấn Quế (SN 1978), Võ Văn Dương (SN 1973), Nguyễn
Thành Phương (SN 1980), Nguyễn Tấn Nhơn (SN 1973), Nguyễn Văn Cường (SN
1989), Đinh Cần (SN 1966), Đinh Văn Giàu (SN 1982), Nguyễn Thiết (SN
1966), Lê Minh Chính (SN 1989), Nguyễn Văn Hội (SN 1965) và Trần Văn
Triều (SN 1981, đều ở huyện đảo Lý Sơn và chuyên hành nghề lặn bắt hải
sâm).
Ông Tiền cho biết tàu của ông ra khơi từ ngày 22.5, đã lặn bắt được
khoảng 1 tấn hải sâm (trị giá gần 600 triệu đồng). Lúc xảy ra sự cố, mọi
người đều đang ngủ, riêng ngư dân Nguyễn Tấn Quế đang cầm lái điều
khiển tàu, nhưng không nhận diện rõ số hiệu tàu lớn gây tai nạn vì trời
tối. Cú tông mạnh làm tàu QNg-96193 TS vỡ toác, chìm rất nhanh và dìm
các ngư dân xuống sâu. Sau khi tìm cách thoát lên mặt nước, mọi người đu
bám trên những tấm xốp và một chiếc thúng nhỏ. Ngư dân Nguyễn Văn Hội
không may bị ván tàu va đập làm gãy tay và xây xát ở mặt. Theo các ngư
dân, “thủ phạm” rất có thể là một tàu chở hàng tải trọng lớn.
May mắn, khi tàu chìm các ngư dân còn giữ được một chiếc điện thoại
di động. Họ gọi về nhà báo tin và đề nghị lực lượng chức năng ứng cứu.
Thế nhưng, do không xác định được chính xác tọa độ, tàu cứu hộ của Bộ
đội biên phòng tỉnh Bình Định dù quần đảo nhiều giờ trên biển vẫn không
tiếp cận được với các ngư dân bị nạn, đành quay vào bờ.

bị tàu lạ đâm chìm cả tàu gặp nạn Ngu_dan_2a
Ngư dân Nguyễn Văn Hội bị thương nặng - Ảnh: Đình Phú


Bốn ngư dân Quế, Hạnh, Chính và Võ Xuân Hội bơi thúng trên biển được
khoảng 5 hải lý đã may mắn gặp được tàu đánh cá BĐ-30720 TS của ông Đoàn
Văn Nam (ở xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, Bình Định) vào khoảng 9 giờ sáng
cùng ngày. Ông Nam lập tức cho tàu đến nơi xảy ra sự cố, cứu vớt các
ngư dân sau 7 giờ chới với giữa biển. Tọa độ tàu bị nạn được xác định ở
vị trí 13 độ 17’ 442’’ vĩ bắc - 109 độ 37’ 311’’ kinh độ đông. Ngay sau
khi xác định được tọa độ, tàu kiểm ngư của Chi cục Khai thác và bảo vệ
nguồn lợi thủy sản tỉnh Bình Định đã đến tiếp nhận, sơ cứu người bị
thương và đưa các ngư dân vào bờ an toàn.
Vụ tai nạn đã khiến các ngư dân, đặc biệt là chủ tàu Võ Xuân Tiền,
sau chuyến đi biển dài ngày đã trở về trong cảnh trắng tay vì toàn bộ
phương tiện bị chìm xuống biển, thiệt hại lên đến gần 1,5 tỉ đồng.

Đình Phú

ngthki

avatar
Ban ĐH
 Ban ĐH
Nhìn chú đó thấy thương quá!

duongtanthanh

duongtanthanh
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
thấy tàu của ông mình bị như vậy thật buồn ,giờ biết phải làm sao vì cuộc sống mưu sinh thì phải bám biển mà sống

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết